Một ngày – Blog Phương Huyên

Đăng ngày:

Tháng Mười vừa rồi, bộ phim Một ngày (One day) do cô đào Anne Hathaway đóng chính đã ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim dường như không thực sự được chào đón như những người làm phim kỳ vọng, bất chấp những cảnh quay lãng mạn hay mái tóc ngắn dễ thương của Anne. Điều ấy có lẽ không phải vì tay nghề của đạo diễn Lone Scherfig (An Education) non kém, mà là bởi người xem đã quá say mê cuốn sách nguyên bản của David Nicholls

Cho tới nay, khi cuốn sách đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng và bán ra hàng triệu bản, David Nicholls vẫn không biết chính xác tại sao tác phẩm của mình lại được yêu thích tới thế. Ông tự giải thích rằng đó là vì tác phẩm trữ tình và hài hước.

Quả cũng không sai, One day từng được so sánh với bộ phim hài lãng mạn kinh điển When Harry met Sally bởi những đoạn đối thoại thông minh, hài hước và đầy tính chiêm nghiệm của đôi nam nữ. Cuốn sách cũng là sự kết nối khéo léo giữa những cuộc trò chuyện và đoạn suy ngẫm về quy luật của cuộc đời, tuy giản dị nhưng sâu sắc, khiến cho người đọc không thể rời mắt. Dẫu vậy, tác phẩm của Nicholls không mang tới cho người ta một cái kết có hậu với không khí tiệc tùng vui tươi như bộ phim. Thay vào đó, One day có thể buộc người ta phải giật mình, nắm vội lấy bàn tay của người mình thương yêu.

Khi cuốn sách được chuyển thành phim, rất nhiều chi tiết đã bị cắt ra khỏi sách. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều có được hơi thở lãng mạn của một tình yêu không trọn vẹn. Có lẽ, người ta hâm mộ cuốn sách là bởi ở đó họ tìm thấy giấc mơ về một tình yêu đẹp được hình thành trên sự đồng cảm giữa hai tâm hồn.

Giữa Emma và Dexter, người ta thấy một mối tình vô điều kiện, bất chấp những khác biệt lớn cả về tính cách, xuất thân và trải nghiệm. Hơn nữa, cuốn sách tựa như câu trả lời cho ai đó đang khao khát yêu và được yêu. Ai trong chúng ta mà chẳng mong chờ rằng dù cuộc đời biến động ra sao vẫn có một người dành trọn trái tim cho mình, người luôn luôn ở đó khi ta cô đơn và hoang mang.

Đa số mọi người không còn tìm nổi những điều tuyệt đẹp như vậy trong cuộc sống vật chất và vội vàng. Hơn nữa, rất nhiều người trong cuộc sống vẫn phạm phải sai lầm như Dexter, lãng phí thời gian và tuổi trẻ để tìm kiếm cả mà không nhận ra điều mình cần đang ở ngay trước mắt. Và hẳn, một cuốn sách như One day đủ sức làm cho người còn trẻ được mơ mộng thêm ít nhiều về một tình yêu thuần túy và tinh khiết và khiến người đã đi qua phần lớn cuộc đời nhớ lại những điều đã qua hay tiếc nuối về những điều đã lỡ.

Thế nhưng, điều lớn nhất mà One day mang lại cho bạn đọc lại là một lời khuyên ngầm ẩn về cách sống trọn vẹn. Trong các hiệu sách giờ đây đã tràn ngập những cuốn cẩm nang để có được niềm vui trong cuộc đời, để tránh xa những âu lo, phiền muộn. Tuy nhiên, thế nào là hạnh phúc thực sự?

Khi được một người hỏi: “Vậy điều gì đã xảy ra với anh?” Dexter đáp, “Đời. Đời xảy ra.” – thản nhiên mà thâu tóm hết tất cả những gì cần phải nói. Bởi lẽ, sau tất cả những thăng trầm của cuộc đời, của sai lầm và đúng đắn, hạnh phúc và đau khổ, được và mất… Dexter mới có thể mỉm cười trong sự thanh bình.

Đúng như thế, cái chúng ta cần chính là những ký ức để nhìn lại khi đã sống qua quãng thời gian của cuộc đời mình, “Rồi một ngày bạn thức dậy và mọi thứ đều hoàn hảo.”

Nhóm thực hiện

Bài: Phương Huyên

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more