Nguyễn Thị Thu Thủy – Tôi đã từng lạc lõng và chới với

Đăng ngày:

Theo chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giám đốc điều hành trường Quốc tế Úc – Sài Gòn (AIS): “Tôi đã có công việc, đã có chồng và con. Tôi nghĩ, vậy tiếp theo sẽ là gì? Chồng con đối với tôi quan trọng, nhưng nếu cuộc đời chỉ có thế thì thật nhạt nhẽo như ăn phở mà không có gia vị…”

Chị có một dáng người chuẩn, một mái tóc đen tuyền và vẻ đẹp rất phương Đông. Chia sẻ với Phái Đẹp – ELLE một chút về chuyện làm đẹp của chị nhé?

-002

Tôi có một thói quen rất buồn cười là nghe ai khen cái gì tốt cũng mua về dùng thử. Hiện nay thì tôi đang dùng Cavia để dưỡng da mặt. Còn dưỡng thể thì tôi lười lắm. Tóc thì tôi dùng dầu gội và xả của Aveda rất tốt. Tôi cũng thích tập Yoga, tập gym và ăn ít tinh bột để cơ thể nhẹ nhàng hơn. Phải ăn nhiều rau và trái cây, phải vận động, đi chơi, gặp gỡ bạn bè thì mới tươi trẻ được.

Đi bộ thể dục thì tôi không thích nhưng đi bộ vòng vòng để ngắm nghía mua sắm kiểu phụ nữ thì tôi thích lắm!

Ở nhà chị là một người như thế nào?

Tôi là người dậy trễ nhất trong nhà và là người ăn sáng cuối cùng sau khi chồng và 3 con đã ra khỏi nhà. Thực ra tôi thích cảm giác yên tĩnh khi thức dậy, đi xuống nhà tắm và ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày mới.

Năm người cùng dậy và chuẩn bị sẽ rất “náo loạn” và ồn ào. Sau đó, tôi sẽ ngồi uống trà xanh, đọc và trả lời email. Trong không gian yên tĩnh đó tôi có thể suy nghĩ và làm việc rất hiệu quả. Từ 10 giờ sáng tôi đến trường và làm việc cho đến 6 giờ rồi về ăn tối với gia đình nhỏ của mình.

Chà! Theo bình thường thì chị không phải là mẫu người phụ nữ truyền thống đâu nhé. Chị dậy trễ nhất này, chị không chuẩn bị cho con đi học. Chị nghĩ anh ấy yêu chị vì điều gì?

Là vì tôi dám sống thật với bản thân! Tôi không đưa con đi học nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước như chọn sẵn quần áo, tập vở cho con, mua sẵn đồ ăn và dặn người làm chuẩn bị những món ăn sáng… Có lẽ con tôi vẫn luôn nghĩ tôi là một người mẹ tuyệt vời vì tôi yêu và chiều con. Hai bé trai thương mẹ và nghĩ mẹ là người mềm yếu vì mỗi khi bé út khóc là mẹ lại cuống lên.

Tôi may mắn có được một người chồng hiểu và tương đồng về quan điểm với mình. Chúng tôi không đem con người của công việc về nhà. Tôi hay dành cho anh những bất ngờ nho nhỏ. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tôi hiểu anh cũng khiến tôi trở thành một người vợ tốt và anh tự hào về điều đó.

Chị dạy nhân viên của chị những gì?

Tôi luôn dặn nhân viên của mình không được sợ người giỏi hơn mình, và đó cũng là quan điểm điều hành công việc của tôi. Giống như búp bê Matrioska, nếu bạn chỉ chọn những người nhỏ hơn mình để làm việc thì tổ chức của bạn sẽ mãi mãi ở cái “size” ban đầu. Nếu bạn biết chọn người tài, biết trân trọng, yêu thương họ thì chắc chắn đó sẽ là một tập thể không ngừng lớn mạnh.

Một trong những quan điểm sống của chị là trung thực. Vạy đã bao giờ chị nói dối?

Ngày bé, khi sợ bố mẹ mắng, tôi sẽ nói dối khi làm gì có lỗi. Nhưng giờ tôi hiểu được rằng người ta chỉ nói dối khi chưa tự tin vào bản thân mình. Tôi nghĩ khi người ta trưởng thành hơn và hiểu rõ mình hơn, họ sẽ yêu cả những khuyết điểm và những tật xấu bởi vì chúng làm nên bạn.

Người ta hay đùa là lấy chồng người nước ngoài sẽ dễ hơn khi cãi nhau vì hai bên không hiểu hết lời nhau. Chị giỏi tiếng Anh như vậy thì cái hay trong việc lấy chồng nước ngoài sẽ là gì?

Thực ra khi chồng mình đến từ một nền văn hóa khác thì sự thông cảm dành cho anh ấy tự nhiên sẽ rộng lượng hơn, những trông đợi cũng sẽ thấp hơn. Đây cũng là yếu tố giúp hạnh phúc bền vững. Hãy giảm bớt sự trông đợi và tăng thêm thông cảm cho bạn đời của mình dù anh ấy đến từ đâu.

Ước mơ của chị bây giờ là gì?

Là có thêm con nữa. Là sẽ làm ít đi để dành thời gian chơi với con nhiều hơn!

Nhóm thực hiện

Thực hiện Thanh Vân  – Ảnh Xuân Hiến 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more