Sweet Home 2: Một thế giới đồ sộ và hành trình về nhà vẫn còn xa

Đăng ngày:

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm kịch tính, “Sweet Home 2” khắc họa một thế giới thoạt nhìn có vẻ rất giả tưởng nhưng lại trần trụi đến đáng sợ với những cài cắm sâu xa, gợi lên câu hỏi về nhân tính và rốt cuộc ai mới là quái vật đáng sợ nhất trong thế giới đang trên bờ vực tận diệt này.

Một sự kiện thay đổi thế giới đã đột ngột xảy ra khi hàng loạt con người biến đổi thành quái vật và tấn công đồng loại, đó là câu chuyện giả tưởng vô cùng được yêu thích của Sweet Home. Nhân loại lúc này phải khom cụm trong những trại tị nạn và không biết đường về nhà. Bối cảnh được đầu tư ở một đẳng cấp khác so với mùa đầu tiên. Sweet Home 2 đưa người xem đến không gian rộng lớn hơn rất nhiều, đó là một Hàn Quốc trong thế giới hậu tận thế đổ nát hoang tàn. Nếu những phân cảnh chiến đấu trong không gian hẹp tại căn chung cư cũ kích thích người xem hồi hộp đến nghẹt thở thì phần phim này chiêu đãi khán giả những cuộc xung đột quy mô lớn kịch tính với sự tham gia của xe quân đội, trực thăng, bom súng đạn dược… gây ra những vụ nổ lớn cực kỳ hoành tráng. 

Đã có rất nhiều con người nằm xuống, những người sống sót đang loay hoay trong những lẩn quẩn khổ đau. Liệu cuộc xâm lăng của loại virus vô hình này sẽ nằm lại trong quá khứ hay con người sẽ mãi mãi là nô lệ của lời nguyền tối tăm?

THẾ GIỚI ĐỒ SỘ HƠN, KHÓ ĐOÁN HƠN

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Trái với dự đoán của nhiều người, Sang Wook không biến thành quái vật mà bị Jang Ui Myeong – “half monster” từng bị Hyun Su đánh bại –  chiếm lấy thân xác. Mặc cho những cảnh báo về hành động tàn bạo của loài người, chàng thanh niên tăm tối ngày nào giờ đây đã vững vàng để quyết định sẽ không đứng cùng chiến tuyến với hắn ta. Hyun Su đại diện cho kiểu nhân vật anh hùng bất đắc dĩ điển hình với một trái tim nhân hậu và bản tính lương thiện. Lòng trắc ẩn của bản thân còn khiến anh trở nên đau đớn hơn bao giờ hết khi phải đối mặt với cái chết của một ai đó. Cuối cùng, anh vẫn rơi vào tròng của quân đội trong trạng thái bị xích như một loài động vật. Tại phòng thí nghiệm tăm tối như địa ngục, anh tận mắt chứng kiến những hành vi phi nhân tính của chính phủ thực hiện lên đồng loại và hóa ra sau tất cả con người mới là quái vật đáng sợ nhất. Đây là lúc tâm lý của Hyun Su được đẩy lên cao trào.  

Mặt khác, sau khi gặp tai nạn đến mức không thể phục hồi, Jang Ui Myeong trở về phòng thí nghiệm để “trò chuyện” với chồng sắp cưới của Yi Kyung – nay chỉ còn là một thân thể biến dạng. Như được tiết lộ trong phần trước, Sang Won đã biết về “lời nguyền” và tình nguyện trở thành đối tượng thử nghiệm MH-1 của chính phủ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Lim dẫn đầu đã đối xử với anh chẳng khác gì một con chuột thí nghiệm và giam giữ anh trong lồng kính cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả một lần nữa đảo chiều khi Sang Won thay thế Jang Ui Myeong ký sinh vào thể xác của Sang Wook và chính thức gia nhập cuộc chiến. Khả năng quái vật cũng như mục đích của MH-1 vẫn còn bị bỏ ngỏ, nhưng có thể khẳng định nhân vật này sẽ gây ra biến động lớn trong những diễn biến tiếp theo bởi anh ta cho thấy sức mạnh áp đảo khi đối đầu trực tiếp với Hyun Su trong tập 3. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Về phần những người sống sót còn lại của chung cư Green Home, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra trong khi Eun Yoo không tin Eun Hyuk đã chết và bất chấp tất cả để quay trở lại chốn cũ tìm anh. Không còn dáng vẻ nổi loạn khó hiểu, cô trở nên cứng cỏi nhưng không giấu được nỗi ám ảnh trong việc tìm kiếm hình bóng của anh trai. 

