Song Hye Kyo – Sinh ra đã là Phượng Hoàng

Đăng ngày:

Tài năng, xinh đẹp và ngày càng quyến rũ, Song Hye Kyo là một trong những nữ minh tinh quyền lực nhất giới showbiz Hàn Quốc. Giống như Phượng Hoàng muốn được tái sinh phải kinh qua biển lửa, để có được vị trí ngày hôm nay, diễn viên Song Hye Kyo đã trải qua muôn trùng sóng gió cũng như thử thách khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn. Nhân dịp sinh nhật của nữ diễn viên Song Hye Kyo (22/11), ELLE mời bạn cùng nhìn lại chặng đường thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời của cô gái này.

Sinh ra đã là Phượng Hoàng

Song Hye Kyo sinh ngày 22/11/1981, là đứa con duy nhất trong gia đình. Lúc mới sinh, sức khỏe của Song Hye Kyo vô cùng yếu, đến nỗi các bác sĩ cho rằng cô sẽ không thể sống sót. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì của gia đình cho đến phút cuối cùng, cô gái nhỏ Song Hye Kyo đã vượt qua được giây phút sinh tử và tạo nên một Song Hye Kyo khỏe mạnh của hiện tại.

Kết hôn và sinh con khi còn khá trẻ, bố mẹ Song Hye Kyo gặp nhiều bất đồng và thường xuyên cãi vã, từ những quan điểm trong đời sống sinh hoạt gia đình đến cách giáo dục con cái. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực hàn gắn, bố mẹ Song Hye Kyo quyết định đường ai nấy đi khi cô vừa bước vào lớp 3. Sau khi chia tay, mẹ Hye Kyo quyết định đưa con gái lên Seoul, vừa đi làm vừa nuôi con. Lúc này, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai người mẹ trẻ. Vì biết con gái chịu nhiều thiệt thòi khi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ Song Hye Kyo “gồng” hết sức mình để làm tốt cả hai vai trò và cố gắng cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

diễn viên song hye kyo4

Ảnh: AsiaOne

Ý thức được hoàn cảnh gia đình cũng như tình yêu thương mẹ dành cho mình, ngay từ nhỏ, Song Hye Kyo đã rất hiểu chuyện, học hành chăm chỉ và ít khi khiến mẹ phải lo lắng về mình. Một khoảng thời gian dài, ước nguyện duy nhất của cô chính là mua được một căn nhà để mẹ cô có cuộc sống ổn định.

Ngay từ khi sinh ra và trong quá trình lớn lên, cuộc sống của Song Hye Kyo đã không hề dễ dàng khi liên tục rơi vào “biển lửa”, buộc cô phải trở nên mạnh mẽ, độc lập để có thể sống tiếp và trưởng thành. Hye Kyo từng chia sẻ: “Tôi được rèn tính tự lập từ bé để có thể sống tốt nếu một ngày không còn mẹ ở bên…”. Dường như số phận đã an bài, cho Song Hye Kyo sinh ra đã là Phượng Hoàng.

Sự nghiệp gập ghềnh, lúc lên lúc xuống

Sau giải quán quân trong cuộc thi người mẫu SunKyung Smart Model Contest, Song Hye Kyo gia nhập showbiz Hàn Quốc khi mới 15 tuổi. Sản phẩm đầu tiên của cô chính là một vai nhỏ trong bộ phim First Love. Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào hàng chục dự án phim truyền hình với nhiều vai phụ khác nhau. Tuy nhiên, dù cố gắng đến mấy, nữ diễn viên trẻ mãi vẫn chưa được chú ý. Song Hye Kyo từng nghĩ bản thân sẽ không thể nổi tiếng với con đường diễn xuất khi nỗ lực của mình như “muối bỏ biển”, cho đến khi cô gặp đạo diễn Yoon Seok Ho. Sự nghiệp của Song Hye Kyo “một bước lên mây” nhờ bộ phim Autumn In My Heart (2000). Bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và trở thành cơn sốt năm 2000. Nhờ chuyện tình đẫm nước mắt này, cô gái 19 tuổi Song Hye Kyo trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp Hàn Quốc.

Khi hào quang rực sáng, nhiều cơ hội bắt đầu tìm đến với người nghệ sĩ. Song Hye Kyo nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Nhưng có vẻ tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ cộng thêm cái bóng quá lớn trong bộ phim trước khiến cho sự nghiệp của Song Hye Kyo bị chững lại. Khán giả khó có thể tìm thấy sự mới mẻ trong các bộ phim tiếp theo của cô như Hotelier và Guardian Angel (2001). Những bộ phim này đều có tỉ suất rating thấp.

diễn viên song hye kyo 3

Ảnh: Soompi

Phải 4 năm sau đó, Song Hye Kyo mới bước qua được “bức tường” Trái Tim Mùa Thu với dấu ấn lớn trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc diễn xuất cùng Bi Rain. Ngay từ những tập đầu tiên phát sóng, phim đã đạt rating cao kỷ lục. Bộ phim này đã mang đến cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng lớn của đài KBS như diễn viên xuất sắc nhất, vai diễn được yêu thích nhất và cặp đôi được yêu thích nhất. Có thể nói, đây là thời kỳ hoàng kim thứ hai và cũng là “bước đệm” chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm tiếp theo khi Song Hye Kyo quyết định lấn sang mảng điện ảnh. Và lạ kì thay, mỗi lần quyết định “lột xác”, Song Hye Kyo đều gặp phải “hố mìn”. Các tác phẩm điện ảnh mà cô góp mặt như Hwang Jin Yi (2007) và Make Yourself at Home (2008) đều không thành công như mong đợi. Cũng trong năm 2008, bộ phim truyền hình Thế Giới Họ Đang Sống với Hyun Bin cũng không tạo được hiệu ứng tích cực.

Có vẻ điện ảnh và Song Hye Kyo vốn không thuộc về nhau. Hiểu ra chân lý, Song Hye Kyo lại quay trở về với “vùng an toàn” của phim truyền hình qua vai diễn cô gái khiếm thị trong Gió Mùa Đông Năm Ấy (2013). Tuy sức nóng của bộ phim này không thể sánh bằng hai bom tấn trước đó, nhưng nó cũng phần nào đưa sự nghiệp Song Hye Kyo trở lại vị trí cân bằng.

Như được tiếp lửa đam mê, Song Hye Kyo quyết định thử sức một lần nữa với thị trường Trung Quốc. Tạm dừng hoạt động ở Hàn Quốc, cô nàng tiến đến “mảnh đất màu mỡ” mà rất nhiều sao Hàn ao ước. Tuy nhiên, “lịch sử” lại tái diễn, khi diễn xuất của cô được đánh giá là nhạt nhòa, không có điểm nhấn và hoàn toàn lép vế trước những “bóng hồng” Hoa Ngữ.

Trải qua những lần thất bại và cả thành công tạm thời, cuối cùng Song Hye Kyo cũng rút ra được bài học cho chính mình. Chỉ có đi xa mới biết được nơi mình thuộc về. Sau tất cả, cô nàng trở lại Hàn Quốc và lần này đã thật sự “làm nên chuyện” với dự án Hậu Duệ Mặt Trời. Rating phát sóng của tập cuối xếp hạng cao nhất lúc bấy giờ (35.3%).

Song Hye Kyo 3

(Ảnh: Koreastardaily)

Song Hye Kyo 4

(Ảnh: blogmarkgrowth.com)

Đây là bộ phim Hàn Quốc duy nhất nằm trong top 10 chương trình truyền hình phổ biến nhất trên mạng xã hội Twitter cùng Game Of Thrones, The Walking Dead, The VoiceHậu Duệ Mặt Trời cũng xếp thứ 9 trong danh sách từ khóa tìm kiếm nhiều nhất Google trên cả thế giới năm 2016. Không những vậy, bộ phim còn tạo ra cơn sốt trên khắp thế giới trong thời gian khá dài, giúp Song Hye Kyo có thêm sự yêu mến của đông đảo khán giả và góp phần khẳng định vị thế của cô trong danh sách những ngôi sao hạng A.

Bản lĩnh, kiên cường, dù cuộc đời có bao lần “ban tặng” thử thách, Song Hye Kyo vẫn mạnh mẽ vượt qua. Những nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đáp trả bằng danh tiếng, thành công của ngày hôm nay.

Tình duyên trắc trở

Trước khi có cái kết viên mãn với người chồng hiện tại, Song Hye Kyo từng trải qua những ngày tháng “lao đao” vì đường tình duyên hết sức trắc trở.

Năm 2003, khi hợp tác cùng Lee Byung Hun trong bộ phim All In, Song Hye Kyo và nam diễn viên nảy sinh tình cảm và đã công khai hẹn hò sau khi kết thúc phim. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Nhiều người đồn đoán rằng vì Lee Byung Hun quá đào hoa, qua lại với những người phụ nữ khác trong khi yêu Song Hye Kyo khiến cho cô nàng hết sức mệt mỏi. Bên cạnh đó, còn có thông tin rằng cuộc tình này tan vỡ một phần là vì mẹ của Song Hye Kyo phản đối. Thuở mới chia tay Lee Byung Hun, Song Hye Kyo mới 22 tuổi. Cô gái trẻ còn non nớt, đau lòng đến mất ăn, mất ngủ và cân nặng cũng vì thế sụt giảm khá nhanh. Chuyện tình này đã tiêu tốn nhiều tâm tư cũng như nước mắt của cô nàng, để lại một vết thương vô cùng to lớn trong lòng Hye Kyo, khiến cô thu mình lại và quyết định không yêu ai nữa trong suốt những năm tiếp theo.

diễn viên song hye kyo1

Ảnh: elle.vn

Khi được hỏi về chuyện tình đã qua, Song Hye Kyo từng tâm sự: “Sau chia tay, tôi cố gắng để hàn gắn vết thương lòng. Người đó hứa rằng sẽ không lặp lại sai lầm lúc trước. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, chúng tôi rồi cũng sẽ lại chia tay vì lý do tương tự”.

