Họ… không giống ai!

Đăng ngày:

Nhiều người tin rằng thời trang là dám mặc, dám kết hợp, dám khác biệt. Năm 2014, định nghĩa này lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi rất nhiều yếu tố và tình tiết bất ngờ, hài hước và cổ quái chiếm lĩnh sàn diễn và đường phố. Hãy hàm ơn những kẻ nổi loạn, những trí óc ngỗ ngược của gia tộc thời trang!

Nếu bạn thấy mơ hồ, Alexander Wang đã thành công

Alexander Wang không phải là cái tên quá mới. Nhưng mùa này qua mùa khác, các show diễn của Alexander vẫn là tâm điểm tại Tuần lễ thời trang New York. Như show diễn Thu – Đông 2014 vừa qua, con đường dẫn đến Brooklyn Navy Yard bị nghẽn do dòng người háo hức đổ đến buổi trình diễn, vì không ai muốn bỏ lỡ sự xuất hiện của một hiện tượng thời trang, giống như chiếc áo in chữ Parental Advisory của Alexander Wang năm ngoái.

Và lý do đó không phải là vô căn cứ. Suzy Menkes, cây bút thời trang nổi tiếng đã miêu tả BST của Alexander Wang với những tính từ dường như hơi quá hào phóng so với cách viết quen thuộc của bà: “BST xuất chúng này là chiến thắng chung của trí tưởng tượng và tư duy thực tiễn. BST ứng dụng công nghệ vải của thế kỷ 21 để tạo ra chất liệu cho khả năng cảm ứng nhiệt bằng màu sắc: xanh Day-Glo, xanh da trời và tím”.

Giữa không gian mang hơi hướng công nghiệp và vị lai, người mẫu bước ra trong những chiếc váy suôn khỏe khoắn, tự tin trong bốt cao cổ đen bóng và túi da. Nổi bật hơn cả là những sắc màu neon xuyên suốt cả BST. Các ô màu nhỏ gợi cho người xem về màu sắc miêu tả sóng âm thanh, đầy tự chủ, mạnh mẽ và đáng mơ ước như giai điệu của một bản nhạc electronic.

 

Thiết kế Thu-Đông 2014 của Balenciaga

Thiết kế Thu-Đông 2014 của Balenciaga

 

Alexander Wang tại hậu trường cùng các người mẫu

Alexander Wang tại hậu trường cùng các người mẫu

 

Những mẫu thiết kế Thu-Đông 2014 của Alexander Wang

Những mẫu thiết kế Thu-Đông 2014 của Alexander Wang

Có thể thấy, trong thiết kế, Alexander trầm tĩnh hơn Jeremy và Piers, không gây sốc, không thử thách. Nhưng Alexander cân não khán giả của mình bằng thời trang. Nói cách khác, trong khi sự nổi loạn của Jeremy và Piers có thể được giải thoát ra ngoài bằng cách tạo hình thì sự nổi loạn của Alexander Wang bị khóa chặt trong những đường nét hoàn hảo nhưng nhìn sâu thì thấy sự mơ hồ, không an phận.

Cuối năm 2012, Alexander Wang tạo tiếng vang với BST Pre-Fall 2013. Những chiếc áo khoác được may tươm tất với hai lớp: nửa áo vest, nửa măng tô. Lớp vest ngắn hơn làm bằng chất liệu vải len (vải truyền thống của măng tô); trong khi, ngược lại, lớp măng tô dài hơn lại được làm bằng chất liệu da. Sắc màu cũng chuyển từ đen (trên vai, xương đòn) xuống đến ghi (toàn thân).

Khi được hỏi đây là vest hay áo khoác, Alexander trả lời: “Tôi muốn tạo cảm giác tất cả đều bị pha trộn, hòa lẫn vào nhau”.

Đầu năm 2013, Alexander lại vây hãm người xem bằng các câu hỏi khi xem BST Thu-Đông 2013. Alexander kể rằng anh đã xem đấm bốc trước show diễn. Những găng tay lớn (kiểu đấm bốc) nhưng làm bằng chất liệu lông mềm mại, những đường chỉ nhỏ sắc lẹm thít chắc lấy bề mặt lông xốp mềm, phần áo trên kín đáo tới đầu nhưng phần ở hai chân váy lại hé mở tạo vẻ quyến rũ. Màu sắc vẫn chuyển động từ trắng đến ghi rồi đẩy tới đen tận cùng. Tất cả đều lạ, đều mới nhưng vẫn khó hiểu, mơ hồ như cách Alexander vẫn làm.

 

Thiết kế BSt Thu Đông 2013 của thương hiệu Alexander Wang

Thiết kế BST Thu Đông 2013 của thương hiệu Alexander Wang

 

Thiết kế Pre-Fall 2013 của thương hiệu Alexander Wang

Thiết kế Pre-Fall 2013 của thương hiệu Alexander Wang

29 tuổi, Alexander Wang nhận vị trí Giám đốc Sáng tạo cho Balenciaga, thay thế huyền thoại Nicolas Ghesquière. Câu hỏi đặt ra là: Alexander Wang sẽ thay đổi Balenciaga hoàn hảo tuyệt đối, hay Balenciaga sẽ chôn vùi sự nổi loạn của Alexander?

Bình thường, người ta thường nói: thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng với Alexander Wang ư? Chưa chắc, vì tất cả đều mơ hồ!

Nhóm thực hiện

Bài: Kim Ngân – Hình ảnh: Tư Liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more