Kristen Stewart – Bông hồng nổi loạn

Đăng ngày:

Kristen Stewart là kiểu người phức tạp, thích phong cách bụi bặm nhưng lại có tính cách dè dặt và hơi nhút nhát, yêu bản thân đến mức cảm tính nhưng lại luôn buộc mình phải sống tỉnh táo. Một bông hồng đẹp luôn có những cuộc nổi loạn táo bạo từ tận sâu bên trong mình.

Tập quen với thành công và thất bại

Trở lại với bữa ăn trưa, sau khi Stewart gọi một đĩa salad và tôi không có ý tưởng nào hay hơn thì chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng việc nói về xuất phát điểm nghề nghiệp của cô. Stewart có bố là đạo diễn sân khấu, mẹ là người giám sát kịch bản, vì thế cô sớm có nhiều cơ hội tiếp xúc với phim ảnh và những công việc liên quan hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Stewart cho biết cô đã có ý định sẽ trở thành diễn viên, với lý do là: “Tôi muốn được cùng làm việc với bố mẹ, và tôi muốn thực hiện những việc giống các bạn nhỏ trên sân khấu mà tôi vẫn xem hàng ngày”.

Cơ hội diễn xuất đến với Stewart đều đặn từ năm 9 tuổi, với mỗi năm ít nhất một bộ phim, trong đó đỉnh cao là năm cô 14 tuổi (tham gia 3 phim), năm 17 tuổi (tham gia 5 phim). Tuy nhiên Stewart phải đợi đúng đến năm 18 tuổi mới thực sự tìm được cơ hội bùng nổ với Twilight. Stewart cho biết, ban đầu cô quyết định ký hợp đồng đóng Twilight không phải vì nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội lớn mà đơn giản chỉ vì đây là một dự án của nữ đạo diễn Catherine Hardwicke – người từng nổi tiếng với bộ phim kinh phí thấp Thirteen năm 2003. Tuy nhiên, trên thực tế, Twilight đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Stewart.

 

Áo khoác vải tweed, áo len, quần, cài áo Chanel, Túi xách da cừu, vòng cổ, vòng tay, giày sneaker Chanel

Áo khoác vải tweed, áo len, quần, cài áo Chanel, Túi xách da cừu, vòng cổ, vòng tay, giày sneaker Chanel

Khi tôi hỏi rằng, việc đón nhận sự nổi tiếng sau Twilight có khó khăn lắm không, Stewart đăm chiêu trước khi trả lời: “Twilight ra mắt, rồi hình của tôi được đăng trên New York Post. Tôi phát hiện điều đó vào lúc đang ngồi ở thềm cửa cùng bạn trai cũ và chú chó của mình. Tôi đã nghĩ, thật tệ, từ nay mình sẽ mãi mãi mất đi cuộc sống giống như trước kia mất rồi. Và suy nghĩ sau đó của tôi đó là buộc mình phải làm quen với sự nổi tiếng, bởi tôi chẳng có lựa chọn nào khác”.

Thế nhưng mọi thứ tốt đẹp lại sớm qua mau.Khi vừa kịp quen với sự nổi tiếng thì chính sự nổi tiếng ấy lại khiến cho cuộc sống của Stewart trở nên khó khăn đến mức tệ hại, sau khi cô vướng vào vụ scandal tình cảm với vị đạo diễn đã có vợ Rupert Sanders, trong lúc vẫn đang yêu Robert. Truyền thông trước đó từng tốn bao nhiêu giấy mực để ngợi ca chuyện phim giả tình thật đẹp của Stewart và Pattinson thì lúc ấy cũng nhiêu công sức để phân tích về mối tình tay ba rắc rối, bất ngờ mà ở đây người có lỗi chỉ có một, đó là Kristen Stewart. Stewart – Pattinson, cặp đôi từng nhận giải Nụ hôn đẹp nhất MTV Movie Awards, sau đó đã không còn được đề cử vào năm 2013. Còn Stewart thì tiếp tục nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực với diễn xuất trong phim Snow White and the Huntsman, bởi vì ai cũng cho rằng, một người có quan hệ tình cảm tay ba thì không thể nào đảm nhận tốt vai cô gái ngây thơ như Bạch Tuyết. Vào lúc ấy, diễn viên Jodie Foster là thẳng thắn ra mặt bảo vệ Stewart trên tờ The Daily Beast: “Mọi chuyện rồi sẽ sớm qua đi”.

