Gwyneth Paltrow – Cô gái ma mị

Đăng ngày:

Từng chỉ được xem là búp bê xinh đẹp, nhưng rồi mọi người đã ngất vì choáng khi cô giành giải Oscar, viết sách nấu ăn, dẫn chương trình, và nhảy tango trong Glee…

Cô gái đa tài

Khi xem màn trình diễn của Gwyneth, hàng triệu khán giả xem ti vi nghĩ cô rất tự tin. Gwyneth đã trình diễn xuất sắc cùng Cee Lo, đã uốn éo đầy khiêu khích trên đôi giày Louboutins. (Những chỉ dẫn ở phút cuối của Beyoncé rất hữu dụng, nhưng Gwyneth cũng làm tăng sự tự tin theo cách riêng của mình: nốc nửa lít bia Guiness và nuốt một viên thuốc chống tăng huyết áp). Cô nhủ thầm có quái gì đâu mà phải lo lắng, một cô gái thành thị cũng phải vui vẻ chứ, và điều đó hóa ra lại có tác dụng: màn trình diễn của cô không những hay mà còn rất đáng yêu.

Nhưng như thế thì chưa đủ shock! Tại lễ trao giải Oscar vào tháng 2/2011, cô được mời hát ca khúc trong phim Country Strong mà cô tham gia diễn xuất, và ngoáy đầu như một ca sĩ nhạc đồng quê Nashville chính hiệu. Sau đó, Gwyneth xuất hiện liên tiếp trong 3 tập của serie phim Glee với vai cô giáo dạy thế cá tính, nhảy tango cùng nam diễn viên Matthew Morrison. (Sau buổi diễn tập, Morrison đã nói “Cô ấy đã sút vào hạ bộ tôi, nhưng tôi đã phải cắn chặt môi vì không muốn cô ấy mất bình tĩnh”).

Gần đây nhất, Gwyneth đi vòng quanh nước Mỹ quảng bá cuốn sách dạy nấu ăn My Father’s Daughter. Cuốn sách của cô đã nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times 7 tuần liên tiếp. Đến nỗi Martha Steward phải giật status trên twitter “Có phải Gwyneth sắp soán ngôi của Martha Steward không?”.

Một câu hỏi vô cùng thú vị là cô Gwyneth này đang muốn trở thành ai đây?

Tại khách sạn Dorchester, Gwyneth mặc chiếc áo jacket trắng của Isabel Marant cùng chiếc áo blouse trắng trễ nải, và đeo trên cổ chiếc vòng nặng chắc cả chục ký. Tóc duỗi thẳng và đôi chân cũng thẳng tắp như vậy. (Bạn cô, NTK Stella McCartney, đã khen Gwyneth là một trong các nữ diễn viên có đôi chân đẹp nhất). Làn da cô ấy ánh lên như bức tượng đồng cứng cỏi. Cô ấy đúng như bạn mong đợi: một cô gái có học, nhan sắc như nữ thần, pha trộn dòng máu Do Thái của Blythe Danner và Bruce Paltrow, nhà sản xuất/ đạo diễn phim Hill Stree Blues.

“Tôi chẳng có kế hoạch to lớn nào cả”, nữ diễn viên vừa chia sẻ vừa liếc mắt vào tờ thực đơn. Nhiều người thích dùng những từ đao to búa lớn khi nói về những dự định và công việc của mình, nhưng Gwyneth chỉ dùng một từ rất đơn giản: “Quay trở lại”. Và cô cũng thừa biết rằng đó là từ mọi người sẽ nói về cô. Nói về bộ phim mới nhất Contagion, một bộ phim pha trộn giữa OutbreakCrash, cô nở nụ cười đầu tiên: “Bộ phim nói về bệnh dịch của thời hiện đại, và tôi tin chắc vai này sẽ khiến tôi được yêu mến hơn. Tôi là kẻ đã mang về con virus giết hại hết 1/10 dân số trái đất mà”. Thế cơ đấy!

Giọng cô trở nên thì thầm khi nói câu cuối. Điều này rõ ràng cho thấy sự lõi đời của một cô gái đã trải qua những cung bậc khác nhau giữa yêu-và-ghét (nhưng chưa bao giờ khiến người ta hết hứng thú) mà công chúng đã dành cho cô ngay từ lúc cô lên phát biểu với đôi mắt đẫm lệ khi nhận giải Oscar năm 1999 cho vai nữ chính trong bộ phim Shakespeare in Love. Đến thời điểm đó, Gwyneth đã tự khắc họa hình ảnh một cô gái tóc nâu thông minh luôn coi thường những cô nàng tóc vàng hoe. Trước đó, cô đã xây dựng thành công hình ảnh thông minh, xinh đẹp qua các bộ phim The talented Mr. Ripley và Emma. Đôi mắt sâu và dữ dội đó luôn toát lên sự nhạy bén mà chúng ta có thể cảm nhận được các bạn diễn hẳn phải cố gắng lắm mới theo kịp được cô.

Nhóm thực hiện

Bài: Mickey Rapkin – Dịch: Nukan Trần

Ảnh: Carter Smith – Stylist: Joe Zee 

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more