Ca sĩ Siu Black & MC Tường Vân – Bạn, đàn ông, đàn bà…

Đăng ngày:

Đàn bà dễ lôi hết mọi chuyện ra khi cãi nhau, nhưng đàn ông thì hiếm khi vậy, trừ khi những người tính khí quá đàn bà

Siu Black - Dau An thang 3 - Photo Quoc Le (4)

Chân dung chị Siu Black giữa cánh đồng Tây Nguyên

Có những quan hệ giữ khoảng cách nhất định, gần quá thì không đẹp đâu chị, dễ vỡ nữa!

Do mình thôi, khi nó sắp đổ, mình vun vén nó lại, mờ thì lau cho trong, nghiêng thì làm cho nó thẳng.

Nhưng chị biết không, điều này còn liên quan đến “đối tác”. Đối tác cũng phải cùng biên độ, nhịp độ với chị, nếu không thì nỗ lực một phía cũng không có kết quả đâu.

Khi mình lau mà bên kia không muốn thì tốt nhất nên tránh xa. Mình vẫn muốn kết nối mà người ta không chấp nhận, thì mình về phần mình, vun vén sao cho không đổ bể. Bạn muốn đổ thì bạn cứ đạp đổ, tôi chi biết nâng niu. Tìm được người bạn thân khó lắm em ơi.

Vân thấy tình bạn trong giới nghệ sĩ, nói gì thì nói, không thể phủ nhận mình cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng tăm, quyền lực. Thí dụ người ta chơi với chị vì sự nổi tiếng, quyền lực của chị, hay vì điều gì đó có mục đích.

Quả thật là tình bạn giới nghệ sĩ hay kiểu chơi với nhau làm cho sang tên tuổi, níu kéo nhau để tiện PR, nhưng không phải ai cũng thế. Em nói chị mới nhớ, Vân có tin rằng là có một số người kết bạn, đi với chị vì người ta muốn được “lôi kéo” theo. Chị cũng nói thẳng này em, nếu em có bản lĩnh, em cứ đứng một mình đi đã, rồi chị sẽ giúp em sau.

Chị Siu này, chị chơi bạn có hay nhường bạn không?

Lâu nay chị luôn phải nhường bạn đấy chứ. Hồi nhỏ đi học, trong đội văn nghệ 12 người thì mình nhường hết 11 người kia đấy.

Nhưng chị có vẻ ngoài sống rất bản năng, hay bộc phát, mà chuyện nhường thì thường phải đã có sự suy nghĩ kỹ càng rồi.

Ô không! Nhường nhịn luôn có trong bản năng của mình. Đó là sự thực. Ai từng gặp gỡ Siu Black sẽ nhận xét chính xác hơn.

Em thấy mình nhiều bạn hay ít, tốt hay không, chính là tấm gương phản chiếu lại mình sống như thế nào, không thể nói “hên xui” được.

Đó là thực tế. Chị có rất nhiều bạn, tốt và cả không tốt. Có bạn nhiều, lợi lắm. Dù sao chị cũng nghĩ là mình nên thêm bạn, bớt thù.

Xem thêm:

Phương Thanh – Tôi chỉ đóng vai chính trong cuộc đời mình

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh cùng hát trong đêm nhạc Ru mùa đông

Hồng Ánh: Tôi thích những người trẻ vì họ lì lợm

Nhóm thực hiện

Bài: Hàn Giang

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more