Và quả thật, mọi chuyện cũng đã qua đi, bởi truyền thông còn có rất nhiều mối quan tâm khác thú vị và hấp dẫn hơn mỗi ngày. Khi truyền thông thôi xoáy vào những sai lầm và thất bại của Kristen, khán giả cũng dần có cái nhìn bớt khắt khe hơn với nữ diễn viên Twilight mà họ từng yêu thích. Còn Kristen, cô không cần đến sự giúp đỡ của ai mà đã học được phương pháp tự bảo vệ mình, bằng việc giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.

 

Áo len cashmere Chanel, Chân váy vải muslin họa tiết Chanel, Quần bó sợi polyamide tổng hợp Chanel, Vòng cổ, vòng tay, túi xách da Chanel, Giày sneaker Chanel

Áo len cashmere Chanel, Chân váy vải muslin họa tiết Chanel, Quần bó sợi polyamide tổng hợp Chanel, Vòng cổ, vòng tay, túi xách da Chanel, Giày sneaker Chanel

Nhờ thế, Kristen thôi quan tâm đến thành công và cả thất bại, cô chỉ đơn giản tiếp tục công việc, tiếp tục sống với những điều mình cho là quan trọng. Sau khi tạm dừng xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2013, trong những tháng cuối năm 2014, chúng ta sẽ gặp lại Stewart trong 4 bộ phim mới là Camp X-Ray của Peter Sattler (vai Amy Cole); Clouds of Sils Maria của Olivier Assayas (vai Valentine); Still Alice do Wash Westmoreland và Richard Glatzer đồng đạo diễn (vai Lydia Howland); Anesthesia của Tim Blake Nelson (vai Sophie). Và hiện nay, 2 bộ phim cho năm 2015 mà Stewart đang tham gia là American Ultra của Nima Nourizadeh (vai Phoebe) và Equals của Drake Doremus (vai Nia).

Xem gần 30 bộ phim mà Stewart tham gia từ trước tới nay, rất nhiều người nhận xét rằng, cô ấy có một hạn chế lớn đó là quá một màu trong diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Stewart, tôi cho rằng hạn chế ấy lại chính là một thế mạnh riêng của cô ấy.

Stewart nói rằng cô thường nhận những vai diễn có tính cách và đặc điểm tương đồng, đơn giản bởi đó là những nhân vật gần giống tính cách, suy nghĩ hoặc hình tượng mà cô muốn hướng đến nhất. “Tôi không thể diễn khi tôi không phải là chính tôi”, Stewart nói vậy và tôi thấy rất trân trọng điều đó.

Cô ấy không cầu kỳ, chẳng kiểu cách và càng không cố chứng tỏ bản thân theo cách mình không thể. Như tôi đã nói, Stewart là kiểu người thành thật, cô ấy chẳng những luôn sống thật với bản thân mà còn cố gắng sống thật với cả nhân vật mình thể hiện. Bởi vậy, đừng ngạc nhiên nếu ở bất cứ bộ phim nào bạn cũng thấy nhân vật của Stewart có gì đó quen thuộc, bởi tất cả những hình tượng đó đều đang hướng về cùng một cái đích, đó là con người thật của Kristen Stewart. Và khi xem phim, bạn sẽ không bao giờ thấy Steward diễn xuất, cô ấy chỉ đang sống cuộc sống của mình, theo tôi đó thực sự là yếu tố làm nên một người nghệ sĩ tuyệt vời.

“Tôi đang sống rất tỉnh táo”

Kể từ sau vụ scandal tình cảm với đạo diễn Rupert Sanders năm 2012, cũng là lúc Kristen thừa nhận Robert Pattinson là bạn trai, đến nay cô chưa chính thức công bố mối quan hệ với bất cứ ai. Trong khoảng thời gian này, Pattinson cũng chưa thừa nhận bóng hồng nào là bạn gái mình. Đó là lý do dễ hiểu để lý giải vì sao cuộc sống tình cảm “hậu Twilight” của cả hai diễn viên lại được quan tâm đến như vậy.

