Học cách xin lỗi người yêu như 7 chàng nam chính phim Hàn

Đăng ngày:

Tìm kiếm nam chính biết chân thành xin lỗi người yêu trong drama Hàn Quốc khó chẳng khác gì đi tìm… kỳ lân giữa rừng Cúc Phương.

Sau một thời gian cặm cụi luyện phim tình cảm Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ có những kỳ vọng nhất định ở mẫu nam chính yêu thích của mình. Dĩ nhiên là phải quyến rũ, được thêm cả giàu có thì quá tốt, không thì cũng phải sở hữu chút tài năng gì đó. Nhưng người đàn ông vừa đẹp, vừa giàu, vừa tài trong phim Hàn gần như chắc chắn sẽ có luôn thói tự kiêu, làm gì biết cách nói xin lỗi người yêu chứ?

Thế giới lãng mạn của màn ảnh Hàn Quốc đầy rẫy các chàng trai biết cách lợi dụng sự hào hoa, giàu có của mình để thoát khỏi mọi tội lỗi trên đời. Đôi khi, chúng ta chỉ mong được nhìn thấy một vai nam chính biết thừa nhận, học hỏi từ lỗi lầm và khiêm nhường nói “Anh xin lỗi” – như một người trưởng thành đích thực.

Tuy nhiên, khó nhưng không phải không tìm được. 7 chàng nam chính sau đây là ví dụ hoàn hảo để bạn học cách nói lời xin lỗi người mình yêu. Đảm bảo nàng sẽ phải xiêu lòng trước sự chân thành của bạn đấy!

Ryan Gold (Her Private Life – Bí mật nàng fangirl)

Ryan Gold (Kim Jae Wook thủ vai) không chỉ có gu thời trang tuyệt vời và đôi gò má cao quyến rũ, anh còn xứng đáng trở thành đại diện cho hình mẫu nam chính #boyfriendgoals – bạn trai lý tưởng – của mọi cô gái. Ryan tức giận khi phát hiện Duk Mi (Park Min Young thủ vai) tự ý đụng chạm đồ đạc trong căn hộ của mình. Cô không có ý định xấu, nhưng lại vô tình chạm đến cỗi lõi của vấn đề nhạy cảm, sâu kín nhất trong đời anh.

Ryan nhanh chóng nhận ra mình đã trút toàn bộ cơn giận lên Duk Mi một cách vô lý. Nhiều chàng nam chính khác chỉ biết lẩm bẩm câu xin lỗi khi cả hai trở lại văn phòng, nhưng Ryan thì không. Anh chạy điên cuồng cho đến lúc tìm thấy Duk Mi và xin lỗi người yêu bằng một nụ hôn ngọt ngào.

ryan gold xin lỗi trong her private life

“Đáng lẽ anh không nên nổi nóng với em vì chuyện đó”.

Noh Ji Wook (Suspicious Partner – Đối tác đáng ngờ)

Ji Wook (Ji Chang Wook thủ vai) và Bong Hee (Nam Ji Hyun thủ vai) có quan hệ yêu đương không mấy lành mạnh. Họ đều chọn chôn chặt cảm xúc của bản thân và liên tục hiểu lầm đối phương. Phải thừa nhận cặp đôi này giỏi nhất ở khoản xin lỗi người yêu khi cãi vã xảy ra, đặc biệt là Ji Wook.

Được Bong Hee thổ lộ tình cảm, anh sợ phải thừa nhận mình cũng thích cô ngay lập tức, nhưng lại không thể che giấu sự quan tâm vượt trên quan hệ đồng nghiệp. Ji Wook quát mắng Bong Hee vì phát hiện cô đi gặp nghi phạm giết người một mình. Nhưng khi biết cô đã đợi anh trước khi đi, Ji Wook nhanh chóng xin lỗi và ôm thật chặt lấy người mình yêu. Anh còn nhẹ nhàng xin lỗi thêm lần nữa vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn.

noh ji wook xin lỗi trong suspicious partner

“Vì nhiều lý do mà anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn, anh thậm chí đã sợ hãi…”

Lee Young Joon (What’s Wrong With Secretary Kim? – Thư ký Kim sao thế?)

Nhân vật Young Joon (Park Seo Joon thủ vai) trong What’s Wrong With Secretary Kim? giữ nhiều bí mật với cô thư ký yêu quý Mi So (Park Min Young thủ vai), vô tình khiến cả hai người tổn thương. Lời xin lỗi chưa bao giờ là điều dễ dàng nói ra, nhưng nó càng đặc biệt khó khăn với Young Joon – người chỉ biết nói xin lỗi bằng tiếng Tây Ban Nha chứ chẳng hề biết xin lỗi bằng tiếng Hàn như thế nào cho phải.

lee young joon xin lỗi

“Tôi chưa từng nói những lời như “Tôi xin lỗi” trong đời”.

Để xin lỗi người yêu, anh thậm chí phải tìm đến cậu bạn thân kiêm “quân sư” (Kang Ki Young thủ vai) để được tư vấn cách làm đúng nhất. Sau vài sai lầm và chục tin nhắn xoá đi viết lại, Young Joon cuối cùng cũng nói ra được lời xin lỗi chân thành với Mi So, và đó là bước tiến lớn với anh và tình cảm của hai người.

