Nguyễn Dương Kim Hảo, 15 tuổi, Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Tp. Hồ Chí Minh

Thành tích: Với 4 triệu đồng mua nguyên liệu từ cửa hàng phế liệu, Hảo sáng tạo ra máy khắc laser sống động trên nhiều vật liệu, từ ảnh chụp bằng điện thoại, sử dụng hệ điều hành Android. Đây được đánh giá là sản phẩm độc đáo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bảng điều khiển thông minh, máy tính hóa học, robot điều khiển… của Hảo đều nhận được những giải thưởng cao trong và ngoài nước ở những cuộc thi sáng tạo như: HCV triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế IEYI hai năm liên tiếp tại Malaysia (2013 và 2014), HCV sáng tạo trẻ Indonesia, Giải thưởng đặc biệt của viện sáng tạo trẻ Hàn Quốc, Giải thưởng Best Young Inventor của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO,…
Năm 20 tuổi, tôi sẽ…: “Tôi ước lúc ấy đang du học tại Mỹ, nơi tôi có thể tiếp tục học tập và theo đuổi giấc mơ trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Tôi muốn những gì mình học được sẽ góp sức vào một phần nhỏ cho sự phát triển của đất nước“.
Lời khuyên tốt nhất từng nhận được: “Tất cả những gì tôi đạt được hôm nay đều được truyền cảm hứng từ ba tôi. ‘Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến. Việc tuy nhỏ, chẳng làm chẳng nên’ là kim chỉ nam của tôi. Muốn làm việc lớn thì trước hết phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nếu chỉ chú tâm vào những thứ to lớn mà bỏ qua những chuyện nhỏ nhưng quan trọng, thất bại là điều tất yếu”.
Phan Đăng Nhật Minh, 16 tuổi, Học sinh Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị

Thành tích: Minh biết đọc khi mới 6 tháng tuổi, làm toán khi học mẫu giáo và tự học hoàn tất chương trình lớp 11 khi đang học lớp 9! Trong năm 2014, Minh trở thành quán quân cuộc thi trí tuệ mang tên Chinh Phục, với khả năng giải toán nhanh hơn máy tính. “Cậu bé Google” khiến mọi người phải nể phục khi lần lượt san bằng các kỷ lục ở Olympia 2017 với 460 điểm – số điểm cao nhất trong suốt 16 năm qua.
Năm 20 tuổi, tôi sẽ…: “Từ bé tôi đã ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học để có thể cống hiến những điều mình biết cho tri thức của nhân loại. Ước mơ này nhen nhóm nhờ thần tượng của tôi, nhà khoa học người Anh Isaac Newton Jr, người có rất nhiều thành tựu vĩ đại trong rất nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Năm 20 tuổi, tôi mong mình đang trên hành trình thực hiện giấc mơ ấy“.
Câu nói truyền cảm hứng: “Tôi thích việc học phải đi kèm với chơi và có sự thoải mái, không gò bó, dồn hết thời gian cho việc học. Tôi thật sự không thích và không muốn mọi người gọi mình là “thần đồng” hay “cậu bé Google” bởi tầm hiểu biết của tôi còn khá hạn hẹp và vẫn còn có nhiều bạn giỏi hơn, chỉ là họ chưa có dịp để thể hiện”.