Mãi đến 4 năm sau, người ta mới được thấy lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Song Hye Kyo. Năm 2008, khi tham gia bộ phim truyền hình Thế giới họ đang sống, cô nàng gặp được tình yêu mới – mỹ nam Hyun Bin. Tình yêu giữa họ đến một cách rất tự nhiên, bắt nguồn từ sự cảm mến nhau trong khi làm việc. Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, cặp đôi quyết định chia tay. Một lần nữa, không ai biết được lý do chính xác của cuộc chia ly này. Chỉ biết rằng do công việc quá bận rộn, cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau, tình cảm cũng vì vậy mà nguội lạnh dần.

diễn viên song hye kyo2

Ảnh: elle.vn

Phụ nữ, khi yêu ai đó thật lòng, thường sẽ dành hết tất cả hy vọng, nhiệt huyết và dùng những gì mình có để bảo vệ người mình yêu. Nhưng khi tình cảm tan vỡ, họ sẽ quay sang bảo vệ chính mình. Họ thu mình lại và cũng không quên nhìn nhận những điều đã trải qua trong cuộc tình của mình. Song Hye Kyo cũng vậy. Nhìn lại những cuộc tình trong quá khứ, cô chia sẻ: “Việc công khai hai mối quan hệ trong quá khứ đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của tôi. Dư luận đã quá quan tâm đến chuyện hẹn hò khiến chúng ta gặp phải nhiều áp lực lớn”. Để rồi, nhiều năm tiếp theo, người ta chỉ còn thấy một Song Hye Kyo điềm tĩnh, chín chắn và mạnh mẽ, biết tự thương chính mình, không còn dễ dàng trao tình cảm của mình cho người khác.

Những tưởng sẽ không ai có thể đủ sức lay chuyển được trái tim Song Hye Kyo thì Song Joong Ki xuất hiện. Song Hye Kyo và Song Joong Ki lần đầu đóng cặp với nhau trong dự án Hậu Duệ Mặt Trời. Bị hấp dẫn bởi sự điềm tĩnh và trưởng thành của Hye Kyo, Joong Ki quyết định “cưa đổ” cô nàng. Dù rất nhiều lần bị Hye Kyo từ chối, Song Joong Ki vẫn không bỏ cuộc. Bằng chính sự chân thành của mình, Joong Ki đã khiến trái tim Hye Kyo rung động. Khi được hỏi về Song Joong Ki, cô nàng chia sẻ: “Joong Ki là một người rất chân thành. Tôi nghĩ thật tốt nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi và thật vui khi người ấy đã hiểu được tình cảm của tôi”.

Song Hye Kyo 5

(Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong phim Hậu Duệ Mặt Trời/ Ảnh: gmanetwork)

Cuối cùng, tình yêu đẹp của cặp đôi Song – Song đã được đáp lại bằng một cái kết viên mãn khi hai người quyết định về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 10/2017 và trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất của làng giải trí Hàn trong năm 2017.

Song Hye Kyo 6

(Ảnh: Soompi)

Song Hye Kyo 7

(Ảnh: brilionet)

Song Hye Kyo và Song Joong Ki chỉ là những cá nhân bình thường, cho đến khi gặp nhau, cả hai mới trở nên thật hoàn hảo. Cuộc đời của Song Hye Kyo như bước sang một trang mới sau khi kết hôn. Cô ngày càng xinh đẹp hơn, tràn đầy năng lượng và sức sống. Vốn đã giàu nghị lực, nay cô còn được tiếp thêm sức mạnh từ tình yêu vững chãi với Song Joong Ki. Giờ đây, điều khán giả có thể thấy trên gương mặt Song Hye Kyo chính là sự mãn nguyện, an yên.

Phượng Hoàng – biểu tượng của sự tái sinh, để được sống lại một lần nữa, chúng phải tự mình kinh qua “biển lửa”. Cũng giống như Song Hye Kyo, trước khi trở thành người phụ nữ quyền lực của showbiz Hàn, phải trải qua vô vàn gian nan thử thách.

Chúc mừng sinh nhật Song Hye Kyo!

Xem thêm:

Điểm danh 6 cặp đôi sao Hàn hot nhất năm 2017

Những sự thật thú vị về chàng “Hậu Duệ Mặt Trời” Song Joong Ki

Nhóm thực hiện

Tổng Hợp: Thanh Hồ

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more