Yi Kyung tiếp tục hành trình đơn độc tìm kiếm vị hôn thê. Cái thai cuối cùng cũng đến ngày chào đời và trớ trêu thay khi đứa bé là một con quái vật – con quái vật đầu tiên được sinh ra bởi con người. Vì nhiều lý do, Hyun Su mới là người nuôi nấng con gái của Yi Kyung. Xa cách và những ẩn ức sâu thẳm bên trong Yi Kyung đã khiến tình mẫu tử của họ đi đến bi kịch không thể cứu vãn. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Đáng chú ý là hệ thống quân đội được xây dựng với lớp lang chặt chẽ, cũng như có những thiết lập ấn tượng với khán giả. Họ không hoàn toàn là lực lượng bảo vệ mạng sống của toàn thể những người còn sống sót, mà hiện lên trong hình tượng độc tài cực đoan và chuyên quyền với những mưu tính riêng. 

Thành công gây bất ngờ bằng những tình tiết hấp dẫn và đầy hứa hẹn, nhưng Sweet Home 2 không thể che giấu những vụng về trong việc mở rộng vũ trụ. Đội ngũ làm phim đã tự làm khó mình khi ôm đồm một lượng lớn nhân vật mới, nhưng không phải ai cũng có ích với mạch truyện chính. Điều này dẫn đến một hệ lụy là khán giả phải tập trung vào quá nhiều câu chuyện riêng lẻ. Mỗi tập lại rải rác một số chi tiết về quá khứ của một vài người, không chỉ khiến mạch phim dàn trải mà còn làm mờ nhạt đi câu chuyện của nhân vật chính Hyun Su. Anh không có nhiều đất diễn và biến mất gần như phân nửa thời lượng của bộ phim. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Một vấn đề nữa của Sweet Home 2 chính là diễn biến phim rối rắm và hỗn loạn. Điển hình là sau khi kết thúc hàng tá sự kiện trong tập 3 như Yi Kyung sinh ra một con quái vật, Ji Soo chết trong tòa nhà đổ sụp, những gì xảy ra với Hyun Su sau trận chiến với Sang Wook cũng chưa được tiết lộ… phim đột ngột chuyển thời gian đến một năm sau đó cùng với sự thay đổi nhân vật khiến nhiều người xem bối rối. 

Với quá nhiều vấn đề còn chưa được làm rõ, có thể thấy phần phim này là bàn đạp, nhằm mục đích cung cấp thông tin về cấu trúc của thế giới mới, tạo tiền đề cho mùa tiếp theo. 

QUÁI VẬT ĐỘT BIẾN HAY SỰ TIẾN HÓA ĐẾN NHÂN LOẠI MỚI? 

Chúng ta được biết những ước mơ mãnh liệt mất kiểm soát của con người là nguyên nhân dẫn đến quá trình biến đổi thành quái vật. Và đó chỉ là một góc nhỏ trong cơ chế, Sweet Home 2 trình bày một bản phác thảo rộng lớn hơn của thế giới sinh vật đột biến liên tục. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Chi tiết gây bất ngờ nhất chính là sự trở lại của Lee Eun Hyuk. Đoạn kết đưa người xem quay về chung cư Green Home, người thủ lĩnh ngày xưa trỗi dậy từ tàn tích, cùng một thân thể phủ đầy chất nhầy dính cho thấy anh vừa hoàn thành phá bỏ lớp kén để tiến hóa thành một sinh vật mới. Kỳ lạ thay khi không có quái vật nào dám đến gần anh, thậm chí phải lùi lại nhường bước cho anh đi. Lee Eun Hyuk khép lại phần phim bằng ánh mắt kỳ quái nhìn thẳng vào ống kính và nụ cười ma mị như muốn thông báo rằng cuộc chiến tiếp theo sẽ do anh cầm trịch. Theo nguyên tác webtoon, rất có thể Eun Hyuk sẽ quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ và trở thành phản diện đối đầu với Hyun Soo. Trước đó, nhân vật người phụ nữ bảo vệ hai đứa trẻ và phong bế bản thân trong lớp kén dày lúc biến đổi thành quái vật, cũng đột ngột trở lại với trạng thái tương tự như Lee Eun Hyuk. Từ đây, có thể thấy điểm kết của quá trình biến đổi thành quái vật là phá kén và mất hẳn nhân tính. Họ sẽ mất đi tất cả ký ức, hoàn toàn là một cá thể biến dị độc lập mà chúng ta chưa biết rõ và có thể những sinh vật này được xem là đầu chuỗi của đám quái vật thông thường. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Cuối Sweet Home 2, Hyun Su cũng không còn là chính mình nữa. Bên trong cậu xuất hiện sự phân liệt nhân cách và giờ đây một Hyun Su quỷ quyệt bắt đầu những kế hoạch của mình. Tiến sĩ Lim cũng từng hình dung quá trình biến đổi tương tự như căn bệnh thần kinh. Khi đó, con người yếu đuối được sống trong “cung điện tâm trí hạnh phúc” của mình trong khi bản ngã quái vật của họ nắm quyền kiểm soát. Điều này cũng phần nào giải thích cho trường hợp của Sang Wook. Jang Ui Myeong trong thân xác của gã côn đồ đôi khi sẽ nhìn thấy hình bóng của Yu Ri, bởi lẽ phần con người Sang Wook vẫn chưa hoàn toàn chết đi. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Mặt khác, con gái của Yi Kyung – Ah Yi có thể được xem là một loài sinh vật đẳng cấp cao của thế giới Sweet Home. Cô bé lớn lên nhanh chóng chỉ sau một năm kể từ khi được sinh ra với hình dáng con người bình thường. Cô có thể nhìn thấy khát vọng thầm kín của ai đó chỉ với một cái chạm tay và thậm chí có thể biến một con người trở thành quái vật. Cô còn có thể trò chuyện và điều khiển các sinh vật dữ tợn làm bất cứ điều gì cô muốn. Sự tồn tại của Ah Yi có thể là đại diện cho nhân loại mới của hành tinh này và đó chính là sự đe dọa với loài người bình thường vốn đang thống lĩnh thế giới. 


