“Rủ nhau đi trốn” ở hồ Đồng Mô

Đăng ngày:

Hà Nội bắt đầu bước vào mùa Hè, những làn hơi nước ẩm ướt li ti dần nhường chỗ cho những chớm nắng trong trẻo. Mùa của những chuyến đi hóa ra đã sớm bắt đầu bằng các cuộc cắm trại ngoại thành.

Đồng Mô – không gian nghỉ dưỡng sinh thái ngoại thành Hà Nội

Chiều thứ Sáu, một cô bạn gọi điện rủ tôi tham gia chuyến nghỉ cuối tuần ở hồ Đồng Mô, nơi đang được phát triển thành khu cắm trại với các hoạt động thể thao dưới nước. Tôi khá bất ngờ vì mới chỉ cách đây một năm thôi, tôi cũng đã thử đến và trải nghiệm homestay ở khu vực này. Lúc đó là mùa khô, một phần nước hồ cạn, chỉ thấy trơ trọi những bãi trống cằn cỗi. Thoáng chút tò mò về khung cảnh nước non Đồng Mô ở hiện tại, tôi nhanh chóng nhận lời, xếp vội vài bộ quần áo cho một chuyến “weekend-away” đúng nghĩa.

Cách Hà Nội gần 50km, khoảng gần 1 giờ lái xe, chúng tôi đã có mặt ở Vịnh Lòng Hồ – tên gọi dành cho khu camping trên một đảo nhỏ biệt lập trong quần thể hồ Đồng Mô. Những năm gần đây, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh 2020 – 2021, xu hướng người Hà Nội chọn những điểm đến ngoại ô càng tăng cao, khiến cho khu vực Đồng Mô mọc lên biết bao resort, khu cắm trại, khu dã ngoại – giải trí… khá hấp dẫn. Tôi rất ngóng chờ xem điều gì đặc biệt đang đợi tôi ở khu cắm trại nhỏ xinh và khá biệt lập này.

hồ đồng mô khung cảnh vào hè

Khung cảnh hồ Đồng Mô vào Hè, khi nước dâng cao và thời tiết thuận lợi cho hoạt động dã ngoại.

Từ đất liền ra đảo xanh, tôi lần đầu được đi trên chiếc phà tự chế với một dây thừng nối hai đầu làm điểm kéo, một mảnh gỗ dày và dài hơn chục mét được đính các bánh nổi phía dưới. Anh hướng dẫn viên của đoàn khởi động chiếc phà thô sơ bằng cách kéo sợi dây như một chiếc ròng rọc ngang, người trước kéo về cho người sau. Cứ thế, chiếc phà gỗ trôi đi nhẹ nhàng, không để lại khói bụi hay ồn ào giữa một thiên nhiên vắng lặng, tách biệt.

Cắm trại trên đồi thông, chèo SUP giữa mênh mông trời nước

Bước lên đảo, đập vào mắt là những hàng thông mới trồng nằm trập trùng theo từng phân khu được quy hoạch cẩn thận. Có khoảng không lớn cho BBQ và cũng có khu dành riêng cho cắm trại. Người thích sông nước có thể hạ trại ngay ven hồ. Người thích ngắm cây rừng có thể hạ trại trên phía ngọn đồi cao. Ven hồ là những chòi gỗ nơi đặt ghế câu cá và bàn nhỏ đơn sơ cho chúng tôi ngồi nghe nhạc, nói chuyện. Dường như, ai cũng có thể tìm cho mình một góc nhỏ riêng tư để tận hưởng hơi thở tươi mới từ làn nước Đồng Mô được bao quanh bởi những ngọn núi Ba Vì nên thơ.

hồ đồng mô khu nghỉ dưỡng sinh thái

Không thể bỏ lỡ khung cảnh trữ tình, tôi ra bến thuyền, vác một chiếc SUP để chèo giữa vùng sông nước. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chèo SUP, một trong những thú giải trí của các bạn trẻ Hà Nội những năm gần đây xung quanh hồ Tây. Với hồ Đồng Mô, nơi mặt nước rộng 500ha, được ôm trọn bởi những đảo nhỏ xanh ngát, bởi những tầng tầng lớp lớp núi non mờ ảo, bởi mây trời bao la khoáng đạt, trải nghiệm chèo SUP giống như cảm giác thả mình vào một cõi không gian riêng vô tận.

