Thảo Trang và Mai Khôi: Sống với đam mê

Đăng ngày:

Thảo Trang & Mai Khôi, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn ngập năng lượng cho các dự án riêng của sự nghiệp mình cùng trò chuyện về những vấn đề rất phụ nữ: Tình yêu, công việc và cuộc sống.

MK: Thấy em khi nào cũng trẻ trung vui vẻ, sôi động, là người của số đông kia mà. Thế em làm gì để vực dậy tinh thần khi tâm trạng rơi?

2

TT: Dĩ nhiên là cũng có lúc em buồn chứ? Nhưng em mặc kệ, cứ thả nó luôn và đi ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua hết. Em thích sự thay đổi, sự mới mẻ nên đây cũng là cách vực dậy tinh thần của mình. Em thích được thay đổi mái tóc của mình, thích được chụp những bộ ảnh cá tính với bạn bè.

Nhiều người hỏi sao em thích thay đổi mái tóc của mình liên tục thế, thích chụp ảnh thế? Em không biết phải trả lời như thế nào nhưng nó khiến em rất vui. Cuộc sống đẹp là được làm những gì mình thích. Em làm những điều này còn là cách để khám phá bản thân ở những góc cạnh khác. Có điều hơi mâu thuẫn là em thích ở một mình nhưng khi ở một mình thì lại nghĩ sao mà thời gian trôi qua lâu thế? Chị thì sao?

MK: Khôi nghĩ, em nên học cách yêu những điều nhỏ, giản dị nhất từ cuộc sống. Phải nhâm nhi cuộc sống từng chút một. Với chị, việc gì cũng có thể khiến ta hưởng thụ hết. Chị thích thú với việc sáng tác một bản nhạc, đọc một cuốn sách, hát, yêu hay đơn giản như tắm, chải tóc, xoa lotiton lên cơ thể, thích sưu tầm quà lưu niệm của bạn bè tặng… Đôi khi vui quá, lại phải nghĩ ra lý do để suy tư. Lúc buồn là lúc tư duy của mình hoạt động mạnh nhất, hiệu quả, nhất là những người làm công việc sáng tạo như chúng ta.

TT: Thế những khi chị đạt được một thành quả nào đó trong công việc chị sẽ nhâm nhi nó như thế nào?

MK: Từ đó đến giờ chị chưa bao giờ tổ chức ăn mừng thành quả của mình đâu. Có giải thưởng thì thích đến cả tháng vì gặp ai cũng được chúc mừng, lúc đó có đầy năng lượng để làm những dự án tiếp, mà nhận giải xong thì bận rộn với các cuộc phỏng vấn, và chạy show. Nhưng mỗi năm chị đều tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui, thật tưng bừng với những người bạn thân nhất. Đó là một cái bánh sinh nhật thật quậy, có âm thanh sôi động để có thể ca hát, hò hét.

TT: Nếu phải chọn giữa một công việc khiến chị yêu thích nhưng ít tiền và một công việc không thích chút nào nhưng mang lại nhiều tiền, chị sẽ chọn cái nào?
MK: Hưởng thụ cuộc sống còn là được làm công việc yêu thích mỗi ngày nữa chứ. Tiền bạc rất quan trọng nhưng làm việc mà không có cảm hứng thì coi như đã chết rồi. Thà làm ít hơn một chút rồi tìm thêm việc làm thêm để kiếm thêm tiền còn hơn là làm việc với tâm trạng chán nản, mà công việc thì ảnh hưởng đến cách chúng ta yêu cuộc sống này mà.

Nhóm thực hiện

Tổ chức Vũ Hường – Bài Kim Thoa – Ảnh Tang Tang –
Địa điểm L’APARTMENT, lầu 1, 95 Pasteur, Q.1, TP. HCM

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more