Trở lại với câu chuyện vào bữa trưa hôm đó, tôi thẳng thắn hỏi Stewart rằng bây giờ cô đang hẹn hò ai. Trước khi nghe câu trả lời của Stewart, tôi chia sẻ với cô ba giả thiết mà các trang báo mạng thời gian này đang xôn xao, thứ nhất, tất nhiên có liên quan đến Pattinson. Giờ đây, cứ mỗi sự kiện nào nghe nói sẽ có cả Stewart và Pattinson tham dự, báo chí chắc chắn lại phải tốn nhiều công sức để theo sát từng bước chân của họ với hy vọng sẽ bất ngờ nắm được thông tin cặp đôi bí mật quay lại hẹn hò, hay thậm chíchụp được một bức ảnh họ nắm tay cũng được xem làmột tin tức hàng đầu. Bởi thế, dù đã chia tay một thờigian nhưng cái tên Stewart và Pattinson dường như chưa bao giờ bị tách rời, ít nhất là trên mặt báo.

 

Áo khoác, váy, mũ, túi xách vải tweed Chanel, Boot vải tweed và PVC tổng hợp Chanel

Áo khoác, váy, mũ, túi xách vải tweed Chanel, Boot vải tweed và PVC tổng hợp Chanel

Giả thiết thứ hai về chuyện tình cảm hiện tại của Stewart là cô đang để mắt đến nam diễn viên Nicholas Hoult – người yêu cũ của nữ diễn viên bằng tuổi Jennifer Lawrence. Trên nhiều trang báo, việc Nicholas Hoult xuất hiện bên cạnh Stewart khi cô thực hiện thử thách Ice Bucket Challenge được phân tích là đã làm Jennifer Lawrence cảm thấy không vui, vì dù sao cặp đôi chỉ vừa mới chia tay có vài tuần.

Giả thiết thứ ba cũng đang gây tranh cãi không kém, đó là Stewart đang có mối quan hệ đồng tính với cô bạn thân Alicia Cargile. Dù thông tin này khá khó tin, nhưng việc Stewart và Alicia thường xuyên xuất hiện bên nhau như hình với bóng là không thể phủ nhận.

Trả lời câu hỏi của tôi, Stewart chỉ nói ngắn gọn: “Tôi đang sống rất tỉnh táo”.

Một câu trả lời đủ lịch sự để tôi hiểu rằng giờ đây cuộc sống riêng của cô đang ổn, dù là theo bất cứ cách nào, và quan trọng hơn là nó vô cùng đáng giá, đến mức cô không muốn để cho bất cứ ai ngoài cuộc có quyền được can thiệp vào nữa.

 

Áo khoác vải tweed, vòng tay, vòng cổ, giày sneaker, túi xách Chanel, Đầm cotton tổng hợp Nike, Quần jeans họa tiết Proenza Schouler

Áo khoác vải tweed, vòng tay, vòng cổ, giày sneaker, túi xách Chanel, Đầm cotton tổng hợp Nike, Quần jeans họa tiết Proenza Schouler

Bữa trưa đến lúc kết thúc, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng vừa khép lại. Sau khi thanh toán hóa đơn, chúng tôi cùng nhau bước ra cửa. Tôi cảm nhận rõ ràng là Stewart đang rất muốn hút một điếu thuốc, tuy nhiên cô cố nén lại khi đi cạnh tôi vì nhận thấy tôi đang mang bầu. Sau khi trao đổi thêm một vài thông tin ngắn gọn, chúng tôi nói lời chào tạm biệt, rồi mỗi người một hướng ra về.

Lúc này, tôi phải quay trở lại nhà hàng để nhờ gọi một chiếc taxi, và qua khung kính cửa sổ, tôi có dịp được ngắm nhìn Stewart, tự nhiên với cuộc sống theo cách riêng của cô ấy. Một điếu thuốc trên môi, nắng trưa chiếu qua mái tóc nâu, ngôi sao nổi tiếng Hollywood thả mình thư giãn sau vô lăng của chiếc Mini Cooper, khởi động xe và rồi hòa vào dòng người đông đúc ở Culver.

Xem thêm thông tin của người nổi tiếng khác trên ELLE tại đây

Nhóm thực hiện

Bài: Lili Anolik – Chuyển ngữ: Bình Phạm

Hình ảnh: Michael Thompson – Stylist: Joe Zee

Trang điểm: Jillian Dempsey – Làm tóc: Ken O’RourKe

Sản xuất: Simone Silverman

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more