New York City: Giấc mơ có thực

Đăng ngày:

Tôi gọi New York City là giấc mơ có thực, không hẳn vì thành phố ấy đẹp lộng lẫy như một giấc mơ.

Và tôi chắc chắn sẽ không quên quãng thời gian hai tiếng xem vở kịch The Phantom of the Opera nổi tiếng ở Broadway, dù phải thú thực là tôi không hiểu hết nội dung của vở kịch ấy. Thực sự khó để bắt kịp lời lẽ của các diễn viên mỗi khi họ cất giọng hát ở tông cao vút, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi lòng của nàng Christine và “thiên thần âm nhạc” Erik qua biểu cảm gương mặt và giọng hát truyền cảm của họ.

Vở kịch cũng khiến tôi bất ngờ vì sự dàn dựng công phu khi bối cảnh được thay đổi gần như liên tục – từ cảnh nhà hát, khuê phòng của Christine, cho đến cảnh đường phố – mà không gây nên bất kỳ sự xáo động nào.Dù cho phía sau rèm sân khấu, một bậc thang dài, hay một tòa nhà đồ sộ có đang được dựng lên, thì người xem cũng không hề hay biết, hay nghe thấy một tiếng động lạ nào.

Sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của sâu khấu Broadway được thể hiện ở mọi chi tiết: từ những màn biểu diễn tràn đầy cảm xúc, cho đến khâu dàn dựng bối cảnh, hệ thống chiếu sáng, và nhất là dàn nhạc hoành tráng được bố trí bên dưới sâu khấu.

 

Bạn rất nên ghé nhà hát Majestic, thăm Grand Central Terminal, Metropolitan Museum of Art và các cửa hàng thiết kế hiện đại

Bạn rất nên ghé nhà hát Majestic, thăm Grand Central Terminal, Metropolitan Museum of Art và các cửa hàng thiết kế hiện đại

NY-City-7

Phút giây lắng đọng nhất mà tôi có ở New York City là khi thầm đọc tên các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9 tại đài phun nước ở Ground Zero – khu tưởng niệm dành cho các nạn nhân của thảm kịch năm xưa. Mười hai năm đã trôi qua, những thảm cỏ tươi xanh giờ đã được gieo trồng trên khắp khu đất trống ấy, nhưng nỗi đau thương như vẫn còn mãi ám ảnh người Mỹ.

Người ta đã cho xây một World Trade Center mới ngay gần đó, còn khu Twin Towers cũ thậm chí đã có phần bị thương mại hóa khi người ta kinh doanh cả quà lưu niệm, và gợi ý khách tham quan donate tiền vào cửa (tất nhiên là cũng được khá tiền vì ngày nào cũng có một hàng dài người xếp hàng để được vào khu tưởng niệm).

NY-City-8

New York City là giấc mơ mà tôi từng nghĩ sẽ phải rất lâu nữa mình mới có thể thực hiện được. Nhưng duyên may đã đưa tôi đến với thành phố này, vào đúng thời điểm gần như là đẹp nhất trong trong năm: những ngày Thu đầy gió nhưng không lạnh lẽo, với nắng nhẹ chan hòa khắp nơi.

Với riêng tôi, New York không phải một chốn thiên đường nào. Thực ra, thành phố này không phải lúc nào cũng long lanh như người ta vẫn nghĩ. Tôi đã thấy những đường phố kém sạch, những khu dân cư nhem nhuốc, và đây đó những mảnh đời cô đơn,… Thế nhưng trên tất cả, điều đọng lại không phải là vẻ đẹp của thành phố, mà là cảm giác phấn khích khi được hòa mình vào thế giới muôn màu, sôi động ấy.

 

Người New York không bỏ lỡ khoảng trống nào để thể hiện tài năng nghệ thuật của mình, kể cả những chiếc xe

Người New York không bỏ lỡ khoảng trống nào để thể hiện tài năng nghệ thuật của mình, kể cả những chiếc xe

Sức hút của New York nằm ở nhịp sống hối hả, ở sự tiếp nối liên tục những hoạt động văn hóa sôi động quanh năm, ở sự giao thoa giữa cũ và mới, ở sự chen chúc giữa cái nhem nhuốc, luộm thuộm và cái sang trọng, phù hoa, ở cái cảm giác xa mà gần, phù phiếm, xa xỉ đấy, mà cũng bình dân, giản dị đấy.

Ở New York, lúc nào bạn cũng có điều gì đó để làm, thế nên người đi đường – cho dù là cư dân ở đây, hay khách du lịch, thường sải bước thật nhanh, đôi khi còn chạy nữa, như để bắt kịp một sự kiện, một công chuyện, hay một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ nào đó. Tóm lại, trừ khi bạn hết tiền, mà thậm chí kể cả khi hết tiền, bạn cũng khó lòng thấy chán ở New York.

