Emily Blunt: Xinh đẹp – thực tế – tài năng

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Emily Blunt hiện là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Opium nổi tiếng của Yves Saint Laurent. Ngôi sao của The Devil Wears Prada còn là một người đẹp hài hước và chứa đầy những điều ngạc nhiên!

1

Từ cô trợ lý nghiêm nghị đến Emily vui tính

Bạn hẳn sẽ tròn xoe mắt khi biết khả năng gây cười của Emily Blunt, bởi trông cô có vẻ quá tính toán, quá… nguyên tắc. Có lẽ đó là do những vai diễn truyền hình trước đây của Emily khiến chúng ta khó lòng nhìn cô mà không khỏi liên tưởng đến những lời thoại đầy vẻ khinh miệt và gây sốc được thốt ra từ miệng cô trợ lý nham hiểm của sếp bà kiêm “yêu nữ” Miranda Priestly (do Meryl Streep đóng). Nhìn vẻ ngoài, người ta còn cho rằng Emily Blunt lịch thiệp nhưng dè dặt, thậm chí có phần kiêu kỳ. Nhưng thực tế chứng minh suy đoán này hoàn toàn sai lầm.
Trước tiên, hãy nói một chút về sự nghiệp hiện tại của Emily Blunt. Bên cạnh hợp đồng làm gương mặt đại diện cho YSL, Emily rất bận rộn với việc quay phim và 3 dự án khác.  Nhắc đến bộ phim Salmon Fishing in the Yemen mà cô diễn cùng Ewan McGregor, Emily chia sẻ: “Một chuyện tình kỳ lạ! Tôi thấy mình được nạp đầy năng lượng với bộ phim này”. Sắp tới, Emily sẽ xuất hiện trong 2 bộ phim hài The Five-Year Engagement và Your Sister’s Sister.
Đố bạn chen ngang khi Emily Blunt cảm hứng tràn trề nói về công việc. Câu chuyện sẽ luôn kết thúc bằng tràng cười vui vẻ. “Chúng tôi quay Your Sister’s Sister chỉ trong 12 ngày vì không có nhiều kinh phí”, Emily tự hào khoe. “Phim đòi hỏi diễn viên phải phản ứng theo bản năng bởi kịch bản kiểu ứng tác hoàn toàn. Chúng tôi tha hồ sáng tạo nhưng cũng không khỏi lo sợ và kiệt sức”, Emily ngừng lại một chút để lấy hơi. “Bạn có thể bắt lấy những khoảnh khắc diễn xuất chẳng thể có được nếu nhất nhất làm theo kịch bản khuôn mẫu. Trong một cảnh quay, đạo diễn Lynn Shelton tiến đến bên bạn diễn của tôi là Rosemarie DeWitt, thì thầm vào tai cô ấy: ‘Nói gì đó khiến Emily thấy ngượng ơi là ngượng đi!’. Vậy là Rose không chút ngần ngại buông ra một lời thoại về chuyện tẩy lông vùng bikini với tôi”, Emily kể giọng đầy phấn khích. “Mặt tôi lúc ấy đỏ như gấc vì quá xấu hổ. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đóng phim và họ đã kịp ghi lại khoảnh khắc vàng đó”.
2
Những giây phút khó quên
Là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con, Emily mắc chứng nói lắp khi còn nhỏ. Cô nhớ lại: “Mọi thứ lúc đó thật khó khăn. Muốn xin phép giáo viên đi vệ sinh nhưng tôi mãi không thể thốt nổi thành lời”. Sau đó, Emily nhận ra rằng việc nói nhiều loại giọng cũng như trình diễn trước đám đông sẽ giúp cô nói chuyện suôn sẻ hơn.
Emily Blunt sinh ra và trưởng thành ở Roehampton, phía Tây – Nam London. Suốt 12 năm qua, kể từ lần đầu tiên diễn xuất khi tham gia vở nhạc kịch Bliss tại Lễ hội Edinburgh năm cô 18 tuổi, Emily đã không ít lần cộng tác cùng những ngôi sao đáng kính nhất như Meryl Streep (người nhận định Emily là một trong các nữ diễn viên tài năng nhất mà bà từng diễn chung), Kristin Scott Thomas và Bruce Willis.
Nhưng giây phút hồi hộp nhất của nữ diễn viên này lại là một sự kiện khác. “Ngày gặp Tổng thống Obama mới là thời điểm thất thố nhất đời tôi. Lúc đó tôi rất mê danh tiếng”, Emily kể lại với giọng điệu như đang than thở. “Trung tâm Kennedy đề nghị tôi phát biểu đôi lời trong lễ trao giải thưởng vinh danh Meryl Streep tại Washington DC. Sau đó, chúng tôi đến Nhà Trắng dự tiệc cocktail và tôi được giới thiệu với Tổng thống Obama. Tổng thống đã quay sang phía tôi rồi cất lời: “Ồ, cô đúng là một diễn viên tuyệt vời!”. Tôi cứ thế cười thét lên và có phần cuồng loạn nữa. Tôi không tài nào dừng lại được. Vậy là người ta đành đưa tôi tránh ra chỗ khác. Cảm giác khi ấy thật lẻ loi. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Tổng thống trông như cao đến hai mét. Tôi nghĩ mắt mình phải trợn trắng lên. Tôi có ôm Michelle nữa đấy, da của Đệ nhất phu nhân mịn màng như lụa vậy!”.
