

Có thể nói việc hy sinh hóa thân thành “chị” Hội đã giúp cuộc đời Thái Hòa sang trang mới. Vai diễn Phạm Hương Hội của Hòa trong Để mai tính phần đầu quá ấn tượng đến nỗi Charlie Nguyễn quyết tâm xây dựng cho Hội một bộ phim riêng.

Để mai tính 2 ra đời, lần này Hội là nhân vật chính. Nhưng có lẽ, đoàn phim đã quá vội vàng hấp tấp khi bắt tay bấm máy làm phần 2 bởi bộ phim này lại lộ ra nhiều điểm yếu trong phần kịch bản. Tuy Phạm Hương Hội vẫn xuất hiện hài hước và “bóng” như trước kia nhưng những tình tiết cố gắng gây cười lộ liễu đã làm mất đi cái duyên tự nhiên khi diễn xuất của Thái Hòa. Khán giả đã kỳ vọng rất lâu về một phần 2 đột phá của “chị” Hội, nhưng nhiều người phải ra về thất vọng sau khi xem. Cưới ngay kẻo lỡ

Cưới ngay kẻo lỡ là bộ phim tình cảm hài. Thái Hòa được giao nhiệm vụ đảm trách vai diễn giả gái – Bích Trâm, đồng nghiệp của Khánh Linh (do Ngọc Diệp đóng) cũng chính là anh chàng Hùng đã đem lòng yêu Khánh Linh từ nhiều năm trước. Thái Hòa phải vào vai một người đàn ông vì ấp ủ tình yêu đơn phương thầm lặng mà phải giả gái để có thể hàng ngày được bên cạnh người mình yêu. Nhiều tình huống hài hước diễn ra xuyên suốt Cưới ngay kẻo lỡ, Thái Hòa lần này không được hóa trang quá kỹ lưỡng để đảm bảo được hình dáng độc lạ của Trâm tách biệt với chị Hội hoàn toàn. Vì lối diễn xuất sắc và khuôn mặt hài hước vốn có mà vai diễn Bích Trâm – tuy chỉ là vai phụ – có phần nào lấn át cả đất diễn của hai vai chính do Ngọc Diệp và Johnny Trí Nguyễn thủ vai. Long Ruồi và Tèo em

Trong hai bộ phim này, Thái Hòa diễn cùng một dạng nhân vật – kiểu người ngốc nghếch nhưng tốt bụng và đều được đảm nhận vai chính. Đứng trước poster phim Long Ruồi, anh chân thành chia sẻ rằng từ đó đến giờ bản thân cũng ước sẽ được đóng phim nhựa, nhưng mà không bao giờ nghĩ là mình được đóng vai chính. Sự chuyển mình này trong sự nghiệp cùa Thái Hòa nằm ngoài sự tưởng tượng của anh so với những ngày đầu mới vào nghề.

Long Ruồi và Tèo em đều trở thành hai nhân vật tạo nên xu hướng cho giới trẻ. Kiểu thời trang ngố ngố của Long Ruồi được rất nhiều bạn copy lại để gây cười. Còn những câu thoại vô đối của Tèo em như: “Nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp nói không được” đã trở thành câu nói đặc trưng của các bạn trẻ. Thành công trong doanh thu của hai bộ phim được kê khai trên khắp các mặt báo dù cho cũng có những ý kiến trái chiều chỉ trích về cách xây dựng nội dung, tình tiết gây cười hay tuyến nhân vật của các đạo diễn dành cho Thái Hòa đã gần như bị đi vào lối mòn. Lấy chồng người ta và Lửa Phật

Sau khi đã trải nghiệm đủ thể loại vai hài, Thái Hòa bước vào vai Linh trong Lấy chồng người ta. Một chàng trai gai góc vì khát khao được nhận lại đứa con mà không từ đủ mọi khó khăn kể cả thủ đoạn để vợ chồng Lụa (do Y Nhúng đóng) – Khánh (do Huy Khánh) phải trả lại con cho mình. Với những ai đã quen với hình ảnh “chị” Hội hài hước trong Để mai tính, chắc chắn sẽ thấy sốc với tạo hình của Thái Hòa trong Lấy chồng người ta. Đóng vai anh chàng Linh nghèo khổ, có thần kinh không bình thường nhưng phải tự đi kiếm sống bằng nghề giả Thần Tài và bán vé số, Thái Hòa nhiều lúc nhập vai tới nỗi người xem phải cảm thấy “ghê sợ” cái thần thái của anh. 
Nhóm thực hiện
Bài viết: Vân Trang Hình ảnh: Tư liệu