Mượn câu chuyện về một ứng dụng ban điều ước bị nguyền rủa, If Wishes Could Kill đưa khán giả lên một chuyến hành trình giật gân ngoài sức tưởng tượng để khám phá sự thật nằm sau những thuật toán, đồng thời là một lần soi chiếu vào sự mong manh của tình bạn tuổi học trò, những mối quan hệ gia đình. Trong bối cảnh truyền hình – phát sóng trực tuyến hiện tại, đây là một trong những miniseries có các tình tiết không lâm vào lối mòn, cũng như giữ được phong độ ổn định từ đầu đến giây cuối cùng.

Mô-típ kinh dị kinh điển kết hợp hơi thở thời đại: Cuộc đối đầu giữa ác quỷ trú ngụ trong ứng dụng và CÁC pháp sư
Cuộc sống học sinh bình dị của Yoo Se Ah (Jeon So Young), Lim Na Ri (Kang Mina), Kim Geon Woo (Baek Sun Ho), Kang Ha Joon (Hyun Woo Seok) và Choi Hyeong Wook (Lee Hyo Je) tại trường trung học Seorin bỗng chốc đảo lộn khi Hyeong Wook phát hiện ra Girigo – một ứng dụng di động có khả năng thực hiện điều ước. Từ trò mê tín tầm phào ban đầu, khi điều ước đứng top đầu bài kiểm tra toán của Hyeong Wook để lại trên app thành hiện thực, nhiều học sinh đã để lại điều ước trên app mà không hề biết rằng cái giá họ phải trả cho mỗi ước mong thành thực: Mạng sống.
Bị cuốn vào những rối ren của app Girigo, nhóm bạn phải gánh chịu những hiện tượng siêu nhiên quái gở, từ đó dấn thân vào hành trình tìm kiếm danh tính kẻ tạo ra Girigo để cứu lấy bạn bè chính mình. Câu chuyện dần mở ra chân tướng rằng Girigo là một ứng dụng bị nguyền rủa, khởi nguồn từ một bi kịch tàn khốc kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong hành trình đó, họ có sự giúp đỡ đắc lực từ cặp đôi pháp sư Haetsal (Jeon So Nee) và Bang Wool (Roh Jae Won), nhưng đồng thời cũng bị thử thách khi những mầm mống bất hoà có sẵn trong nhóm, nay bị thế lực trong chiếc điện thoại thổi bùng lên.

Khán giả có thể tìm đến phim vì tò mò với mô-típ “đổi mạng lấy điều ước” – một chủ đề không quá mới với bối cảnh phim châu Á, nhưng lại là điều hiếm thấy trong dòng phim series học đường Hàn. Song, điều giữ chân họ lại chính là cấu trúc phim chặt chẽ và cách triển khai đầy rẫy bất ngờ. Đến giữa tập 2, khi người ta vẫn ngỡ bộ phim đang đi theo con đường mòn mà bao tác phẩm khác đã đi qua, bộ phim bất ngờ chuyển hướng, tập trung vào nữ pháp sư Haetsal (Jeon So Nee) và cộng sự của cô là Bangwool (Roh Jae Won), rồi từ đó tiến thẳng vào một lộ trình hoàn toàn mới. Sự kịch tính được duy trì xuyên suốt qua những plot twist thuyết phục và khó đoán, những manh mối sự thật rải rác buộc người xem phải tập trung vào từng khung hình.

Chủ đề bao trùm của phim mang những yếu tố kinh dị kinh điển không bao giờ lỗi thời: Chuyện kinh dị học đường. Đây là thể loại mà điện ảnh Hàn đã luôn chứng minh được sức hút mãnh liệt với nhiều thế hệ qua các tác phẩm như Death Bell (2008).
Dựa trên nền tảng đó, bộ phim lồng ghép những chất liệu hiện đại như các pháp sư trẻ tuổi – một nét văn hóa đang cực kỳ thịnh hành tại Hàn Quốc những năm gần đây qua các bộ phim như Exhuma (2024) hay show thực tế Battle of Fates (2026). Phim cũng khai thác cách lời nguyền vận hành trong thời đại kỹ thuật số một cách logic và thuyết phục, khai thác nỗi sợ dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các phân cảnh ảo mộng (dream sequence), khiến trải nghiệm xem luôn sảng khoái và kịch tính.

Đằng sau lớp vỏ kinh dị là một bi kịch đủ lôi cuốn và lắt léo để khiến khán giả khao khát tìm ra sự thật. Nếu 6 tập đầu có nhịp độ rất tốt, thì màn hạ màn trong 2 tập cuối có phần hơi rối rắm. Việc nỗ lực kết thúc một cốt truyện quá tham vọng trong vỏn vẹn 8 tập khiến một số chi tiết bị trôi qua nhanh, gây đôi chút khó hiểu. Tuy nhiên, nhìn chung, đây vẫn là một câu chuyện rất hay và đáng để xem liền mạch.