Chả thế mà Carrie Bradshaw, cô nàng yểu điệu của Sex and the City có thể “huyên thuyên” mãi về cuộc sống ở New York ròng rã suốt sáu năm trời trong sáu season của series truyền hình ấy – mà vẫn không làm người xem thấy chán (thế mới sinh ra 2 phần Sex and the City phiên bản điện ảnh tiếp theo!). Và cũng cô nàng ấy, dù đã theo người tình đến với kinh đô Paris hoa lệ trong tập cuối của bộ phim truyền hình, rốt cuộc vẫn lại phải trở về với thành phố sôi động thân yêu của mình. Bởi New York City là ngôi nhà lý tưởng cho những kẻ ham vui.

Tips: New York City – rẻ mà vẫn vui trong mùa lễ hội

Ai cũng biết New York là thành phố đắt đỏ thuộc hàng nhất thế giới. Thế nhưng đây cũng là nơi dung chứa rất nhiều thành phần dân cư khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới – từ những người giàu có “sang chảnh” nhất cho đến dân mới nhập cư nghèo khó. Vậy nên luôn có những lựa chọn giúp bạn tiêu tiền trong hạn mức mà vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian tại đây một cách tối đa. Quan trọng là bạn phải nắm được một số tips cơ bản dưới đây:

Chỗ ở: Nếu túi tiền không rủng rỉnh, bạn nên chấp nhận ở khách sạn xa trung tâm một chút. Nếu bạn tìm được chỗ ở xa trung tâm, nhưng lại gần subway, trạm xe bus thì việc đi lại sẽ không là vấn đề quá lớn. Nhiều khách du lịch như tôi đã chọn thuê chỗ ở tại New Jersey, tiểu bang “hàng xóm” của New York để tiết kiệm chi phí. Tuy có vẻ xa, nhưng thực ra bạn chỉ mất khoảng 10 phút đến một tiếng (tùy theo địa điểm mà bạn chọn thuê) để đi tàu theo hệ thống PATH station là đã có thể có mặt tại trung tâm Manhattan rồi đấy!

• Ăn uống: Nếu bạn không phải là một người quá kén chọn thì thức ăn nhanh hoặc đồ ăn tự phục vụ là một lựa chọn không tồi. Ngoài chuyện ăn uống ở những cửa hàng như vậy rẻ hơn rất nhiều so với các nhà hàng, thì việc không có waiter phục vụ đồng nghĩa với việc bạn không cần thiết phải đưa tiền boa, còn nếu cảm thấy áy náy thì bạn chỉ cần “tip” một số tiền nhỏ vào khoảng 1 USD cho nhân viên thu ngân mà thôi.

• Đi lại: Nếu bạn ở lại NY trong vài ngày và có nhu cầu đi lại nhiều bằng tàu điện, không nên mua vé subway theo từng chặng một, hoặc nạp tiền dè sẻn vào thẻ metro. Bạn nên mua thẻ Metrocard trọn gói dùng trong nhiều ngày liên tiếp (Unlimited ride metrocard), như vậy vừa tiết kiệm tiền, lại vừa đỡ mất thời gian nạp tiền khi tài khoản đã hết. Metrocard dùng trong 7 ngày liên tiếp có giá 30 USD, còn loại 30 ngày có giá 112 USD. Hạn chế đi taxi, trừ khi cần kíp. Taxi ở mọi nơi đều đắt đỏ, nhưng giá taxi ở Mỹ có thể khiến bạn ngất xỉu!

• Tham quan: Có rất nhiều điểm đến hấp dẫn tại New York bạn có thể tìm đến và tận hưởng mà không cần bỏ tiền, hoặc không tốn nhiều tiền. Ví dụ, bạn có thể bỏ qua những chuyến tàu du lịch trên vịnh New York với phí tổn 25-50 USD, mà thay vào đó chọn đi phà sang Staten Island ngắm toàn cảnh New York và tượng Nữ thần Tự Do ở đằng xa phía Liberty Island. Chuyến phà này hoàn toàn miễn phí và rất được các du khách ưa chuộng. Trong dịp Giáng sinh, gần như mọi góc phố của New York đều được thắp sáng. Đừng ngại đảo một vòng quanh Time Square, đi ngắm cây thông khổng lồ tại Rockefeller Center Plaza. Ngoài ra, hãy nhớ rằng Museum of Modern Art (Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại) mở cửa miễn phí vào các ngày thứ Sáu, còn Metropolitan Museum of Art thì cho phép bạn donate tiền tùy tâm khi vào cửa.

• Mua sắm: mùa Giáng sinh luôn là dịp nhu cầu mua sắm tăng cao tại mọi thành phố, New York lại càng là một ví dụ điển hình. Các cửa hàng tại New York luôn được trang trí rực rỡ, gọi mời nên nếu không tỉnh táo, bạn sẽ tiêu tốn cả gia tài trước khi kịp nhận ra. Hãy lên một danh sách cụ thể trước khi bước ra đường. Để tiết kiệm, bạn nên ghé vào những cửa hàng có nhiều ưu đãi như Ave Maria, Bit+Piece, Century 21, Conway… hoặc có thể đợi đến ngày siêu giảm giá Boxing day.

Nhóm thực hiện

Bài và ảnh: Minh Thi

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more