Trang phục trong phim bom tấn “The Crazy Rich Asians”: Hào nhoáng và hiện thực!
Bộ phim được dựa trên cuốn sách của Kevin Kwan chứa đựng rất nhiều thông tin về thời trang cao cấp, từ nhà mốt danh tiếng Yves Saint Laurent đến Antwerp Six, nhóm 6 nhà thiết kế Bỉ có sức ảnh hưởng.
Bộ phim The Crazy Rich Asians là bức tranh toàn cảnh nói về phong cách sống hào nhoáng của giới thượng lưu. Ngoài nội dung hấp dẫn, trang phục trong phim của giới siêu giàu ở đất nước Singapore cũng khiến người xem phải lóa mắt vì độ xa xỉ.
Vẫn dựa theo cốt truyện “lọ lem và hoàng tử” quen thuộc, phim kể về Rachel Chu sau khi được anh người yêu (Nick Young) dẫn về ra mắt gia đình, cô nàng mới bàng hoàng nhận ra gia cảnh giàu sụ và lối sống xa hoa của anh chàng giàu có nhất nhì ở Singapore. Từ một giáo sư, cô phải tập thích nghi với cuộc sống của tầng lớp thượng lưu mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tình yêu chân thành của cặp đôi đứng trước khả năng rạn nứt trước sự ngăn cản của cha mẹ chàng.
Con nhà siêu giàu châu Á (The Crazy Rich Asians) là bộ phim ý nghĩa dành cho tất cả mọi người. Dàn diễn viên tài năng và đa phần đều là người châu Á, phong cảnh đẹp lộng lẫy, nhiều món ăn xa xỉ là những gì bạn có thể mong đợi. Đặc biệt hơn cả, trang phục trong phim lộng lẫy, có giá cao ngất ngưỡng sẽ là “bữa tiệc” thời trang mãn nhãn. (Ảnh: Ramona Rosales)
“Tôi thực sự đã đào sâu vào câu chuyện của mỗi diễn viên trong phim và cố gắng thể hiện sát nhất mọi chi tiết trong thế giới của tác giả Kevin”. (Ảnh: Getty Images)
Bên cạnh đó, đạo diễn John M. Chu cũng đã mô tả khá cụ thể về những gì ông hình dung về nhân vật Eleanor Young (Michelle Yeoh), người mẹ thanh lịch của nam chính Nick Young (Henry Golding). Trong suốt bộ phim, Eleanor diện rất nhiều bộ cánh lộng lẫy, bao gồm chiếc đầm Elie Saab màu xanh bà mặc để dự đám cưới của hai nhân vật Araminta Lee (Sonoya Mizuno) và Colin Khoo (Chris Pang), nổi bật một cách tinh tế, không làm lu mờ các nhân vật khác.
“Nếu cô ấy mặc Armani, đó sẽ là Armani Privé, và nếu đó là Yves Saint Laurent, nó sẽ là vintage Yves Saint Laurent”, Vogt nói thêm. Lưu ý rằng Eleanor là loại người có lẽ chưa bao giờ đặt chân vào một cửa hàng bình dân. Nếu nó không được làm riêng, thì nó phải là thời trang cao cấp và trên quần áo của bà sẽ không bao giờ có tên của nhà thiết kế. (Ảnh: 2018 Warner bros entertainment inc)
Nói về Gohs, gia đình mới gia nhập tầng lớp thượng lưu, trang phục trong phim của họ thường là những thiết kế táo bạo, đôi khi lại hơi “quá” so với bình thường và thiên về tính thị giác.
“Họ rất vui khi mua lại những thứ có tên của các nhà thiết kế trên đó. Họ là một gia đình thực sự vui vẻ. Tôi đã dùng khá nhiều trang phục của thương hiệu Versace cho họ bởi vì, Versace có cá tính rất táo bạo và vui tươi, quan trọng là nó có rất nhiều ánh vàng thể hiện sự xa xỉ trong đó”, Mary Vogt nói. (Ảnh: Sanja Bucko)
“Nhân vật Peik Lin (Awkwafina) trong phim là một cô gái trẻ yêu thời trang có cuộc sống hạnh phúc. Cô ấy thích tiền và diện quần áo đẹp, cô ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời”, Vogt nói thêm. (Ảnh: 2018 Warner bros entertainment inc)
Sau đó, phải kể đến Rachel Chu, người phụ nữ tâm điểm của câu chuyện này. Xuyên suốt bộ phim, trang phục trong phim của Rachel đã dần được nâng cấp theo diễn biến nhân vật. Khi xuất hiện lần đầu tiên, cô ấy mặc những thiết kế đơn giản nhưng đầy phong cách, điểm kết lại bằng một chiếc vòng hợp thời, mà theo Vogt, nó sẽ tăng cho Rachel một chút lợi thế.
“Là một giáo sư nhưng Rachel vẫn muốn mình trông đẹp hơn dù chỉ bằng một ngân sách khiêm tốn. Rachel Chu sẽ không bao giờ mặc những bộ quần áo sắc sảo, thể hiện cá tính của mình rõ ràng như vậy ở Singapore bởi vì cô ấy cảm nhận được mình không thuộc về nơi đây“.
Khi Rachel gặp Peik Lin lần đầu tiên, cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, dự định sẽ diện để gặp gia đình của Nick. Nhưng Peik Lin nhanh chóng cho cô biết sự lựa chọn đó là sai và đưa ra một chiếc váy sọc lộng lẫy của hãng Missoni.
Vogt chia sẻ với trang Fashionista rằng, chiếc váy biểu trưng cho sự thật rằng Rachel không còn ở Kansas nữa. Phong cách của cô từ một bảng màu đơn sắc đã chuyển thành “cảm giác quá tải với những màu sắc nổi bật và trở nên vượt trội hơn tất cả”. (Ảnh: 2018 Warner bros entertainment inc)
Cảnh thay đổi diện mạo khiến người xem cảm thấy choáng ngợp với những bộ váy tuyệt đẹp. Chiếc váy màu bạc hiệu Michael Kors hay bộ đầm Dior tinh xảo sẽ tiếp tục mở thêm một chương mới về thời trang của tầng lớp thượng lưu.
Rachel Chu lộng lẫy trong bộ đầm bạc lấy cảm hứng từ ánh đèn chiếu bắt mắt của vũ trường. (L.ATimes)
Lược dịch: Thùy My
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE
Tham khảo: Huffingtonpost
Ảnh: Tổng hợp