Đường Thu Hương: nỗi buồn nào cũng có cách để thỏa hiệp

Đăng ngày:

Khi đối diện với Đường Thu Hương – người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, thành công với vị trí Giám đốc đối ngoại Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam, người ta thường tự hỏi: Cô ấy sống như thế nào? Khi buồn, cô ấy có như những phụ nữ thường tình khác

1

Phụ nữ làm quản lý thường tạo cảm giác khó gần do tính chất công việc. Chị có thấy điều đó đúng với bản thân mình không?

Do tính cách khá mạnh mẽ nên một số người mới gặp có cảm giác tôi khó gần, thậm chí hơi chảnh. Tôi thấy cái nhìn đầu tiên về một người nào đó khá chủ quan. Bạn bè nhiều khi là do duyên, nhiều người biết nhau cả chục năm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ sơ giao, lại có những người hiểu nhau, thân nhau dù thời gian tìm hiểu không nhiều.

Công việc đối ngoại đòi hỏi chị phải gặp gỡ, tạo mối quan hệ tốt với nhiều người, có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì đâu phải người nào mình cũng có thiện cảm?

Tôi nghĩ làm công việc nào đi nữa cũng không cần phải “cố gắng” tỏ ra thân thiện. Với tôi, công việc trước hết phải phù hợp tính cách mỗi người, như vậy họ sẽ làm việc hứng thú và tự nhiên. Công việc này hợp với tôi vì tôi thích nói chuyện với nhiều người, thích tìm hiểu những cái mới, để học hỏi thêm điều hay, cái lạ, để chiêm nghiệm…

Đã thử qua khá nhiều việc, từ tiếp xúc với các con số, giám đốc công ty phần mềm, đến trợ lý chiến lược cho Unilever, tôi nhận ra làm việc với con người là thú vị nhất, mỗi người là một kho tàng ẩn số đầy thú vị mà mình học hỏi được rất nhiều điều từ họ.

Tôi chưa bao giờ vì một người nào đó không hợp với mình mà lấy làm không vui. Theo tôi bất cứ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu, cũng phải có thời gian. Có tình yêu sét đánh nhưng cũng có tình cảm được nuôi nấng âm ỉ để đến một ngày bùng phát.

Người ta nói phụ nữ qua tuổi 30 thường không tin lắm vào tình yêu sét đánh, chị thì sao?

Tôi nghĩ, ý người ta nói ở đây là sự chín chắn của người đàn bà khi đã có những trải nghiệm trong cuộc đời. Tôi chưa có tình yêu sét đánh nhưng tôi luôn tin điều gì cũng có thể xảy ra, con người có thể thăng hoa trong tình yêu bất cứ lúc nào. Đồng ý là trên từ 30 tuổi sẽ khó có tình yêu sét đánh, nhưng… biết đâu được đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! (cười)

Đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, chị thấy đàn ông và người yêu có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chị?

Không phải vì đổ vỡ mà mình có cái nhìn khác đi về người đàn ông. Tôi không thích cụm từ “đổ vỡ” vì nghe nó hơi tiêu cực, gọi là “chia tay” thì trung hòa hơn.

Trong hôn nhân có những khác biệt không thể dung hòa, nếu cả hai chưa chuẩn bị tâm lý vững cho những thay đổi và thích nghi với cuộc sống chung nên không hòa hợp được, chia tay có lẽ là giải pháp tốt. Thế nên, tôi không đặt nặng chuyện đó, buồn thì đúng là buồn nhưng cũng đừng quá ưu phiền ủy mị. Tôi cũng không vì thế mà có cái nhìn bi quan về hôn nhân.

Địa vị của một người đàn ông trong gia đình, hoặc người yêu đối với tôi, chưa bao giờ thay đổi. Người đàn ông lý tưởng của tôi phải là người độ lượng.

Tiếp xúc với chị, thấy chị khá tỉnh táo và hầu như luôn kiểm soát được mình. Vậy vào những lúc buồn phiền chị thường sẽ phản ứng như thế nào?

Đến giờ, chỉ bố mẹ mới có thể làm tôi buồn, lo lắng, còn lại mọi điều tôi luôn giữ nó ở mức trung bình có thể. Tính tôi ít khi buồn rũ rượi. Khi buồn tôi nằm ở nhà đọc sách, xem phim nhưng một lúc là phải ra ngoài gặp bạn bè.

Với một con người luôn có những điều để dung hòa trong cuộc sống, nỗi buồn nào cũng có cách để thỏa hiệp. Công việc, bạn bè và gia đình là ba yếu tố tương hỗ giúp mình rất nhiều khi gặp phải điều nặng nề, khó khăn trong cuộc sống.

Tôi có đọc được một câu rất hay: “Con người luôn luôn có sự đau khổ nhưng điều đau khổ và thất bại nhất là kể cả trái tim mình cũng phản bội lại mình, đứng về phía đau khổ, buồn phiền”. Đừng nên chìm đắm vào buồn phiền, phải cho trái tim mình dễ thở để còn làm những việc khác.

Nhưng sự u buồn đôi khi cũng có sự hấp dẫn và sức thu hút của riêng nó?

Đúng vậy, một bản nhạc hay là bởi nó có những nốt trầm nốt bổng và cả nốt lặng. Khi gặp những đau khổ trong cuộc sống, đôi khi mình cũng nên giữ lại để tự gặm nhấm sự muộn phiền, để tự cảm nhận những mùi vị khác nhau trong đời. Tôi cũng có những phút ngồi một mình để cảm nhận nỗi buồn của mình và tôi thích một nỗi buồn không làm phiền người khác, phải để người khác thưởng thức về mình kể cả lúc buồn.

 

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn Nguyệt Phạm – Ảnh Phạm
Hoài Nam- Trang điểm Nguyễn
Hùng – Làm tóc Hùng Max – Trang phục
Versace (Ly Boutique)

PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more