Phim “IF WISHES COULD KILL” Không dừng lại ở kinh dị
Sở hữu một ý tưởng khởi nguồn đầy hứa hẹn, Girigo còn được bảo chứng bởi một ngôn ngữ hình ảnh khá phong độ và nhất quán. Dù không thể phủ nhận bộ phim vẫn sa đà vào lối mòn lạm dụng jumpscare để cưỡng cầu cảm giác sợ hãi tức thời, nhưng bù lại, mảng miếng máu me lại là một điểm sáng đáng khen ngợi. Đặc biệt, sự chuyển dịch từ nỗi sợ công nghệ sang màu sắc huyền bí, dị đoan ở một số phân đoạn đã tạo nên một cú hích thị giác ấn tượng. Những phân cảnh điện thờ được dàn dựng quỷ dị, đặc quánh bầu không khí tà giáo không chỉ mang lại cảm giác rợn ngợp về mặt trực giác mà còn tạo ra những dư chấn thẩm mỹ đầy ám ảnh, kéo dài sự rùng mình của khán giả ngay cả khi khung hình đã khép lại.

Bên cạnh đó, điểm sáng của If Wishes Could Kill là khả năng nắm giữ sự tập trung của khán giả. Giữa những khoảnh khắc nghẹt thở, phim vẫn dành chỗ cho những phân đoạn nhẹ nhàng như tình cảm giữa Se Ah và Geon Woo, tình bạn giữa bộ tứ Se Ah – Geon Woo – Na Ri – Ha Joon và cả những khoảnh khắc hài hước dễ xem. Phản ứng hóa học và tuyến tình cảm giữa các nhân vật điểm xuyết vào bản nhạc bi kịch, gợi lên sự đồng cảm và nỗi hoài niệm về thời học sinh cho mỗi khán giả.
Chính điều này đã hỗ trợ đắc lực cho yếu tố kinh dị: khi khán giả đã yêu mến và ủng hộ nhân vật, bất cứ điều gì tồi tệ xảy đến với họ cũng sẽ tạo ra tác động tâm lý mạnh mẽ hơn. Phim còn đào sâu vào những góc khuất tâm hồn như sự mất mát, tội lỗi, đố kỵ và cô đơn, giúp tác phẩm có thêm chiều sâu nhân văn.

Sức diễn đáng tin cậy của những tài năng trẻ
Hầu hết dàn diễn viên đều thuộc thế hệ Gen Z sinh sau năm 2000. Dù cặp đôi chính có chưa đầy 5 năm kinh nghiệm diễn xuất, nhưng chính sự tươi mới đó lại khiến nhân vật trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.
Jeon So Young (vai Yoo Se Ah) đã xây dựng thành công hình tượng nữ chính thông minh, quyết đoán và nhạy bén – một kiểu nhân vật rất được lòng fan dòng phim kinh dị. Tính cách và hành động quyết liệt của cô là linh hồn và là động lực thúc đẩy cho đa số các tình tiết của bộ phim, không hề gây ức chế cho người xem so với nguyên mẫu “nữ chính phim kinh dị”. Sau màn thể hiện ấn tượng này, vai diễn Jang Min Hee sắp tới của cô trong Study Group 2 càng trở nên đáng mong chờ.

Baek Sun Ho (vai Kim Geon Woo) cũng là nhân tố tạo nên thành công nhờ phản ứng hóa học ngọt ngào với Se Ah. Trong khi đó, Hyun Woo Seok và Lee Hyo Je hoàn thành tốt vai trò của mình, còn ca sĩ – diễn viên Kang Mina lại khiến khán giả vừa yêu vừa ghét với nhân vật Na Ri sở hữu chiều sâu tâm lý phức tạp.
Dù xuất hiện với thời lượng rất ngắn ở nửa sau của câu chuyện, vai diễn Kwon Si Won của Choi Ju Eun và Do Hye Ryeung của Kim Si Ah để lại nhiều phân cảnh khó quên với diễn xuất bằng mắt ổn định.

Sự tươi trẻ của dàn cast được cân bằng bởi diễn xuất kinh nghiệm từ Jeon So Nee (vai Haetsal) và Roh Jae Won (vai Bangwool) – hai nhân vật đóng vai trò dẫn dắt, đưa những đứa trẻ ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn. Họ là điểm mấu chốt trong những tình tiết sáng giá của If Wishes Could Kill. Khác với những nhân vật pháp sư trước đây thường chỉ xuất hiện thoáng qua để giúp đỡ đôi chút rồi biến mất, Haetsal và Bangwool hỗ trợ các bạn trẻ với tinh thần sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Nhờ có họ, If Wishes Could Kill hoàn toàn đủ tiêu chuẩn là một tác phẩm K-Occult thực thụ, và đó cũng là lý do series này nổi bật hẳn lên giữa dàn phim teen horror hiện tại.

Có thể nói, bộ phim sẽ không thể có dàn nhân vật tỏa sáng đến vậy nếu thiếu đi bàn tay nhào nặn tài hoa của biên kịch Park Joong Seop. Anh đã khai thác xuất sắc tâm lý tuổi thiếu niên, kết nối chúng với những cảm xúc phổ quát như sự hối hận và giận dữ, giúp bộ phim chạm đến trái tim của khán giả ở mọi lứa tuổi.
Xem thêm
•Review phim “The Scarecrow”: Kỳ án “bù nhìn” và những phận đời mắc kẹt giữa dòng thời gian
•Review phim “Perfect Crown”: Câu chuyện quen thuộc, cách kể chuyện mới và sức hút ngoài mong đợi
•Review phim “We Are All Trying Here”: Lời an ủi mạnh mẽ dành cho những con người đang lạc lối
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey