Hoàng Thạch Thảo – Tôi không thích đứng yên

Đăng ngày:

Năm 1995 khi đang là sinh viên năm Nhất khoa Ngoại ngữ, tình cờ biết thông tin một khách sạn đang tuyển nhân viên lễ tân, với suy nghĩ công việc có thể hữu ích cho ngành học của mình, Hoàng Thạch Thảo đã nộp đơn và trúng tuyển. Từ cái duyên đó, chị gắn bó với ngành Khách sạn đã 17 năm nay…

Thật bất ngờ khi biết một người làm Truyền thông và Tiếp thị có tiếng như chị lại khẳng định mình không hướng ngoại. Đó có phải là trở ngại lớn của chị? Chị có chịu nhiều áp lực không?

Gia đình tôi gốc Huế nên cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách của tôi. Tôi không phải là người quá vồn vã mà ngược lại, hơi thâm trầm. Trong công việc, tôi là người khó tính và rất cầu toàn. Dĩ nhiên, một người hướng nội mà làm công tác Quan hệ công chúng sẽ gặp những khó khăn bước đầu. Nhưng, công việc sẽ tạo cho mình thói quen, làm truyền thông không thể là người kiệm lời nên tôi phải học cách nói chuyện trước đám đông, chuẩn bị chu đáo chủ đề cho các cuộc nói chuyện… Khi thường xuyên thực hành, mình sẽ trở nên hoạt bát hơn, lâu dần sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên.

Còn áp lực? Dĩ nhiên là có. Nhưng tôi sinh tháng Chín, thuộc cung Xử Nữ, khá cứng đầu. Khi bắt đầu công việc, ai cũng có những lo lắng và áp lực, nhưng lúc thất bại thì sao? Tôi đi tìm nguyên nhân để làm lại cho tốt hơn.

Nhưng tại sao chị phải ép minh – một người hướng nội – phải làm một công việc đòi hỏi sự hướng ngoại? Chị từng có ý nghĩ bỏ tất cả những yêu cầu thử thách do chính minh đặt ra không?

Có chứ! Nhiều lúc khó khăn, tôi cũng chán nản, mệt mỏi. Tôi không bao giờ giấu những cảm xúc đó của mình. Nhưng rồi tôi nghĩ, dù có mệt mỏi, dù có buông tay hay cố quên thì những vấn đề khó khăn vẫn còn tồn tại mãi cho đến khi tự mình phải giải quyết nó. Và thế là tôi lại bắt tay vào tháo gỡ.

Tôi là người nghiện công việc. Chính vì biết rõ bản thân nên tôi luôn cho mình những khoảng lặng để suy nghĩ xem mình muốn gì và điểm dừng của mình ở đâu. Tôi thường xuyên phải tự nhắc mình đã có gia đình, đã có hai con và những lúc mình ham việc thì gia đình không có mình, con không có mình nên luôn phải đặt giới hạn điểm dừng để giữ cân bằng giữa gia đình và công việc.

Có bao giờ chị ước minh sôi nổi và bốc đồng hơn?

Có những người biết cách thu hút sự chú ý của người khác, tôi không thuộc nhóm này. Khi gặp khó khăn, tôi tìm cách tháo gỡ chứ không ngồi ước. Những người hướng ngoại, nhìn bề ngoài thấy họ vui vẻ vậy nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những suy tư trong đầu.

Chị khá mềm mỏng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc, không biết khi dạy con thi thế nào?

Tôi là người khá truyền thống và không quá nuông chiều con. May mắn là vợ chồng tôi luôn có sự thống nhất trong dạy con. Hai vợ chồng luôn có thỏa thuận ngầm: một người luôn lắng nghe, người còn lại phải cứng rắn để luôn theo sát và uốn nắn hai con gái của mình.

Cám ơn chị và chúc chị công việc thuận lợi cũng như gia đinh hạnh phúc.

 

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn Nguyệt Phạm – Ảnh Vân Trang – Trang điểm Tái Hưng

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more