Hiền Thục – Cảm xúc là của mình, cái miệng là của người ta

Đăng ngày:

Đứng bên lề của dòng chảy thị phi đã trở thành một phương châm sống của những “lão làng” showbiz, và Hiền Thục với hơn hai mươi năm sống với nghệ thuật, từng ngụp lặn với những giằng co đấu tranh và đau khổ. giờ đây thật sự đã là một Người Trưởng Thành như thế.

hien thuc trong doi song thuong nhat

Tôi vốn lo ngại những phụ nữ điệu, mà điệu một cách quá ngọt ngào thì lại càng đáng sợ hơn. Thế nhưng, buổi trò chuyện với nữ huấn luyện viên The Voice Kids, rất may, lại là một cảm giác khác. Ở Hiền Thục có một sự ngọt ngào tự nhiên đến khó tả, vì thế, sự điệu đà của chị dường như chẳng chút gì gò bép hay gắng gượng nào. Hiền Thục có thể cười “ha ha” cho một câu hỏi, và cũng có thể lắng đọng rơi nước mắt khi nói đến việc loại đi hai phần ba thí sinh trong đội mình. Gương mặt và cảm xúc chị thay đổi rất nhanh, đến mức tôi cứ tưởng rằng mình bị ảo giác…

Làm huấn luyện viên The Voice Kids – một trải nghiệm đủ để “nếm mùi” những thị phi mà truyền hình thực tế mang lại, chị cảm thấy thế nào?

Thật sự, khi nhận lời The Voice Kids, tôi vô cùng lưỡng lự vì quá bận. Bận vì lịch làm việc, và cũng bận vì đứa con nhỏ của mình. Cuối cùng, tôi đã tìm được một lý do “đánh ngã” những lo âu, đó chính là “tuổi thơ”. Có lẽ tôi sẽ không có một cơ hội nào để về với tuổi thơ nếu không phải là Huấn luyện viên Hiền Thục của The Voice Kids. Và giờ đây, sau một chặng đường dài nhiều thị phi, tôi chỉ cảm thấy vui. Vui vì được nhìn thấy lại ước mơ thuở bé của mình qua những đứa con trong The Voice Kids, vui vì được sống trong đó và có thể cùng các em thực hiện những hoài bão cứ tưởng rằng chỉ có trong mơ.

Giai đoạn nào chị cảm thấy mệt mỏi nhất khi tham gia chương trình truyền hình thực tế này?

Nhiều người cho rằng khi tôi vướng phải lùm xùm này hay đôi co nọ kia là lúc tôi mệt mỏi nhất, nhưng không phải. Khoảng thời gian tôi cảm thấy mình đau đầu và buồn rầu nhất, đó chính là khi vòng Đối Đầu diễn ra. Cố gắng có được 15 đứa con về gia đình, cuối cùng chính mình lại loại đi hai phần ba trong số đó. Đau lắm chứ!

Nghe có vẻ quá ướt át, nhất là khi chị hoàn toàn biết trước luật chơi?

Phải rơi vào hoàn cảnh ấy mọi người mới hiểu vì sao cảm giác đó lại xuất hiện. Những huấn luyện viên chúng tôi dù sao cũng là con người, cũng có những cảm xúc cho riêng mình. Vậy thì, vì sao chúng tôi không thể đau khi loại đi những đứa con cùng chúng tôi chia sẻ ước mơ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui chơi suốt một khoảng thời gian?

Nhiều người cho là các huấn luyện viên diễn cảm xúc một cách thái quá?

(Cười) Tôi cho rằng cảm xúc là của mình, cái miệng là của người ta. Làm sao có thể đặt cảm xúc của mình vào cái miệng của thiên hạ được?

Chị có xem qua The Voice Kids của các quốc gia khác, hoặc The Voice mùa đầu tiên tại Việt Nam không?

Tôi xem sơ qua để nắm tiến trình và hiểu thêm một chút về chương trình. Tôi không tập trung nhiều vào đó đầu, vì tôi muốn xuất hiện với tình cảm, con người và cả lí trí Hiền Thục, không bị ản hưởng bởi bất kỳ một điều gì khác. Một lý do nữa là tôi không có thời gian.

Chị có sợ rằng mình sẽ nhận được nhiều “gạch đá” từ khán giả, nhất là thời điểm hiện tại truyền hình thực tế bùng nổ, còn khán giả thì có quá nhiều phương tiện để nói lên ý kiến của mình?

Tôi chỉ biết cố gắng, chứ tôi không lo sợ. Thật buồn cười nếu nghệ sĩ chúng tôi chỉ vì lo sợ mà bỏ đi đam mê hoặc những gì chúng tôi quan tâm, yêu thích. Nếu vậy, chúng tôi đã bỏ luôn con đường âm nhạc, đam mê ca hát và “bỏ mic chạy lấy người” rồi. Tôi cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ và có trách nhiệm với công việc của mình, còn phát ét của khán giả là tùy góc nhìn mỗi người, tôi không đôi co được.

Vậy còn các bé, khi tham gia The Voice Kids, việc được nổi tiếng nhanh, chú ý nhiều khiến các bé dễ dàng choáng ngợp, chị thấy điều đáng lo ngại nhất là gì?

