Sắc màu thực sự của Lady Gaga

Đăng ngày:

Bước vào một tiệm ăn chuyên món Ý có tên ở vùng Thượng Tây tại New York, khu dân cư của những người thu nhập TRUNG BÌNH, tôi bắt gặp một khung cảnh sôi động. Người nhân viên giao hàng đang khiêng một chậu cây xuyên qua cánh cửa nhỏ, trong khi cô con gái của chủ tiệm ăn hối hả chạy tới phía anh, chỉ ra phía khu vườn phía sau. Cô mặc một bộ đồ có thể gọi đùa là “trang phục” làm vườn: áo bra đen, quần ngắn, giày bít mũi cao gót… CÔ 27 TUỔI, nhưng vẫn gọi bố mình là “bố yêu” và vẫn nũng nịu mỗi khi bị mẹ quở trách vì phạm sai lầm. Người phụ nữ ấy có tên là Stefani Joanne Angelina Germanotta, nhưng chúng ta chẳng mấy ai nhớ hay quan tâm đến cái tên ấy, bởi ta đã quen gọi cô là LADY GAGA.

Triết lý nghệ thuật cũng là triết lý sống

4

Câu chuyện nhỏ của cô khiến tôi phải muốn nhấn mạnh tới một điều: Lady Gaga chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng trong suốt chuyến lưu diễn có tới 98 buổi của mình. Chỉ đến khi cái hông của cô đau đớn đến mức cô không thể cử động được nữa, nữ ca sĩ mới chấp nhận việc phải thất hứa với người hâm mộ. Và đó cũng một phần là bởi các bác sĩ nói rằng họ phải phẫu thuật, chứ không thì cô đã vẫn tiếp tục lên sân khấu. “Khi lưu diễn thì cơ thể bạn lúc nào cũng đau nhức cả. Tôi chịu chẳng phân biệt được phần nào trên cơ thể mình đang đau đớn nhất, nhưng tôi biết rõ là mình có tới 26 bài cần hát”.

Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật hóa ra không chỉ có ích đối với cô về mặt sức khỏe, mà còn có ích cả về mặt tinh thần. Lần đầu tiên trong suốt ba năm lao động không ngừng nghỉ với tư cách của một siêu sao, Lady Gaga được phép trốn khỏi ánh đèn và nghỉ ngơi thực sự. Cô đã làm cả thế giới xôn xao lên với những bài hát gây sốc, với những đêm diễn đầy nổi loạn, với việc tham dự giải Grammy trong một quả trứng, với những trang phục không biết thuộc phong cách nào… Bên cạnh đó, cô chẳng ngại đứng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng của những người đồng tính. Cô không chỉ là một ca sĩ, cô trở thành người tạo cảm hứng, người mang đến câu trả lời cho câu hỏi: “Nghệ sĩ thì có thể làm được những gì” bằng những phương thức quyết liệt nhất. Nếu bạn cần một định nghĩa của Lady Gaga về chính mình, cô sẽ thản nhiên đáp: “Tôi là một nghệ sĩ tự hành xác!”.

Khi cùng cô tới văn phòng với tên gọi quen thuộc Haus of Gaga, tôi được gặp Brandon Maxwell, stylist của cô và cũng được gọi là giám đốc thời trang của Haus. Anh vốn là trợ lý của Nicola Formitchetti, cựu stylist của nữ ca sĩ, người vừa rời bỏ vị trí để theo đuổi sự nghiệp tại Diesel sau khi trêu chọc rằng Lady Gaga phải thay đến 12 trang phục mỗi ngày. Brandon cũng thừa nhận: “Mỗi khi sắp lên xe đến một buổi chụp ảnh nào đó, thì cô ấy cũng đã tự diễn riêng một fashion show tại nhà rồi”. Tuy vậy, anh vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ vẫn làm cả thế giới sốc về lựa chọn thời trang: “Ngay cả khi ở trần, cô ấy vẫn rất có phong cách”. Có một dạo, khi album Artpop vừa ra mắt, Lady Gaga luôn xuất hiện giữa nơi công cộng với khuôn mặt đầy phấn màu và cũng chẳng ngại phát biểu với tôi: “Là một học trò của Andy Warhol, giờ tôi đang biến giấc mơ của ông ấy thành sự thật”. Có lẽ, nếu bậc thầy của trào lưu Pop Art còn sống, ông cũng không thể nào phủ nhận được lời phát biểu của cô. Cô gái có tên Stefani vừa ôm lấy mẹ ở trong tiệm ăn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nữ nghệ sĩ với khả năng biến hóa khôn lường và chói lọi như màu sắc trong tranh của Andy Warhol. Sức hấp dẫn của Lady Gaga càng thể hiện rõ ràng hơn khi tôi được mời tới căn hộ của cô. Giấy dán tường in hình những bông hoa khổng lồ biến nơi này thành một không gian vừa lộn xộn, vừa thần tiên mà ở đó chuyên gia trang điểm Tara Savelo đang mải mê ngồi vẽ, chuyên gia làm tóc Frederic Aspiras đang say sưa giữa một loạt các bộ tóc giả màu bạch kim để chuẩn bị cho buổi chụp hình tiếp theo. Căn nhà của cô giống như một công xưởng nghệ thuật hơn là một nơi để ở, hoặc triết lý sống của cô đã đồng nhất với triết lý của sự sáng tạo. Brandon Maxwell thầm thì với tôi: “Phải đến cả triệu lần, trước buổi diễn, chúng tôi vẫn thấy cô ấy nằm dài ra sàn, vẽ một cái gì đó, sửa chữa một cái gì đó”.

 

6

Lady Gaga không bao giờ ngừng gây choáng váng với phong cách thời trang chẳng giống ai, chỉ giống chính cô mà thôi.

Và cũng như mọi nghệ sĩ khác, Lady Gaga không bao giờ cảm thấy tự hài lòng với bản thân. Cô bật cho chúng tôi nghe lại album của chính mình trong căn hộ, không phải để khoe khoang, mà là để một lần nữa hoàn chỉnh các bài hát. Cô nhún vai thừa nhận: “Tôi phải viết đến cả trăm bài hát trước khi chọn ra vài bài cho album. Tôi nghe lại chúng hết lần này sang lần khác. Và rồi tôi sửa đổi cho đến khi mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi cứ làm như thế mỗi ngày cho đến khi chúng tuôn trào ra như máu ở đầu ngón tay”.

Ngồi giữa không gian âm nhạc của chính mình, Lady Gaga hé lộ thêm cho tôi biết cô đang cùng ê-kíp của mình hoàn thiện Artpop, một ứng dụng cho phép người hâm mộ có thể dùng những bài hát trong album cùng tên để tạo ra những bản nhạc mới, hoặc có thể tạo ra các mô hình chỉ với một ngón tay. Tuy vậy, cô có vẻ không quá quan tâm tới các vấn đề kinh doanh. Album vừa hết, cô lại đứng bật dậy: “Một lần nữa nhé!” rồi bắt đầu nhảy say mê theo các giai điệu. Một khi Lady Gaga đã nhảy múa, thì mọi điều khác đều sẽ phải chờ.

Nhóm thực hiện

Thực hiện P. H – Minh họa Dzũng Yoko – Ảnh Corbis, Tư Liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more