Đỗ Thị Hải Yến – Hạnh phúc đến từ bên trong

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Năm vừa qua với Yến là một năm không thể nào quên: Bước vào tuổi 30, cột mốc cô luôn chờ đợi và đặc biệt là cuộc tình 3 năm đã có một “happy ending ”đẹp như mơ bằng lễ cưới diễn ra ở 3 nơi: Quy Nhơn, Bắc Ninh và Hà Nội. Để nói về hạnh phúc hiện tại của mình, Đỗ Hải Yến mượn lời của T.S.Geisel: “Ta biết tình yêu đã đến thực sự khi giấc ngủ chẳng còn quan trọng, vì giờ đây cuối cùng những giấc mơ đẹp nhất cũng chẳng sánh bằng khi thức giấc”…

Với điện ảnh, sau hơn 1 thập kỷ, Đỗ Hải Yến mới chỉ có 4 vai diễn, đó là một con số ít với một nữ diễn viên tài sắc,nhưng với cô, nó cũng đủ làm nên những trải nghiệm, những sắc thái khó quên, đến nỗi sau một vai diễn, báo chí hay khán giả lại đặt cho cô một cái tên mới, đó là Phượng (Người Mỹ trầm lặng), Pao (Chuyện của Pao), Duyên (Chơi vơi) hay Sương (Cánh đồng bất tận). Yến nói, “Điện ảnh đối với tôi luôn là giấc mơ hoàn hảo vì nó cho phép tôi được tự do, tự do để là một ai đó và tự do để được sống cuộc sống nào đó… Nó giúp cuộc sống hàng ngày và chính con người tôi trở nên rất thú vị và nhiều bất ngờ. Chính vì nó hoàn hảo nên tôi cũng cực đoan với nó, khi làm một bộ phim tôi sẽ tập trung hết tâm sức của mình và làm việc hơn tất cả những gì mình có. Một điều may mắn nữa là tôi đã trung thành với chính cảm tính nghệ thuật của mình, đó là điều không hề dễ dàng, tránh không để những vật chất, cơ máo gạo tiền chi phối những quyết định nghệ thuật và đã cho phép tôi chỉ làm những gì thực sự khiến mình rung động,những xúc cảm trên phim, những trải nghiệm thật đời thường nhưng chính nó đã tạo hình nên nhiều điều phi thường mà thật giản dị trong chính chúng ta”.

Có lẽ vì sự “cảm tính nghệ thuật” đó mà ngay cả trong điện ảnh, Yến cũng chọn cho mình một tâm thế bình thản.Cô không bao giờ nhận lời xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, cũng không sốt ruột nếu không xuất hiện trong các sự kiện hay chương trình hào nhoáng dễ đánh bóng tên tuổi. Đơn giản, để một lần xuất hiện trở lại với điện ảnh, cô được sống lại cảm giác nguyên sơ nhất cũng như bảo vệ giấc mơ đẹp của mình với lĩnh vực nghệ thuật này. Hai năm sau Cánh đồng bất tận và gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn, Yến đang sẵn sàng để trở lại trong năm 2013,bằng hai vai diễn trong bộ phim ngắn và phim dài của đạo diễn Phan Đăng Di (dự định quay trong mùa Hè) và vai trò sảnxuất trong bộ phim đầu tay Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Nhìn cuộc sống của Yến lúc này, để mô tả bằng từ ngữ, bạn bè của cô cũng có thể thấy rõ, đó là hai từ ngắn gọn: “Hưởng thụ”. Những chuyến đi, kiến thức mới luôn là cảm hứng sống của cô để rồi khi trở về nhà, cô lại tận hưởng những phút giây bình dị nhất. “Thực ra cuộc sống vui hay không cũng là do mình, tôi không thích cuộc sống màu mè kiểu cách vì như vậy chỉ làm cho bản thân mình mệt mà thôi. Hàng ngày tôi ra chăm sóc vườn rau của mình, sắp xếp việc nhà, đi chợ, ăn trưa với mấy người bạn thân, chiều ngồi uống trà ngắm tranh rồi bữa tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm vui vẻ hạnh phúc, xem một bộ phim trước khi đi ngủ… Cuộc sống của tôi đơn giản vậy và tôi cũng chẳng mong gì hơn. Giờ tôi chỉ cố gắng làm một bà nội trợ ít bận rộn hơn mà thôi”.Thực ra cuộc sống vui hay không là do mình, tôi không thích cuộc sống màu mè kiểu cách vì như vậy chỉ làm cho bản thân mình mệt mà thôi!

Những thứ HẢI YẾN yêu thích nhất lúc này
Một mơ ước cho gia đình hiện tại mà Yến chưa có? Cái nàychưa dám nói trước, đợi “Trời cho”!
Một chuyến đi hay địa danh mong ước đặt chân đến? Nam Phivà Jerusalem.
Một câu châm ngôn của tuổi 30? “Chúng ta sẽ nhận lạinhững gì chúng ta cho đi”.

Nhóm thực hiện

Chỉ đạo thực hiện Nguyễn Danh Quý – Giám đốc Mỹ thuật Dzũng Yoko
Bài Bảo Khánh – Hình ảnh Yin Chao Superstudio – Stylist Phương My
Sản xuất Sun Peng – Trợ lý nhiếp ảnh Li Peng – Trợ lý Stylist Sino Nguyễn
Trang điểm D.Y – Làm tóc Daniel Wong – Trang phục Peter Pilotto

 PHÁI ĐẸP – ELLE

ELLE.VN

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more