Nhiều lo ngại rằng các bé sẽ sớm tự mãn với những gì mình có được, nhưng tôi không cho là vậy. Thật ra, các bé lớn thế nào, suy nghĩ và định hướng ra sao, thì gia đình là chiếc nôi ảnh hưởng nhiều nhất. Không phải 100% các bé nổi tiếng sớm đều trở nên hư hỏng hoặc tự mãn, đúng không? Nếu tôi là khán giả, tôi sẽ yêu quý các bé và nhìn các bé dưới một lăng kính nhẹ nhàng, cảm thông và yêu thương. Xét cho cùng, các bé chỉ là mầm non, các bé cần được vun vén và tự hào vì mình có tài năng.

Chị có vẻ quá dễ xúc động với các tài năng nhí và góc nhìn của khán giả?

(Cười nhẹ) Tôi có thể tự hào rằng tuổi thơ của tôi là một tuổi thơ vô cùng…đình đám. Giai đoạn đó, ai mà không biết ca khúc “Hổng dám đâu” được phát vào lúc 19 giờ mỗi đêm? Thế nhưng, đến khi lớn lên, mọi người đặt kì vọng vào tôi quá nhiều, vô hình chung trở thành áp lực và gánh nặng đè lên vai. Tư khi sinh con, tối bắt đầu lại từ con số Không, với hai bàn tay trắng. Tôi nhận ra rằng, chẳng ai biết được điều gì ở tương lai phía trước. Vậy tại sao không có các em được thoải mái ngay từ thuở ấu thơ? Đừng lo ngại các em hư hỏng hay mờ mắt vì vinh quang, vì các em có biết gì đâu? Như thế nào, ra sao và con đường phía trước, người lớn mới là người cần lo ngại.

Quay trở lại với The Voice Kids, các “mầm non” của chị có bao giờ đấu tranh để được hát các ca khúc mình thích với chị và giám đốc âm nhạc Phương Uyên?

Trẻ con bây giờ giỏi lắm, có lẽ còn giỏi hơn cả tôi. Xu hướng cập nhập thông tin giải trí nước ngoài nhanh và nhạy đến đáng sợ, vì thế các em đều có chính kiến của riêng mình. Chuyện phát biểu “con không thích bài này, bài này nhẹ quá chẳng hợp với con!” là chuyện thường ngày ở The Voice Kids. Vậy nên, tôi và chị Phương Uyên phải thuyết phục hết sức ngọt ngào với các em.

Nhưng khán giả cảm thấy hơi mệt với sự ngọt ngào quá mức của chị đấy!

(Cười lớn) Trời ơi, các bé con rất nhạy cảm, làm sao tôi có thể nói một cách nặng lời? Đối với tôi, trẻ con mong manh lắm, và để tiếp cận các em, chúng tôi ngọt ngào. Tôi phải làm các em hiểu, tôi không khó khăn, tôi chỉ cố gắng để các em hoàn thiện hơn. Đối với con gái của tôi cũng vậy, đây chính là định hướng và tính cách của tôi đối với trẻ nhỏ.

Dường như chị có một lợi thế rất lớn trong The Voice Kids, đó là chị hiểu khá rõ tâm lý trẻ em?

Chắc vậy! Tuy vậy, Thanh BùiHồ Hoài AnhLưu Hương Giang không hề đơn giản đâu, họ đều có thế mạnh của riêng mình. Thanh Bùi có một trường dạy nhạc cho thiếu nhi cùng những góc nhìn được cập nhật từ nước ngoài, rất đáng nể. Còn cặp đôi kia thì vô cùng sắc sảo với chuyên môn cao.

Trước khi tham gia chương trình, các huấn luyện viên có tham gia các khóa học về tâm lý trẻ em không?

Có, chúng tôi được tham gia các kháo học vè tâm lý trẻ em. Ngoài ra, trong suốt khoảng thời gian chương trình diễn ra luôn có sẵn các bác sĩ tâm lý dành riêng cho các bé. Quả thật, dư luận đôi khi người lớn chúng ta còn thấy sợ, nói chi là những đứa trẻ chưa lớn và mới chập chững với cuộc sống này?

Với tư cách là một người đã và đang tham gia, chị nhận thấy truyền hình thực tế Việt thế nào?

Có quá nhiều khía cạnh cho mọi vấn đề, và có quá nhiều lăng kính cho từng khía cạnh đó. Vì thế, tôi không dám đưa ra một nhận xét gì. Điều nổi bật mà tôi nhận thấy, chính là dòng chương trình này đang rất được khán giả quan tâm, và chính vì quan tâm nên mới có quá nhiều luồng ý kiến.

Điều ấy sẽ đẩy nghệ sĩ vào những lời đồn ác ý, như chuyện giữa chị và Thanh Thảo, phải không?

Tôi có đọc bài viết đó, thật lạ lùng! Tôi đọc xong rồi cũng chẳng nghĩ gì, vì thật sự không đáng để tôi hay chị Thanh Thảo phải bận tâm. Chúng tôi đã lớn và trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều. Bây giờ, tôi dành thời gian để trân trọng yêu thương những người thân của mình, chứ không phải là để soi mói hoặc tranh đấu cùng bất kỳ ai.

Cuộc sống quá nhiều biến cố đã làm Hiền Thục biết cách đứng bên lề tất cả?

Có lẽ vậy! Giờ đây, thời gian của tôi dùng để chăm sóc gia đình, nếu không bận lịch diễn thì đi ăn đi chơi với con. Tôi thích hưởng thụ những giây phút như thế.

Cám ơn những chia sẻ của Hiền Thục.

Xem thêm

Hiền Thục chia sẻ bí quyết trẻ lâu

Hiền Thục mời “Running man” tham gia MV Tôi là ngôi sao

ELLE Giới thiệu: Album Free 3:15pm – Hiền Thục

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thùy Linh

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more