Emma Watson – Mọi lựa chọn đều tuyệt vời

Đăng ngày:

Cô bé phù thủy ngày nào đã trở thành biểu tượng mới của nhiều phụ nữ trẻ: học vấn cao, sự nghiệp thành công, dốc lòng vì cộng đồng và bình đẳng giới.

ellevn-emma-waston-1

Emma Watson đã chứng minh rằng, phụ nữ có quyền làm mọi điều họ muốn.

Máy bay trực thăng đang quần thảo như một bầy đại bàng trên bầu trời. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra, tổng thống Mỹ đang đến, cảnh sát tụ tập trên đường thậm chí còn đông hơn những ngày khác. Không khí vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, ở một góc, có một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là nơi Emma Watson đang đứng.

Hàng trăm người hâm mộ đang xúm xít vây quanh cô, hò hét gọi tên, mong chờ được thần tượng ký tên kỷ niệm. Nữ diễn viên trẻ tươi cười, lịch sự và kiên nhẫn từ chối những lời đề nghị đó để tiếp tục trò chuyện cùng chúng tôi.

Thiên sứ vừa xuất hiện

Chiếc ghế chúng tôi ngồi thấm đẫm nước mưa, đến nỗi chúng tôi lấy làm e ngại sẽ khiến chiếc đầm xinh đẹp của cô hỏng mất. Tuy nhiên, Emma xem ra không buồn để ý tới điều đó. Cô đón lấy mẩu khăn giấy từ chúng tôi và nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trước khi ngồi xuống trong khi những người đi qua liên tục nhìn với đôi mắt hiếu kỳ. Sự bình thản của Emma trước bầu không khí hỗn loạn quanh cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cô đã quen với sự chú ý của đám đông từ khi lên 9 tuổi – thời của những tập phim Harry Potter đầu tiên.

Dẫu vậy, ngay cả khi bạn là một người hoàn toàn mù tịt về điện ảnh, thì bạn vẫn có thể nhận ra ngay Emma không phải là một cô gái thông thường trong lần gặp đầu tiên. Từ ánh mắt cho đến cách cô nói chuyện đều toát lên vẻ thông minh, tự tin và cầu thị. Emma cũng không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc với tư cách một diễn viên, cô đến đây với tư cách là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc cho quyền phụ nữ, cô là người trẻ nhất đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử.

Một ngày trước đó, Emma Watson đã lay động cả thế giới với chiến dịch HeForShe: “Tôi hướng tới các bạn vì chúng tôi cần các bạn. Tôi muốn tình trạng bất bình đẳng giới phải chấm dứt – và, để làm thế, chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vào”. Bài diễn văn do chính Emma Watson tự tay viết, bắt đầu bằng việc kể lại trải nghiệm cuộc đời cô, từ khi lên 8 (bị coi là thích lên mặt vì muốn được làm đạo diễn một vở kịch), lúc 14 tuổi (bị truyền thông khai thác hình ảnh gợi cảm khi vẫn là trẻ vị thành niên), khi 15 tuổi (các bạn gái bỏ tập thể thao vì không muốn trông quá cơ bắp) và khi 18 tuổi (các bạn trai không còn thể hiện xúc cảm thật sự vì sợ bị chế giễu). Và cô kết luận, đã tới lúc cô nên đứng lên đấu tranh cho bình đẳng giới.

Đứng trên bục phát biểu, trước hàng trăm nhân vật quan trọng trên chính trường thế giới, Emma trông thật bé nhỏ. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận được chính cô gái mong manh ấy đã truyền cho tất cả mọi người trong khán phòng hôm ấy nguồn cảm hứng để tiếp tục đấu tranh cho sự công bằng. Và sau đó, hàng triệu người trên khắp thế giới đã cùng lên tiếng với cô, để bảo vệ quyền bình đẳng cho con gái, con trai, cho anh chị em của họ, cho bạn bè và cho cả những người họ chưa từng gặp mặt.

 

Nụ cười tự tin sau bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (2014)

Nụ cười tự tin sau bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (2014)

Sau khi buổi họp kết thúc, cô nhận ra đội ngũ ELLE trong đám đông đứng vây quanh và chạy tới trao cho chúng tôi những cái ôm. Emma luôn khiến người khác phải kinh ngạc vì những hành động đáng yêu đó của mình. Cô vừa hùng hồn, dõng dạc và mạnh mẽ đó, nhưng ngay lập tức lại thể hiện một phương diện tính cách khác, thật mềm mại, nữ tính. Và điều quan trọng nhất là dù trong hoàn cảnh nào, cô gái trẻ xinh đẹp này cũng chọn sống đúng là mình.

“Khi tôi tốt nghiệp đại học (Emma theo học ngành Văn học Anh tại đại học Brown, Mỹ), tôi chợt cảm thấy đời mình còn thiếu điều gì đó. Tôi vẫn yêu việc diễn xuất, nhưng tôi còn muốn làm những điều khác nữa”, cô nói với chúng tôi. Và việc nâng cao nhận thức của mọi người về nữ quyền là điều cô luôn muốn thực hiện.

“Nữ quyền không xuất hiện để ép buộc bạn đi theo một con đường. Đó không phải là một tiêu chí mà bạn buộc phải theo, không phải là khuôn khổ bạn buộc phải chấp nhận. Những gì chúng tôi làm ở đây là nhắc rằng bạn có một lựa chọn. Nếu bạn muốn tranh cử để trở thành thủ tướng, bạn hãy làm. Nếu bạn không muốn, thì điều ấy cũng tuyệt vời không kém”, Emma khẳng định, “Những việc nhỏ nhặt như cạo lông hay không cạo lông, đi giày đế thấp hay giày cao gót chẳng hề liên quan đến việc bạn là ai. Và tôi hi vọng mọi người đừng quá phán xét ai dựa qua những điều như vậy. Chúng tôi muốn khuyến khích phụ nữ hãy làm chính xác những gì họ muốn, hãy thành thật với bản thân, có những cơ hội để phát triển”.