Xem thêm

5 lý do làm nên sức hút bộ phim Hàn “Người Cảnh Giác” của Nam Joo Hyuk

• Điểm danh 8 bộ phim Hàn ấm áp dành cho hội người hướng nội

• 6 bộ phim Hàn có đề tài trả thù kịch tích tương tự “The Glory”


NHÂN LOẠI LÀ CON MỒI HAY THỢ SĂN? 

Ban đầu, Sweet Home hiện lên như một tác phẩm sinh tồn với trắng đen, thiện ác rõ ràng. Quái vật máu lạnh tàn sát con người một cách man rợ, nhân loại ẩn nấp và chiến đấu cùng với những nỗi sợ tột độ. Tuy nhiên, những diễn biến cuối Sweet Home phần 1 lại dẫn đến một viễn cảnh hoàn toàn khác. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Khi thế giới đang dần đi đến tận diệt, không mất nhiều thời gian để con người dựng lên căn cứ quân sự và phòng thí nghiệm nhằm tìm cách ngăn chặn dịch bệnh không có lời giải này. Thế lực cầm quyền đã sớm phát hiện ra những “half monster” – một con người có sức mạnh như quái vật nhưng vẫn giữ được nhân tính và trí tuệ. Quân đội  phát động tìm kiếm những sinh vật dị biệt tương tự như vậy cùng với lời hứa hẹn sẽ bảo vệ họ chu toàn, nhưng thực chất là áp dụng những cách thức tra tấn tàn độc nhất lên họ. Đó là lý do Jang Ui Myeong trở nên cực đoan với ý niệm giết chóc, mà đằng sau những hành động ngông cuồng đó là nỗ lực tìm cách sống sót. Các cảnh quay khỏa thân táo bạo của Hyun Soo và Lee Eun Hyuk đều nhằm truyền tải ý nghĩa họ đã không còn được xem là con người nữa.

Có những con quái vật đã hoàn toàn biến đổi thành hình hài dị hợm, tuy nhiên chúng không có sát ý với con người và còn có hành động bảo vệ nhân loại nhỏ bé, cũng như khao khát được sống. Ah Yi bị dân làng xung quanh săn lùng và tàn sát mặc dù cô bé chẳng chủ động gây hại đến ai. Chính điều này trực tiếp châm lên ngọn lửa hận thù và kế hoạch trả thù không thể tránh khỏi về sau của cô bé. Nhìn lại một cách khách quan, con người và những sinh vật đều chiến đấu cho sự tồn vong của chính mình. Đến đây, bức tranh của Sweet Home 2 đã thực sự rõ ràng, chẳng có đúng sai, đến cuối cùng vẫn là con người giết con người. Nhân loại không phải phe chính nghĩa, mà là phe con người. 

Phim Hàn Sweet Home 2

Ảnh: Hancinema

Đâu là lằn ranh giữa con người và quái vật trong khi loài người cũng hành xử như quái vật. Trong những lúc nguy hiểm đến tính mạng, con người cũng đâu ngần ngại hy sinh đồng loại để cứu lấy bản thân. Quân đội tại những trận đột kích cũng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Họ còn sử dụng bạo lực để đàn áp những kẻ tị nạn đang hoảng loạn cùng cực. 

Những giống loài dị hợm trong phim đóng vai trò như một tấm gương soi chiếu con người, về định nghĩa của nhân tính và cách con người đối xử với giống loài khác. Sweet Home 2 đã biến con người thành con mồi, thợ săn, chính nghĩa và phản diện trong cùng một lúc, từ đó nêu bật khát khao được sống và chỉ trích những sai lầm mà con người phạm phải. 

Thế giới cứ đạt cực thịnh rồi lại hủy diệt. Tiến sĩ Lim cũng đã từng nói con người là virus, còn quái vật mới là vaccine để cứu lấy hành tinh này. Đó có thể là ý đồ của Sweet Home 2 – một cái nhìn tiêu cực về thế giới và bản chất của con người. 

Sau bao nhiêu con người đã ngã xuống, sau những khổ đau và lẩn quẩn triền miên, liệu cuối cùng vòng tròn xung đột có dừng lại hay con người có thể chung sống với những giống loài mới? Hành trình về nhà và lời giải đáp cho mọi bí ẩn sẽ được hé lộ vào mùa Hè năm 2024. 

Nhóm thực hiện

Bài: Xuân Yến

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more