Dương Anh Xuân vs. Lan Trinh – Sống bằng đam mê không dễ

Đăng ngày:

Dễ nhận thấy sự khác biệt giữa Dương Anh Xuân và Lan Trinh Idol qua vẻ ngoài: một mộc mạc nhưng phá cách không khác một siêu mẫu và một sống động, đầy nữ tính. Hai cô gái với hai con đường sự nghiệp, hai phong cách và cá tính khác nhau đã cùng gặp nhau ở một niềm đam mê.

-001

Chấp nhận trái ý, hy sinh…

LT: Phần chưa may mắn đó là tôi chưa tìm được êkíp làm việc ưng ý nên phải tự lo lấy cả trăm thứ. Trong khi, tôi cần một nhóm hỗ trợ để phát triển thì chị cần sự độc lập. Có phải do cá tính không phù hợp với kiểu làm việc theo nhóm nên chị chọn nghề này?

DAX: Nếu tìm được ê kíp ưng ý, liệu Lan Trinh có thể nhẫn nhịn, hy sinh? Với bạn bè, tôi rất hòa đồng và hết mình, nhưng tôi khó tìm được điểm chung với người khác trong sở thích. Nhưng vì làm việc để kiếm sống, tôi chấp nhận sự trái ý, nhẫn nhịn… Ở Việt Nam, làm để sống không khó, nhưng sống được bằng nghề mình đam mê thì quả thật không dễ.

LT: Dĩ nhiên tôi có cách để dung hòa các mối quan hệ để phát triển sự nghiệp cùng ê kíp. Tôi thích khái niệm về gói nổi tiếng của chị. Theo đó, mỗi người đang sở hữu một gói nổi tiếng khác nhau, ở từng thời điểm khác nhau.

Ở thời điểm này, tôi đặt sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu nhưng sau này, có thể sẽ là gia đình. Bỏ vào chiếc túi món này thì phải lấy ra món khác nếu không muốn chiếc túi bung sớm.

DAX: Cho nên chúng ta phải đi đường vòng trước khi có đủ điều kiện để được sống hết mình cho đam mê.

LT: Có phải môi trường tại Anh giúp chị thay đổi thói quen, thay đổi quan điểm và đam mê?

DAX: Chính môi trường sống tại Anh làm rõ hơn thói quen và cá tính của tôi. Hoàn cảnh sống chỉ tác động một phần chứ thói quen và cá tính bền vững lắm. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hôm nay mình thích ca hát nhưng ngày mai lại cảm thấy hội họa mới là lĩnh vực có thể khiến mình sống chết vì nó.

LT : Đúng. Đam mê rất quan trọng nhưng cũng có thể thay đổi. Tôi thích đôi mắt vẽ quá “art” của chị, cả kiểu tóc rất lạ này nữa. Chúng rất cá tính và “ăn rơ” với nhau.

DAX: (cười vui vẻ) Thế à? Nhiều người cũng bảo tôi quá cá tính. Tôi tự vẽ mắt, tự cắt tóc đấy. Mà điều tôi mong muốn ngay lúc này là nghe giọng hát mộc của Trinh.

LT: (hát) Một hôm ta đi với nhau… Mưa rất nhiều và rất lâu… Trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu…

DAX: Ồ. Trong, mượt và đầy cảm xúc bản năng. Cứ thế này mà bước tới, không phân vân, đừng ngoảnh lại, Trinh sẽ sớm thành công thôi!

Nhóm thực hiện

Bài: Hồng Thu – Ảnh: Trần Tiến Dũng

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more