NTK Li Lam – Bài học lớn nhất là sự cô đơn

Đăng ngày:

Tôi muốn tìm ra những hướng đi riêng khác biệt cho Lam Boutique. Như một con đóm đóm trong đêm đốt hết mình để rọi sáng, tôi đã và sẽ dốc hết sức mình để mang lại vẻ đẹp cho người khác.

Và điều lớn nhất Lam đạt được sau 3 năm qua?

Thương hiệu Lam Boutique được đón nhận khá tích cực, còn tôi thì có những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống. Tuy lúc đầu mục đích mở Lam Boutique thuần tuý là giải tỏa niềm đam mê áo quần và dám sống với đam mê của mình nhưng khi đã làm tôi nhanh chóng nhận ra không chỉ đơn giản như vậy, phải đối diện với nhiều thứ gọi là kinh doanh, đồng thời cũng phải đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Tôi phải chuyên nghiệp trong công việc mình làm và để duy trì được sự sáng tạo riêng cho Lam Boutique. Ngược lại tôi nhận được nhiều niềm vui từ khách hàng khi họ ngày càng yêu thích phong cách Lam Boutique. Không gì thích hơn khi nhìn thấy mọi người mặc đồ Lam Boutique trên đường phố, trong cơ quan hay những chuyến du lịch xa…

Có người nhận xét những thiết kế của Lam Boutique khá kén người mặc…

Tôi nghĩ, mọi người chưa thử thì nói sao cũng được. Áo quần cũng là một phong cách sống. Đã là phong cách sống không thể là giống nhau được. Tôi mong tất cả phụ nữ ai cũng cảm nhận và tỏa sáng vẻ đẹp theo cách của riêng mình. Lam Boutique là một phần mang lại vẻ đẹp đó.

Mẫu người phụ nữ với những thiết kế của Lam Boutique trông sẽ thế nào nhỉ?

Phơi phới, tươi vui, nổi bật và tràn đầy năng lượng sống mỗi ngày.

Năm 2013, Lam đặt mục tiêu gì cho bản thân?

Sẽ phát triển thêm nhiều nhánh mới của Lam như: Lam Petit (dòng sản phẩm dành cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi); Lam by Lam (dòng sản phẩm trẻ trung dành cho lứa tuổi từ 18 đến 30); Truly Lam (dòng sản phẩm cao cấp) và các thiết kế trang trí trong gia đình Lam Home.

Nếu phải chọn giữa Lam Boutique và Khoai (tên ở nhà của con trai Lam), quyết định của Chị sẽ như thế nào?

Một điều thú vị là ngày khai trương cửa hàng đầu tiên và cửa hàng thứ hai của Lam Boutique đều trùng với ngày sinh nhật của con trai. Vậy nên tôi thường nói với con rằng Khoai là anh trai, Lam Boutique là em gái. Tôi luôn làm việc chăm chỉ cho cả hai đứa con của mình.

Không ai có thể bắt bạn lựa chọn giữa những đứa con, đúng không?

Và khi được hỏi về điều mà Lam đang cần nhất ở thời điểm hiện tại, cô đã không chần chừ khi đưa ra một danh sách gồm sự tin tưởng và yêu quý của khách hàng; cảm hứng thật nhiều trong công việc và tình yêu cũng như có nhiều hơn nữa thời gian dành cho sở thích tập Yoga để tinh thần được khỏe và yêu đời. Lam cười phá lên, khẳng định mình là người tham lam. Có nên chúc cho nhà thiết kế tham lam này sẽ bớt cô đơn?

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more