Emma Watson – Một cuộc đời mới…

Đăng ngày:

Emma Watson xuất hiện như chính bản thân cô, không gồng, không gượng. Cô cho thấy mình là một cô gái 21 tuổi bình thường đang nằm trong một tình huống bất thường nhất.

-004

Trong vai trò mới

Và giờ đây, cô đang bắt đầu cho vai trò mới. Theo bước chân của Penelope Cruz, Julia RobertsKate Winslet, Emma là đại sứ của Lancôme và gương mặt đại diện của loại nước hoa Tresor Midnight Rose. “Có người hỏi tại sao tôi lại nhận việc này trong khi tuyên bố là muốn xa rời ánh đèn phồn hoa. Nhưng liệu còn có điều gì làm tôi nổi tiếng hơn hiện giờ nữa đâu? Tôi đã từ bỏ ý định trở nên vô danh. Tôi đã từng cố gắng giả vờ rằng tôi không nổi tiếng bằng cách khăng khăng đi tàu điện ngầm hay đi xe buýt. Giống như tôi nổi loạn chống lại điều đó. Nhưng tôi nhận ra rằng không thể cố tình lãng quên vậy được. Tôi chấp nhận những gì đang diễn ra với mình. Năm ngoái, tôi đã đến Bangladest, đứng giữa những ngôi nhà tranh vách đất và có một cậu bé bước đến và nói: “Chị là cô gái trong Harry Potter!” Tôi biết rằng không nơi nào trên thế giới mà tôi có thể đến và không bị nhận ra”.

Cô vẫn cảm thấy không thể nào mô tả được sự điên rồ từ tiếng tăm của mình. “Tôi cảm thấy như tôi bước vào một giấc mơ và đó là cách mà tôi giữ được sự vững chắc về tinh thần cho mình. Một giây phút nào đó khi tôi bắt đầu tin vào những điều hoang đường như vậy cũng là lúc tôi mất đi sự cân bằng”.

Ðây không phải là lần đầu mà Emma đặt chân vào thế giới xa hoa của thời trang – cô đã từng là gương mặt đại diện của Burberry Prorsum, được Karl Lagerfeld đích thân đo và thiết kế trang phục, đồng hành cùng nhà thiết Alberta Ferretti và công ty People Tree thuộc Fair Trade cho ra dòng sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhưng đây là một sự hợp tác sáng tạo đích đáng. “Tôi không bao giờ làm quảng cáo theo tên tuổi. Lancome đã hơi khựng lại vì những ý tưởng mà tôi muốn đặt vào trong chiến dịch này. Nhưng tôi không bao giờ chỉ để tên mình trên thứ gì đó. Sẽ thú vị hơn nếu như thật sự có liên quan đến một nhãn hiệu thay vì chỉ xuất hiện một ngày nọ và cố trông có vẻ đẹp xinh. Hơn nữa, tôi trước hết là một diễn viên, dù tôi cũng rất yêu thời trang. Lancôme đại diện cho nhiều nữ nghệ sĩ lớn và điều đó cũng hấp dẫn tôi”.

Dù rằng cô thường xuyên xuất hiện trên danh sách ăn mặc đẹp nhất và thắng danh hiệu tiếng tăm Style Icon tại giải thưởng phong cách của tạp chí Elle năm nay, Emma luôn thú nhận rằng vẻ ngoài của mình không được chăm chút nhiều. “Trong tất cả bạn bè của mình, tôi luôn là người chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất! Tôi nghĩ có lẽ tôi phải bắt đầu cố gắng quan tâm đến vẻ ngoài của mình nghiêm túc hơn. Ngay cả bộ tóc ngắn lừng danh của cô cũng là vô tình hơn là được thiết kế sẵn. “Tôi chưa bao giờ được phép cắt tóc ngắn nên tôi nắm ngay lấy cơ hội đầu tiên có được. Bộ tóc đó không hề có ý nổi loạn hay gì cả, chắc chắn đó không phải là giây phút bốc đồng kiểu Britney Spears. Tôi cảm thấy lo lắng về những trông đợi về dáng vẻ bên ngoài. Tôi cảm thấy Los Angeles khá đáng sợ vì các bạn trẻ cứ phẫu thuật bơm vá. Nhưng điều quan trọng là tôi không muốn giống bất cứ ai khác. Tôi không có hàm răng hoàn hảo, tôi không có làn da đẹp. Tôi muốn là người cảm thấy tuyệt vời trong cơ thể của cô ấy và có thể tuyên bố rằng cô ấy thích cơ thể, thích vẻ ngoài của mình và không hề muốn thay đổi gì cả. trớ trêu là điều đó có vẻ như là một mục đích không tưởng. Tôi nghĩ các nữ nhiên viênthành công thực sự là những người cảm thấy thoải mái trong dáng vẻ thật sự của mình và trông vẫn có vẻ là con người. Phụ nữ quá khắt khe với chính mình và giới truyền thông thì khắt khe với phụ nữ”.

Nhóm thực hiện

Bài viết: Avril Mair

Biên dịch: Trí Quyền

HÌnh ành: Rankin

Stylist: Sasa Thomann

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more