Versace – Bộ sưu tập thời trang Xuân–Hè 2016 cho nam

Đăng ngày:

Xuyên suốt bộ sưu tập, chất liệu lụa Ả Rập nổi lên với những sắc màu nóng như đỏ, xanh điểm nhũ bạc và họa tiết ở viền.

“Bạn biết rồi đấy, tôi chính là nữ hoàng rắc rối” – Donatella Versace thốt lên trong hậu trường show diễn Bộ sưu tập Xuân – Hè 2016 cho nam của Versace. Người phụ nữ cá tính mạnh này chưa bao giờ cạn kiệt ý tưởng sáng tạo. Những chiếc khăn lụa Ả rập phấp phới, cát luồn vào kẽ chân và câu trích kinh điển trong bộ phim Lawrence of Arabia “No Man Needs Nothing” – “Không có người đàn ông nào không cần gì cả” là những nguồn cảm hứng chủ đạo tạo nên một bộ sưu tập hoàn hảo. Bộ sưu tập không chỉ đem đến những mẫu trang phục được khoác lên người những anh chàng lực lưỡng bóng bẩy, mà còn cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện kèm theo, tất nhiên không thể thiếu những gợi ý phong cách cho một mùa Xuân – Hè sành điệu và nóng bỏng.

Xuyên suốt bộ sưu tập thời trang Xuân-Hè 2016 cho nam từ Versace, chất liệu lụa Ả Rập nổi lên với những sắc màu nóng như đỏ, xanh điểm nhũ bạc và họa tiết ở viền. Sắc xanh đá saphire, tím cà cũng không kém cạnh về độ nổi bật khi được phối từ đậm đến nhạt rất hài hòa. Bộ sưu tập còn kết hợp nhiều mẫu áo khoác họa tiết ô vuông đa sắc tạo hiệu ứng đẹp mắt. Độ dài của những chiếc quần cũng rất đa dạng, từ mắt cá đến giữa gối và thậm chí ngang đùi, Donatella còn đưa cá tính của mình vào những thiết kế cut out táo bạo, những chiếc jumpsuit vốn chỉ dành cho phái nữ.

Ở mảng phụ kiện, Donatella Versace chăm chút tỉ mỉ đến từng chiếc khăn trùm đầu họa tiết vui mắt, những chiếc mũ nồi, thắt lưng với logo sang trọng. Túi xách thậm chí còn phong phú hơn với đủ kích cỡ và chất liệu, từ túi da lớn, túi da đeo chéo, cặp hồ sơ đen quá khổ hay ba lô sắc xanh, túi hộp tím bóng… xuất hiện cùng những đôi dép thô quai chéo, tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa phóng khoáng.

\

 

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Tường Vi

Hình ảnh: Imaxtree

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more