Grace Coddington – Bà tiên tóc đỏ của làng thời trang

Đăng ngày:

[Tạp chí Phái đẹp ELLE – số tháng 1/2019] Nếu ở đâu đó trên thế giới này có một người làm thời trang vừa tài giỏi, vừa khiêm tốn lại được mọi người quý mến và ngưỡng mộ, đó chắc chắn là Grace Coddington.

Nổi tiếng với những bức hình biết kể truyện, từ vui tươi đầy màu sắc cho đến ma mị u tối, Grace Coddington chinh phục trái tim của hàng triệu người yêu thời trang bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Những câu chuyện cổ tích kinh điển, những bữa tiệc thời trang phù hoa trong khu vườn kiểu Anh, hay những chuyến du hành về các thập kỷ của thời trang, Grace Coddington đều kể theo cách riêng của mình. Chắc hẳn chỉ có những người có tính cách thú vị và trải qua nốt thăng trầm của cuộc sống mới có thể làm được điều đó.

Sinh ra tại Anglesey, một vùng phía Bắc nước Anh, nhưng có lẽ Chúa đã sắp đặt một cuộc đời phi thường cho Pamela Rosalind Grace Coddington. Làm một cuộc “đào tẩu” đến London, trở thành một trong những người mẫu thành công nhất thập niên 60, tất cả như một giấc mơ với cô gái tỉnh lẻ. Bị tai nạn, trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và phải tạm ngưng công việc một thời gian nhưng điều đó đã không ngăn cản bà. Trở thành một biên tập viên thời trang, Giám đốc thiết kế cho Calvin Klein, nhưng sứ mệnh thực sự của bà chính là trở thành Giám đốc sáng tạo của Vogue Mỹ, đồng thời là trường đối lập với Tổng biên tập nổi tiếng Anna Wintour.

Grace Coddington 1

Nếu bạn là một tín đồ thời trang thực thụ, chắc hẳn bạn đã xem The September Issue. Bộ phim lột tả được phần nào sự tất bật, áp lực và “đau thương” đằng sau một tờ tạp chí in láng cóng cùng với bức chân dung của người phụ nữ quyền lực nhất trong thế giới thời trang. Càng thú vị hơn khi có một người vẫn dám đứng lên chống lại “nữ hoàng băng giá”, và đó là Grace Coddington. Bạn có thể nghĩ về sự duyên dáng, khiêm tốn và hiền từ nhưng có lẽ tính bướng bỉnh và một chút tinh ranh cũng cần phải bổ sung khi nói về Grace. À, cả sự biết điều nữa! Grace từng nói: “Tôi biết lúc nào nên dừng tấn công cô ấy (Anna) nhưng cô ta thì không”. Đó là cách để tồn tại và làm việc cùng người phụ nữ đáng sợ nhất trong làng thời trang suốt hơn 20 năm.

Nhưng không có gì là mãi mãi. Sự thay đổi và áp lực của ngành truyền thông ngày nay làm cho một người ưa tự do sáng tạo như Grace cảm thấy ngột ngạt. Bà quyết định nói lời tạm biệt với Vogue và chỉ còn cộng tác trong một vài dự án đặc biệt.

Grace Coddington 2

Grace Coddington cùng Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.

Có một sự thật là nhân vật lẫy lừng này là một “cat lady” chính hiệu. Mái tóc rối xù không gọn gàng, thường mặc pyjamas với áo len cardigan, luôn được vây quanh bởi những chú mèo lông xù, đó chính là hình ảnh Grace Coddington khi ở nhà. Bà thậm chí còn xuất hiện trên tạp chí yêu mèo Puss Puss. Nhiều người nghĩ rằng sau khi rời bỏ công việc tại Vogue, bà sẽ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cùng người yêu bên cạnh những chú mèo của mình. Nhưng không hẳn. Kể từ sau The September Issue, bà nhận ra cái tên Grace Coddington đã trở thành một thương hiệu, và nếu không làm gì với nó thì thật lãng phí.

Grace Coddington 3

Trong vòng hai năm, Grace đã có nhiều dự án lớn như cộng tác với Comme des Garcons để ra mắt nước hoa Grace by Grace Coddington, xuất bản sách về những năm tháng ở Vogue, thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho Tiffany & Co. Gần đây nhất bà còn thực hiện chương trình talk show riêng trên M2M với tên gọi Face to Grace quy tụ nhiều người nổi tiếng trong và ngoài làng thời trang như NTK Nicolas Ghesquière, diễn viên Ansel Elgort, đạo diễn Sofia Coppola, và không thể thiếu “bà bạn già” Anna Wintour. Có thể thấy Grace đang tận hưởng sự tự do và con đường mới của mình.

Cũng cần phải nhắc đến cuốn sách The Catwalk Cats với hình minh họa những chú mèo trong trang phục thời trang và xuất hiện bên cạnh những nhân vật thời trang nổi tiếng. Vận dụng mối quan hệ của mình, bà đã thu thập những câu trả lời về… mèo từ những nhân vật thời trang tầm cỡ như Cathy Horyn, Edward Enninful, Steven Klein, Craig McDean, Andrey Leon Talley, Katie Grand, Tim Walker, Stella Tennant, Steven Meisel… Bà yêu mèo đến mức mẫu chai nước hoa Grace by Grace Coddington cũng mang hình dáng của một chú mèo.

Grace Coddington 4

Grace lúc mới bắt đầu công việc người mẫu.

Không chỉ dừng lại ở The Catwalk Cats, tình yêu dành cho mèo của Grace còn được thể hiện đậm nét trong BST Cruise 2019 của Louis Vuitton, một dự án cộng tác đặc biệt giữa Grace và NTK Nicolas Ghesquière cho BST phụ kiện Catogram – có nghĩa là những chú mèo và họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton. Các tín đồ thời trang đã kịp nhận ra những chú mèo đáng yêu qua nét vẽ quen thuộc của Grace trên những chiếc túi đặc trưng của nhà mốt Pháp như túi Capucine, túi Twist. Bên cạnh hai chú mèo cưng giống Ba Tư của bà là Pumpkin và Blanket còn có sự xuất hiện của chú chó Léon của Nicolas Ghesquière trên họa tiết của giày dép, túi xách, khăn, chăn nỉ và cả bộ pyjamas bằng lụa mà Grace mặc tại buổi trình diễn.

Grace Coddington 5

“Hãy luôn tỉnh táo bởi bất cứ thứ gì bạn thấy cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng” (Ảnh chụp bởi hair stylist Didier Malige, người bạn đời của Grace).

Bước qua sinh nhật thứ 77, Grace Coddington vẫn đam mê với thời trang và hăng say lao động sáng tạo. Nhìn lại chặng đường của bà, chúng ta không khỏi ngưỡng mộ tinh thần không ngừng nghỉ và dám thử thách của một người phụ nữ đẹp và tài năng. Grace giống như một nữ anh hùng của những ai sống với thời trang, luôn sẵn sàng bảo vệ chính kiến và sống hết mình với công việc, đam mê. Nếu để gọi bà bằng một cái tên khác, tôi xin mượn tựa của bài hát nổi tiếng, Amazing Grace, dành cho bà.

Grace Coddington chia sẻ cùng ELLE về tình bạn đặc biệt với NTK Nicolas Ghesquière, tình yêu dành cho những chú mèo, và dự án thời trang đặc biệt cùng Louis Vuitton.

Bà và Nicolas Ghesquière đã quen biết nhau từ lâu. Hai người gặp nhau và trở thành bằng hữu như thế nào?

Tôi gặp Nicolas lần đầu tiên vào năm 2000 trong một buổi chụp hình với Vogue Mỹ cùng với Steven Meisel. Có một nhóm các NTK trẻ nhưng cậu ấy thực sự nổi bật hơn cả. Khi tôi thực hiện bộ hình lấy cảm hứng từ truyện Alice in Wonderland với Annie Leibovitz, tôi thực sự rất muốn có sự tham gia của Nicolas. Và cậu ấy đã làm một chiếc đầm đặc biệt dành riêng cho bộ hình. Sau buổi chụp, chúng tôi trở thành bạn thân.

Grace Coddington 6

Thiết kế trong BST cộng tác với Louis Vuitton Ảnh: Craig McDean.

Bà ngưỡng mộ điều gì ở anh ấy?

Nicolas chưa bao giờ chạy theo xu hướng, cậu ấy chính là người tạo ra xu hướng, những tuyên ngôn thời trang táo bạo nhưng đầy sức thuyết phục.

Theo bà, người phụ nữ Louis Vuitton của anh ấy là ai?

Hình tượng người phụ nữ của Nicolas rất cụ thể. Cô ta bắt đầu hình thành ở Balenciaga nhưng không ngừng khẳng định chính mình. Bạn có thể nhận ra cô ấy chính là những người nổi tiếng xuất hiện tại hàng ghế đầu của Louis Vuitton. Những người phụ nữ của Nicolas lại luôn đặc biệt. Hãy nhìn nhóm bạn của anh ấy tại buổi tiệc MET Gala đầu năm nay, thật quý phái và nguyên bản. Phải nói rằng đó là sự kiện mà tôi muốn tham gia nhất.

Grace Coddington 7

Ý nghĩa của sự cộng tác lần này là gì, thưa bà?

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về một dự án chung khoảng 3 năm về trước. Khi tôi quyết định nghỉ việc tại Vogue và làm công việc tự do, cuối cùng chúng tôi đã có thể thực hiện được dự án đó. Tất nhiên là phải có những chú mèo của tôi, nhưng tôi cũng rất muốn đưa chú chó Léon của Nicolas vào. BST cộng tác này chính là sự nhân hóa những người bạn bốn chân của chúng tôi.

Bà có vẻ rất thích mèo?

Tôi là một người yêu mèo. Tôi luôn cảm thấy không thích những người ghét động vật, dù đó là chó, mèo, ngựa, hay chuột, và tôi vẫn luôn muốn loài chim được tự do. Thật thảm thiết khi thấy một chú chim trong lồng di chuyển trong một khoảng không nhỏ bé. Những người thích nhốt chim trong lồng thật kỳ lạ.

Grace Coddington 8

Hình minh họa do Grace vẽ trong cuốn The Catwalk Cats.

Bà có tổng cộng bao nhiêu chú mèo?

Đầu tiên tôi có Brian và Stanley, sau đó là Maureen, Doreen và rồi Coco, Henri, Baby. Tiếp theo là Puff, Bart, và bây giờ là Pumpkin và Blanket. Tôi đặc biệt thích những chú mèo to lông xù hơn những chú mèo thon gọn và mũi nhọn. Tôi thường đến xem những buổi trình diễn mèo tại Madison Square Gardens, nơi tôi đã tìm thấy và nhận nuôi Pumpkin và Blanket.

Điều gì truyền cảm hứng cho những bức ký họa mèo của bà?

Tôi đã vẽ mèo từ rất lâu. Cuốn sách The Catwalk Cats là tuyển tập những hình vẽ lấy cảm hứng từ những chú mèo của tôi. Mỗi đứa đều có hình tượng riêng: Baby luôn mũm mĩm, Henri thì chắc nịch, Coco là chú mèo thời trang được đặt tên theo Coco Chanel. Chúng đều có cá tính tiêng và đó là những gì tôi vẽ.

Grace Coddington 9

Còn chú chó Léon của Nicolas, bà có thích nó không?

Tôi gặp Léon khi nó chỉ mới là một chú chó con luôn quẫy đuôi, tôi thích nó lắm. Tôi đã gặp trở ngại khi vẽ nó bởi Léon có màu lông đen toàn thân và có thể sẽ bị chìm vào họa tiết monogram. Tôi đã vẽ thêm một vài chi tiết sáng bóng để chú chó này nổi bật hơn. Chó có phần giống mèo khi chúng còn bé, nên Léon mà tôi vẽ là một chú chó con.

Dễ dàng thấy được động vật là nguồn cảm hứng cho BST này. Vậy đặc trưng nào của Louis Vuitton truyền cảm hứng cho bà?

Cuộc triển lãm những chiếc rương du lịch của nhà Louis Vuitton thật thú vị và lôi cuốn. Bạn sẽ thấy được sự khác biệt về hình dáng, kích thước, những thứ được đựng bên trong, cách mà chúng được làm riêng cho từng khách hàng. Chất lượng và lịch sử của Louis Vuitton thật phi thường như chính bản chất của nhà thời trang ấy. Tôi thích thú với những dự án cộng tác của họ, đặc biệt là những BST có tính khôi hài như BST kết hợp với Wes Anderson cho bộ rương giới hạn The Darjeeling.

Grace Coddington 10

Bà có nghĩ rằng khiếu hài hước trong thế giới xa xỉ là điều quan trọng không?

Tôi nghĩ điều đó cần thiết. Nếu không mọi thứ sẽ trở nên buồn tẻ và làm bạn ngạt thở.

Quá trình sáng tạo của bà có gặp giới hạn gì không?

Hoàn toàn không! Louis Vuitton có nhiều nhóm làm việc thật tuyệt vời ở các khâu, mọi thứ đều khả thi. Tôi đã rất lo rằng mọi người có thể phật lòng khi tôi đưa ra những đề xuất, nhưng trái lại, tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và hăng hái. Những điều đó làm cho cả quá trình làm việc thật hứng khởi.

Grace Coddington 11

BST khá đa dạng về sản phẩm như túi xách, phụ kiện và quần áo. Bà đã chọn lựa chúng như thế nào?

Tôi luôn suy nghĩ, nếu là một khách hàng, mình sẽ muốn gì. Ví dụ như tôi thực sự cần một chiếc dù khi trời mưa, và một chiếc khăn in hình chú mèo Blanket. Thậm chí với chiếc rương đựng chì màu và giấy, tôi cũng muốn nó thật mềm mại để có thể cầm đi dễ dàng. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến những thứ tôi yêu thích trong một chuyến picnic. Tôi có một tấm khăn trải bàn, một vài chiếc ghế đẩu, và một bộ pyjamas thoải mái để mặc.

Xem thêm:

Louis Vuitton Cruise 2019: Bộ sưu tập cống hiến cho tính cá nhân của thời trang

5 lý do tuyệt vời để bắt đầu thói quen trò chuyện với mèo yêu

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Lê

Ảnh: Tư liệu

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more