Mỹ Tâm: Lúc nào tôi cũng đang yêu

Đăng ngày:

“Cũng đang muốn kiếm một nửa đây chứ không có muốn độc thân đâu. Chắc tại không có ai ưa mình. Nhiều khi thấy mình cũng có vẻ khó gần thì phải? Hình như nhìn tôi nhiều người không thích lắm…”, Mỹ Tâm trả lời vô cùng nghiêm túc.

My Tam 2

Điều đáng sợ nhất là mất niềm tin

Phải chăng vì muốn bình yên, ngại scandal nên khán giả thấy chị rất ít khi nào thân thiết với các đồng nghiệp khác?

Thực ra là vì không có nhiều dịp để ngồi nói chuyện và vui chơi với nhau. Ai cũng có việc riêng của mình mà. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp
gỡ và giao lưu với các bạn đồng nghiệp, chứ không phải như khán giả nghĩ đâu. (cười)

Còn bạn bè thân thiết trong nghề thì cũng khó nói lắm. Quan trọng là họ phải hợp tính và cùng quan điểm với mình. Bạn bè còn tùy duyên, không phải cứ muốn là được.

Chị có cảm thấy khó chịu khi công chúng và giới báo chí giờ đang quan tâm quá mức đến cuộc sống cũng như công việc của chị, nhất là với những phát ngôn?

Không! Tôi không hề thấy khó chịu về chuyện này. Đã là người của công chúng thì mình phải có trách nhiệm với từng hành động, cử chỉ của bản thân. Không chỉ giữ hình ảnh cho mình mà còn để làm gương cho những lớp đàn em sau này. Với tôi, việc người ta nhìn vào những gì mình nói là bình thường. Không có gì lạ cả.

Đó có phải là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng khi phải luôn ở trong tình trạng “nhìn trước ngó sau” về mọi thứ?

Hoàn toàn không. Ngược lại, tôi thấy hài lòng về điều đó nữa ấy chứ. Vì nó giúp tôi sống tốt hơn. Nếu có một cuộc sống bình thường chắc gì mình sẽ biết suy nghĩ thấu đáo như vậy? Tôi thấy sự cẩn trọng này là một điều rất tốt với bản thân, kể từ khi nổi tiếng. Tại sao lúc nào cũng phải nhìn chuyện này như “cái giá phải trả” trong khi đó đây là thứ giúp bản thân biết ý tứ và suy nghĩ tốt hơn?

Mọi thứ tôi đang có là những điều tuyệt với nhất mà tôi có được trong cuộc sống. Tôi luôn tin như thế và vui vì điều đó. Không bao giờ tôi hoài nghi về chuyện này. Những điều mà mình mất mát chẳng qua cũng chỉ là các buổi đi ăn, đi chơi ở bên ngoài. Tuy nhiên, cũng đâu ai cản mình làm việc đó đâu. Chỉ là do bản thân tự đặt ra giới hạn. Tôi không muốn ra ngoài nhiều là vì tôi không thích cảm giác bị nhiều người dòm ngó, chỉ trỏ. Nó làm tôi mất tự nhiên. Vậy thôi, còn ngoài ra thì mọi thứ rất ổn và tuyệt vời.

Đứng giữa những thực hư lẫn ảo ảnh của nghề và đời, có khi nào chị cảm thấy thất vọng hay mất niềm tin?

Có chứ. Điều đáng sợ nhất đối với tôi là mất niềm tin. Tôi đã từng một lần rơi vào cảm giác đó và thấy sợ hãi lắm. Tuy vậy, sau này, khi nhìn lại vấn đề tôi nghiệm ra nhiều cái khá thú vị. Gần như là hơn 60 đến 80% là do mình tưởng tượng hơi… lố về sự việc. Vì mình suy nghĩ quá nhiều nên lắm lúc chuyện không có gì cũng làm mình suy nghĩ, thành ra không tốt cho các mối quan hệ xung quanh.

Làm cách nào để chị thoát ra được những điều đó?

Tôi tìm sách để đọc. Tôi thấy được từ đó những lời khuyên rất bổ ích. Tôi luôn nghĩ tới những câu nói, lời khuyên tích cực để mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Đặc biệt là việc lấy lại sự tự tin cho bản thân.

Sau những gì đã qua, lòng tin của chị có bị tổn thương và dẫn đến sự nghi ngại mọi thứ xung quanh?

Không. Nguyên tắc của tôi khi làm việc cũng như trong cuộc sống là nếu đã tin thì tin tuyệt đối. Thậm chí, tôi thà mất một số tiền lớn để nhìn ra bản chất của một người. Tôi chấp nhận điều đó. Trước hết, phải đặt trọn niềm tin cái đã. Nếu họ tự đánh mất sự tin tưởng của mình thì xem như họ cũng tự hạ thấp giá trị bản thân. Suy cho cùng của cải mất đi rồi cũng có thể kiếm lại được nhưng niềm tin thì không.

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Khắc Trung – Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng YoKo

Ảnh: Tang Tang – Trang điểm: Tùng Châu

Stylist: Trà My – Trợ lý: Đoàn Phương Anh

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more