Câu chuyện ngôn tình giữa đời thật của công chúa Nhật Bản Mako

Đăng ngày:

Công chúa Mako sẽ bị mất đi danh hiệu Hoàng gia ngay sau lễ cưới của mình với vị hôn phu lâu năm Kei Komuro.

Nàng công chúa Mako, cháu gái lớn nhất của Thiên Hoàng Akihito, đã chính thức đưa ra những thông tin cuối cùng về lễ cưới của mình thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Người đàn ông may mắn có cơ hội được bước tiếp quãng đời còn lại cùng Mako không ai khác chính là người bạn học lâu năm của nàng, Kei Komuro.

Lễ cưới hoàng gia lãng mạn như ngôn tình giữa công chúa Mako và Kei Komuro

Vậy là sau khoảng thời gian dài im ắng, nàng công chúa xinh Mako đẹp của xứ sở Phù Tang cũng đã có những thông tin chính thức để gửi đến những ai luôn trông ngóng một cái kết không thể viên mãn hơn dành cho nàng. (Photo: Shizuo Kambayashi, Pool) 

Công chúa Mako cùng người chồng tương lai của mình, Kei Komuro đều đang trải qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi 25, đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin vui mừng này với cánh báo giới tại một buổi họp báo diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa rồi sau khi thông tin về kế hoạch đính hôn lần đầu tiên được diễn ra vào tháng 5 đã được bật mí cách đây không lâu. Tại sự kiện, có thể thấy niềm hạnh phúc đã thực sự được lan toả khi họ không ngại ngần trao nhau những cái nhìn trìu mến cũng như ai cũng đều dành tặng cho đối phương một nụ cười rạng rỡ mỗi khi ánh mắt của cả hai vô tình bắt gặp nhau.

“Tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi nụ cười toả nắng của anh ấy” – công chúa Mako phát biểu cảm nghĩ của bản thân khi được hỏi về giây phút đầu cô gặp anh, trong bối cảnh khi cả hai đang tham dự một sự kiện dành riêng cho sinh viên về vấn đề du học.

Lễ cưới hoàng gia lãng mạn như ngôn tình giữa công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro

Công chúa và vị hôn phu Kei Komuro (Photo: Shizuo Kambayashi, Pool)

Trong suốt quãng thời gian làm du học sinh ấy, công chúa Mako và Kei đã thực sự thể hiện được sự trưởng thành và chín chắn của mình bằng một mối quan hệ lâu dài và ổn định. Thành công trong công việc khi giờ đây chàng trai Kei Komuro đã là một luật sư thành đạt, thì ắt hẳn trang sách tiếp theo của cuộc đời anh cần phải có một chuyển biến lớn, và anh đã quyết định ngỏ lời cầu hôn nàng công chúa xứ Phù Tang sau một bữa ăn tối thân mật vào tháng 12 năm 2013.

Về phía mình, công chúa Mako cũng cho biết bản thân đã mạnh dạn giới thiệu Komuro với bố mẹ, Hoàng tử Akishino và công chúa Kiko về người đàn ông mà theo như cô nói là “người có thể chia sẻ tương lai” với mình. Nhưng có một điều làm chúng ta lưu tâm hơn cả là cuộc sống của nàng công chúa này sau khi kết hôn với một “thường dân” sẽ như thế nào. Vì theo Luật Hoàng gia Nhật Bản được ra đời vào năm 1947, chỉ có duy nhất nam nhân hậu duệ hợp pháp của Thiên Hoàng mới có tước vị, ngoài ra những thành viên còn lại đều phải từ bỏ ngôi vị của mình và trở thành những công dân bình thường.

Lễ cưới hoàng gia lãng mạn như ngôn tình giữa công chúa Mako và Kei Komuro

Photo: Shizuo Kambayashi, Pool 

Nhằm xua tan đi sự lo lắng và hoài nghi của dư luận, công chúa Mako đã có những giây phút trải lòng về vấn đề này. Theo đó, ngay từ thuở nhỏ, cô hoàn toàn ý thức được việc mình sẽ phải trút bỏ danh vị hoàng tộc một khi đến tuổi kết hôn. Nhưng điều đó không làm cô cảm thấy nuối tiếc hay thất vọng vì quãng thời gian cô dành để giúp đỡ Hoàng đế cũng như thực hiện những nghĩa vụ như một thành viên trong hoàng tộc đều rất đẹp, và cô xem đó là những kỷ niệm tuyệt vời của mình.

Thông tin chi tiết về đám cưới của họ vẫn chưa được xác nhận, nhưng các quan chức của cung điện cho hay buổi lễ dự kiến sẽ được diễn ra vào mùa Thu năm sau với một loạt các lễ nghi, trong đó bao gồm cả nghi thức đồng thuận cho sự nên duyên này.

Nhóm thực hiện

Bài: Đào Dreamer (Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE)

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more