Phim hài mùa hè: Cô nàng ngớ ngẩn

Đăng ngày:

SHE’S FUNNY THAT WAY (Tựa đề Việt Nam tạm dịch là Cô Nàng Ngớ Ngẩn) là bộ phim hài lãng mạn theo phong cách cổ điển.

Cô nàng ngớ ngẩn

Cô nàng ngớ ngẩn

Mặc dù có những nhân vật, tình huống và phim trường hoàn toàn hiện đại nhưng bộ phim có thể đưa người xem quay trở lại cột mốc thời kì hoàng kim vào những năm 30 và 40 của Hollywood với sự dí dỏm, quyến rũ và tinh tế hòa quyện cùng những cảnh quay điên rồ, táo bạo nhất. Bộ phim xoay quanh Isabella “Izzy” Patterson (Imogen Poots), “gái gọi” sinh ra ở Brooklyn với khát vọng trở thành diễn viên. Sau cuộc hẹn hò với Arnold Albertson (Owen Wilson), đạo diễn danh tiếng chuẩn bị ra mắt vở kịch mới trên sân khấu Broadway, cô được đề nghị mức lương 30,000 đô cho một công việc khác. Arnold nói với cô, có những người đến công viên và cho sóc ăn hạt hạnh nhân. Nhưng tại sao đôi lúc không làm ngược lại? Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên Arnold nói như thế với gái gọi. Isabella cũng không phải là con sóc đầu tiên và “sóc nuôi hạnh nhân” là câu nói vang lên trong suốt bộ phim tạo hiệu ứng tuyệt vời. Mặc dù Isabella cảm thấy bất ngờ, cô ấy vẫn chấp nhận lời đề nghị. Nhưng sau khi cô đồng ý, một chuỗi sự kiện đã diễn ra làm thay đổi cuộc sống của tất cả những người cô gặp: vợ của Arnold, ngôi sao của vở kịch, Delta Simmons (Kathryn Hahn); người đồng diễn với Delta, Seth Gilbert (Rhys Ifans), đối thủ tranh giành tình cảm của Delta với Arnold; nhà biên kịch rơi vào lưới tình với Isabella, Joshua Fleet (Will Forte); bác sĩ trị liệu của cô, Jane (Jennifer Aniston), người hóa ra lại là bạn gái của Joshua; và thẩm phán Pendergast (Austin Pendleton) lỗi lạc, một khách hàng cũ của Isabella, người bị ám ảnh bởi cô. Thêm vào đó là bố mẹ của Isabella (Cybill Shepherd và Richard Lewis) và một thám tử bí ẩn (George Morforgen), được thuê bởi các thẩm phán, người hóa ra lại là bố của nhà biên kịch Joshua Fleet.

Đến cuối phim, thông qua một loạt các cuộc gặp gỡ hài hước, quanh co, từng người đều trải nghiệm nhiều sự thay đổi. Câu chuyện bắt đầu tại Los Angeles, khi Isabella ngồi cùng với người phỏng vấn đa nghi (Illeana Douglas), nói về chuyện làm thế nào mà cô ấy, một cô gái đến từ Brooklyn làm nghề gái gọi, trở thành một ngôi sao điện ảnh. Và thông qua quá trình phỏng vấn chúng ta thấy được cách mọi chuyện xảy ra, cách cô ấy yêu những bộ phim và giấc mơ về Hollywood, trở thành sự thật, giống như trong những câu chuyện cổ tích.

Phim Cô nàng ngớ ngẩn được công chiếu ngày 15/5/2015 tại các rạp Platinum Cineplex trên toàn quốc.

Xem thêm các sự kiện khác của ELLE tại đây.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more