Lee Byung-hun “sụp đổ hình tượng” trong phim mới

Đăng ngày:

Không còn vẻ bảnh trai “cool ngầu”, nam tài tử Lee Byung-hun trở thành một võ sĩ quyền anh hết thời, thất nghiệp, tính khí thất thường trong dự án phim tâm lý, gia đình sẽ ra mắt vào dịp Tết năm nay.

[inline-article id=238875]

Từ lâu, dòng phim tâm lý, gia đình đã trở thành “đặc sản” của điện ảnh Hàn Quốc. Mang trong mình tất cả những yếu tố hài hước, cảm động, ý nghĩa nhân văn sâu sắc đặc trưng của dòng phim này, Xin chào, cậu em khác người (Tựa gốc: Keys to the heart) chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút cảm xúc trọn vẹn. Mới đây, trailer đầu tiên đã hé lộ cuộc sống éo le, những tình huống dở khóc dở cười của Jo-ha (Lee Byung-hun) bên cạnh cậu em trai đặc biệt, khác người Jin-tae (Park Jung-min) của mình.

Lee Byung-hun

Đi qua những hào quang trong quá khứ, Jo-ha của những ngày tháng hiện tại là một người không nhà cửa, không sự nghiệp và ngủ lay lắt qua ngày tại những phòng truyện Manga. Cuộc sống của anh hiện lên một cách ảm đạm trong những thước phim trailer đầu tiên đầy màu u tối. Tuy vậy, nhân vật của Lee Byung-hun vẫn mang nặng trong mình một cái tôi đầy kiêu hãnh và tự ái. Với phương châm sống: “Bất khả thi không phải là chân lý, đó chỉ là một quan điểm thôi”, Jo-ha đã cho người xem một góc nhìn lạc quan thật khác trong con người cục cằn và gan lì này.

Lee Byung-hun 1

Mọi chuyện bắt đầu gay cấn hơn khi Jo-ha bất chợt gặp lại và chuyển về sống cùng người mẹ thất lạc gần 20 năm trời. Tại đây, chàng đấu sĩ quyền anh hết thời đã có những ngày tháng sống và gắn bó cùng cậu em Jin-tae. Mặc dù mắc bệnh tự kỷ cấp độ 2 nhưng Jin-tae nấu mì cực kỳ ngon, chơi điện tử giỏi hơn bất cứ ai và là một thiên tài piano trời phú. Với những khác biệt có sẵn, Jo-ha luôn cảm thấy phiền hà và khó chịu với cậu em lúc nào cũng chỉ biết trả lời mỗi một từ “Vâng”. Nhưng để có thể dành dụm đủ tiền ra nước ngoài, Jo-ha buộc phải giúp mẹ chăm sóc Jin-tae và dần thấu hiểu em trai mình hơn.

Lee Byung-hun 2

Lee Byung-hun 4

Cuộc hội ngộ của hai con người trước đó không hề biết đến sự tồn tại của nhau đã mang đến cho cuộc sống của cả hai thật nhiều rắc rối nhưng bên cạnh đó là những thú vị bất ngờ. Như “lầm lì” gặp “ngây ngô”, những tình huống trái ngang dần vây kín cuộc sống vốn dĩ rất khô khan, khắc nghiệt của Jo-ha. Nhưng cũng chính nhờ những giây phút tưởng chừng “phiền hà phát điên này”, Jo-ha mới bắt đầu nhận ra những giá trị yêu thương thực sự ở gia đình, điều mà lâu nay người đàn ông gần 40 tuổi này chưa từng được trải qua.

Lee Byung-hun 5

Poster của Xin chào, cậu em khác người! hiện lên với hình ảnh đối lập của Jo-ha và Jin-tae, người ngầu người ngố, người cau mày người đáng yêu. Sự khác biệt này “dự báo” sẽ mang đến những phút giây vui vẻ, hài hước đầy éo le cho bộ phim. Nhưng trên hết, sau những nụ cười sảng khoái ấy, là một câu chuyện rất đỗi nhân văn về tình mẫu tử, về sự yêu thương vô điều kiện của những con người cùng huyết thống. “Ấm áp, vui vẻ và gần gũi, tôi mong muốn bộ phim này sẽ chạm được đến trái tim của khán giả” – đạo diễn Choi Sung Hyun chia sẻ về tác phẩm đầu tay của mình.

Xin chào, cậu em khác người! dự kiến khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào ngày 2/2/2018.

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more