Sống trọn vẹn từng ngày

Khác với rất nhiều người nổi tiếng, Emma không đơn giản “cho mượn cái tên” mình để gây sự chú ý cho các chiến dịch vì cộng đồng. Cuộc sống đã đưa đến cho cô những bài học, rằng phải sống một cách công bằng, tôn trọng bản thân từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cô ly dị khi Emma mới lên 5 tuổi. Và trong tình trạng tưởng chừng như bi kịch ấy, cô đã học được rất nhiều điều ý nghĩa từ cha mẹ mình: “Cha tôi cho chúng tôi tham gia vào mọi thứ ông thích: đi câu cá, cricket, tennis… không phân biệt đó là trò cho con trai hay con gái”. Trong khi đó, mẹ cô vừa nuôi con một mình, vừa làm công việc của một luật sư. “Bà là người biết trân trọng bản thân. Việc được nhìn thấy bà có mục đích sống riêng và sống với tâm trạng tích cực mỗi ngày khiến đứa bé là tôi khi ấy rất hạnh phúc”.

 

Cô phù thủy tóc nâu trong buổi ra mắt Harry Potter (2001)

Cô phù thủy tóc nâu trong buổi ra mắt Harry Potter (2001)

 

Tự tin và duyên dáng trên thảm đỏ (2003)

Tự tin và duyên dáng trên thảm đỏ (2003)

Giống cha mẹ, Emma Watson đã luôn vững vàng trên con đường sống vì mục đích đời mình. Trong số 3 diễn viên chính của Harry Potter, Emma là người duy nhất không có phụ huynh tháp tùng trong những ngày tháng vất vả kéo dài cả thập kỷ để hoàn thành loạt phim này. Cô học ngay trên phim trường, trong những chuyến đi quảng bá phim và duy trì một lối sống kín đáo, lành mạnh đáng ngạc nhiên. Giống hệt như cô phù thủy giỏi giang Hermione trong Harry Potter, Emma thể hiện một lòng ham học và nỗ lực đáng kinh ngạc để hoàn thành xuất sắc mọi công việc của mình.

Ngôi sao hạng A của Hollywood từng thừa nhận rằng cô đã có đủ tiền để chẳng cần phải làm lụng gì nữa cho tới già mà vẫn sống dư dả. Tuy nhiên, điều ấy chẳng ngăn cản cô trở thành sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất của nước Mỹ. Cô chọn những vai diễn nhiều sức nặng hơn, có ý nghĩa hơn trong các bộ phim sắp tới. Và trong khi đó, cô cũng không bao giờ từ chối việc tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.

 

Nhận giải tại British Academy Film Awards (2005)

Nhận giải tại British Academy Film Awards (2005)

 

Ghi danh tại lễ trao giải National Movie Awards (2006)

Ghi danh tại lễ trao giải National Movie Awards (2006)

Cô từng có mặt tại Bangladesh, Zambia, Uruguay… để ủng hộ những phong trào, tổ chức đấu tranh cho quyền được học tập, bầu cử và khẳng định giá trị cá nhân của phụ nữ. Emma đã luôn luôn – từ khi còn rất trẻ – nghiên cứu và tìm hiểu về bình đẳng giới, giáo dục và tình trạng sử dụng lao động trên thế giới. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi cô gái này có thể tự tin đứng ở hội nghị của Liên Hiệp Quốc vào độ tuổi mà hầu hết mọi người còn đang tự hỏi: Ta làm gì với đời mình đây?

Tuy nhiên, Emma không phải là một cô gái bạn không thể chạm tới. Trái lại, cô luôn là một người bạn luôn cảm thấy được chia sẻ. Trên đường rời khỏi đám đông ồn ào để trở về căn hộ của cô, chúng tôi trò chuyện không ngừng về các diễn viên, các nghệ sĩ và những tác phẩm nghệ thuật. “Tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt rõ ràng một cá nhân với những gì anh ấy hay cô ấy tạo ra”, Emma nói với tôi. Có lẽ, không ai có thể đưa ra lời cảnh báo ấy thuyết phục bằng Emma, người đã lớn lên cùng ánh hào quang của Hollywood nhưng chưa từng một lần lạc lối.

 

Nhận giải Phong cách của năm từ tạp chí ELLE (2011)

Nhận giải Phong cách của năm từ tạp chí ELLE (2011)

Emma không ngại thừa nhận với chúng tôi rằng như tất cả mọi người, cô cũng có những nỗi bất an riêng, những nỗi buồn riêng. Nếu bạn hỏi ngôi sao trẻ này rằng cô có bao giờ tan vỡ trái tim, có bao giờ cô đơn hay thất vọng chưa, Emma sẽ trả lời có mà chẳng ngại ngần. “Tôi từng phải chống chọi lại chứng mất ngủ, nhưng giờ tôi đã có thể chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn khi nhận ra mình không phải là bất khả chiến bại. Tôi đi du lịch, tôi nấu ăn, tôi chăm sóc hai con mèo của mình, tôi tập yoga và đọc sách”, Emma bình thản chia sẻ. Và bằng cách đó, cô cho chúng tôi thấy đây chính là vị đại sứ thực sự của mọi phụ nữ.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Huy Phương – Ảnh: Kerry Callihan, Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more