“Tôi vừa quay xong một phim với Colin Firth. Arthur Newman, Golf Pro là bộ phim hài châm biếm lạ đời. Chúng tôi quay trong một gian nhà vô cùng xiêu vẹo, ẩm ướt ở Bắc Carolina. Hôm đó, tôi đang ngồi cạnh nhân viên trang điểm thì bất thình lình cô ấy thét lớn ‘Ốiiiii!’. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không khí ngưng trệ, yên tĩnh lạ thường – mọi thứ biến thành một bộ phim quay chậm”. Emily bắt đầu tái diễn khoảnh khắc ấy kèm theo động tác gần như nhảy khỏi ghế như thể đang né tránh một quả lựu đạn. “Thì ra có một con gián dài ngần này bò ngay trên vai tôi”, Emily lúng túng kể, không quên giơ các đầu ngón tay cách nhau khoảng 10cm để áng chừng độ dài. “Côn trùng ở miền Nam nước Mỹ thật là ghê. Có một con to chui vào phòng tắm, thế là tôi vớ ngay cuốn tiểu sử John F. Kennedy hạ gục nó”. Khi được nhắc rằng hành động này có thể sẽ bị chỉ trích, Emily chỉ cười và nhìn xung quanh với vẻ khả nghi. “Biết đâu tôi bị trục xuất vì chuyện đó nhỉ!”.
Hai năm trước, cô bí mật kết hôn với diễn viên John Krasinski (từng đóng The Office USA, It’s Complicated, Something Borrowed…) trong ngôi nhà của George Clooney tại Ý. Mỗi lần nhắc tới mấy chữ “ông xã tôi”, nét mặt say mê của Emily lại chứng tỏ tình yêu cô dành cho chồng tràn đầy biết bao. Có lẽ nó là một cách phản ứng với chuyện tình cảm đình đám trước đây giữa cô và ca sĩ người Canada Michael Bublé, nhưng cô thuộc tuýp hoàn toàn trái ngược với chị em nhà Kardashian. Đây cũng là cách xử sự rất… Ăng-lê – một nét đặc trưng mà Emily vẫn duy trì dù sống ở Los Angeles suốt 4 năm qua. Lọ mứt Marmite quen thuộc với người Anh vẫn hiện diện trên kệ bếp nhà Emily và không ít lần người ta vẫn bắt gặp kiểu nói hơi tự hạ mình lẫn cái nhún vai khi trò chuyện ở cô.
“Tôi thuộc kiểu người không hề thấy buồn chán khi ở nhà. Tôi làm món mì lasagne hơi tài đấy! Tôi cũng thích nướng bánh. Hôm trước tôi mới làm bánh chocolate hạnh nhân và ăn ngấu nghiến hết nửa cái. Tôi mà ngồi lâu trong nhà, thế nào cơn cám dỗ xem chương trình ẩm thực Food Network cũng bừng lên, vậy là phải rời khỏi ghế rồi đi tìm một quyển sách hay ho nào đó. Bật mí thêm nhé, tôi vừa bắt đầu tập chơi golf. Tôi mê các hoạt động ngoài trời và cảm thấy thật sảng khoái khi nghe tiếng banh vụt quanh trong lúc ngồi trên xe golf với chai bia lạnh trên tay. Tôi sắm cả trang phục và đồ nghề chơi golf nữa!”, Emily vừa cười vừa thổ lộ. “Ngoài ra, tôi còn đến phòng gym dù rất thích yoga và đi bộ, mà thời nay, ai lại không ghiền đến phòng gym, phải không?”.
3
Thời trang: Không ngại mạo hiểm!
“Tôi thích gây ngạc nhiên nhưng không quan tâm người ta bình luận thế nào về trang phục trên thảm đỏ của mình, vì dù được nhiều người khen ngợi, chắc chắn vẫn sẽ có ai đó không ưa! Tôi biết mình thích gì và thấy tự tin, thoải mái khi diện loại đồ nào. Thật tình tôi cũng thích thử thách một vài mạo hiểm, chúng đâu phải là chướng ngại gì quá lớn lao!”. Tiếp bước Kate Moss, Karen Elson và Sophie Dahl, năm ngoái Emily Blunt vừa trở thành gương mặt đại diện cho Opium, dòng nước hoa lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông của YSL.
“Tôi nghĩ đây là một thương hiệu sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Ngoài ra, nó không quá điệu đà, còn tôi lại không giỏi thể hiện mình theo phong cách girlie. Thực tế, tôi rất kém ở khoản này!”, Emily cười lớn trong lúc giải thích.
Chuyển ngữ Lê Bảo – Ảnh Tom Munro
PHÁI ĐẸP – ELLE
icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more