Lee Gun (Fated To Love You – Định mệnh anh yêu em)

Nữ chính Kim Mi Young (Jang Nara thủ vai) trong Fated To Love You là kiểu người sẵn sàng trèo đèo lội suối để giúp đỡ người khác mà không cần một lời cảm ơn. Cô phát hiện mình mang thai đứa con của Lee Gun (Jang Hyuk thủ vai) – một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Khán giả trách Lee Gun quá lạnh lùng với Mi Young, từ chối tình cảm chân thành của cô vì vẫn còn quyến luyến người yêu cũ. Nhưng may mắn là Lee Gun đã nhận tình cảm của mình với Mi Young và tìm cách bù đắp cho cô. Anh cứu Mi Young khỏi những ánh nhìn phán xét trong buổi vũ hội, cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao rực sáng pháo hoa và nói xin lỗi vì đã luôn giữ khoảng cách với cô.

lee gun fated to love you

“Em đã phải chịu đựng rất nhiều vì anh…”

fated to love you

Ha Seon (The Crowned Clown – Quân vương giả mạo)

Ha Seon (Yeo Jin Goo thủ vai) là người đàn ông tốt, chính trực bị đẩy vào một tình huống thực sự kỳ quái. Anh buộc phải ngồi lên ngai vàng khi nhà vua bỏ đi, vì có khuôn mặt giống hệt ông ta.

Ha Seon ngày càng tâm huyết với vai diễn của mình, nhưng tình hình lại không mấy tốt đẹp với hoàng hậu (Lee Se Young thủ vai), người mỗi lúc một thêm yêu chồng minh mà không biết đó là nhà vua giả mạo. Ha Seon cũng yêu nàng và đau khổ vì mình là kẻ lừa dối. Dù tiết lộ bí mật là vấn đề sống chết, Ha Seon vẫn không muốn phải nói dối hoàng hậu mình yêu. Anh thú nhận sự thật, xin lỗi người yêu và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.

ha seon the crowned clown

“Anh sẽ là người trả giá cho tội lỗi của bản thân, nên em đừng đổ lỗi cho chính mình nữa”.

Cha Do Hyun (Kill Me Heal Me – Tìm lại chính mình)

Nhân vật Cha Do Hyun là nam chính nói xin lỗi nhiều hơn bất cứ ai trong danh sách này, nhiều đến mức nó trở thành một vấn đề tâm lý. Cảm giác mình luôn là người có lỗi đến từ căn bệnh rối loạn nhân cách của anh. 6 nhân cách khác thay phiên kiểm soát cơ thể, tâm trí Do Hyun và anh luôn phải sửa chữa những thiệt hại họ gây ra. Điều tệ nhất là anh không có ai để chia sẻ, lặng lẽ gánh vác trách nhiệm dù đó không phải lỗi của mình.

cha do hyun kill me heal me

Hiếm có phim Hàn nào mà nam chính phải khóc nhiều như Kill Me Heal Me.

Bản chất lương thiện của Cha Do Huyn được bộc lộ qua thái độ sẵn sàng xin lỗi, chịu trách nhiệm của anh. Khán giả vừa yêu quý, vừa mong Do Hyun có thể chóng yêu bản thân mình như cách Ri Jin (Hwang Jung Eu, thủ vai) yêu anh. Chính vì vậy mà khoảnh khắc Do Hyun ngừng cảm thấy tội lỗi vì chứng bệnh tâm lý của mình là dấu ấn quan trọng, cảm động nhất trong phim.

cha do hyun kill me heal me 02

“Không phải vì em đã làm gì sai, không phải vì em không đáng được yêu thương…”

Park Do Kyung (Oh Hae Young Again – Lại là Oh Hae Young)

Khán giả phải chờ đợi mòn mỏi mới được được thấy nhân vật Do Kyung (Eric thủ vai) xin lỗi người yêu một cách chân thành. Ở đầu phim, Do Kyung là kiểu người lãnh đạm, xa cách, cầu toàn thái quá trong công việc và dành thời gian rảnh để hoài niệm về tình yêu đã mất. Người phụ nữ phóng khoáng, không biết che giấu cảm xúc là gì như Oh Hae Young (Seo Hyun Jin thủ vai) thực sự là cú sốc với “hệ miễn dịch” của Do Kyung.

park do kyung xin lỗi

“Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không thấy có lỗi vì đã phá hoại đám cưới của em!”

Như mọi nam chính lạnh lùng điển hình, Do Kyung chối bỏ “lực hấp dẫn” giữa mình và Hae Young. Ngay cả khi đã nhận ra điều đó, anh vẫn dao động không yên vì lo sợ và bối rối. Do Kyung xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn rỗng tuếch. Chẳng ngạc nhiên khi Hae Young luôn sợ trái tim anh sẽ đổi thay. Chỉ đến khi Do Kyung trung thực đối diện với trái tim mình, thêm cả một lần nhập viện, anh mới biết cách nói ra những lời chân thành với cô gái mình yêu.

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Thùy Anh

Ảnh: Tổng hợp từ phim

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Soompi

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more