hồ đồng mô cắm trại trên đồi thông

hồ đồng mô tận hưởng khí trời

Hồ Đồng Mô khá sâu, nơi sâu nhất có thể đến 30m. Mặt hồ phẳng lặng, màu nước xanh rêu nhạt hơn màu hồ Gươm một chút. Chúng tôi ngồi giữa SUP, nhẹ nhàng lướt những mái chèo và tận hưởng âm thanh tĩnh lặng của thiên nhiên. Lũ trẻ con thì không vậy, chúng hào hứng hơn, trong những chiếc phao bơi, thỏa thích nghịch nước, bơi lội quanh những chiếc thuyền kayak. Ánh nắng chiều rạng rỡ làm chúng tôi quên đi thời gian và có lẽ, nếu như không có hoàng hôn báo hiệu, chúng tôi tưởng chừng sẽ nán lại mãi ở đây.

Chúng tôi về đảo khi trời đã nhá nhem tối và hơi lạnh. Ánh sáng trên những ngọn đèn vàng vắt vẻo từ tán thông này sang tán thông khác mang đến cảm giác ấm áp như được về nhà. Chưa kể, hương thơm từ những lò nướng BBQ đang sẵn sàng chờ đón khiến cho những cái bụng đói meo không thể ngồi yên. Chút âm nhạc “chill chill” đã bật, những chiếc lều đã dựng, mùi thịt nướng, ngô khoai ấm nóng thơm lừng, lan tỏa vào không khí núi rừng phảng phất hơi nước nơi mặt hồ, khơi dậy mọi giác quan. Sau khi ăn tối, với những ai hoạt động đủ nhiều, điều tuyệt vời nhất là thả mình vào chiếc nệm trong lều, ngủ một giấc no say giữa đồi thông mát lịm và rũ sạch mọi lo âu, căng thẳng từ thành phố, từ bệnh dịch…

hồ đồng mô các hoạt động dưới nước

Trẻ con rất thích các hoạt động dưới làn nước mùa Hè xanh mát của hồ Đồng Mô.

hồ đồng mô bữa tiệc bbq

Du lịch sinh thái qua góc nhìn những người trẻ tuổi

Như thường lệ, một cuộc cắm trại luôn có những kẻ thích nán lại lâu hơn bên đống lửa nhỏ, ăn bắp ngô nướng, nhấp vài chén trà và kể dăm ba câu chuyện. Tôi ngồi nói chuyện với Hà và Vân, những bạn trẻ thích du lịch bền vững và là người tạo nên khu cắm trại này.

Hà học tiếng Ý, mở công ty du lịch được tròn 6 năm và chuyên về thị trường khách du lịch châu Âu đến Việt Nam. Trải qua hai năm đại dịch, cô nàng vẫn vật lộn, kiên quyết không rời ngành du lịch. Nhờ vậy mà tôi mới có thể thấy Vịnh Lòng Hồ ngày hôm nay. Làm việc thường xuyên với khách nước ngoài, Hà cũng quen với xu hướng du lịch khám phá, trải nghiệm, gần gũi thiên nhiên hơn. Cô là người lấy ý tưởng bè tự chế hay thấy ở vùng sông nước Mê Kông về cho Vịnh Lòng Hồ. Người dân địa phương làm việc với Hà đều tò mò và không hiểu vì sao cô bạn không làm hẳn chiếc cầu tre hay cầu bê tông để đưa khách sang cho tiện. Hà nói với tôi, làm bè vừa thân thiện môi trường, vừa không ảnh hưởng đến việc người dân đi thuyền đánh cá bên sông, mà quan trọng hơn là khách lại có thêm trải nghiệm mới.

hồ đồng mô cắm trại qua đêm

Những cuộc trò chuyện thâu đêm giữa thiên nhiên tĩnh lặng.

hồ đồng mô khu cắm trại

Vân, người đồng hành với Hà, là một KTS. Cô là người sắp xếp tất cả các phân khu, các tiểu cảnh. Giống như Hà, Vân cũng học hỏi và bắt đầu những dự án kiến trúc cho du lịch bền vững. Mọi thiết kế đều tạo cảm giác khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên nhất có thể nhưng luôn có vài không gian riêng cho bất cứ ai muốn “đóng cửa” thế giới mà trốn vào một chút.

Với tôi, đây quả là chỗ trú ẩn lý tưởng dịp cuối tuần. Còn với hai bạn trẻ, quả thật có nhiều thứ vẫn phải lo lắng cho nơi này, khi du lịch vẫn đang cầm chừng và du khách quốc tế vẫn chưa trở lại nhiều. Vậy mà họ vẫn chọn theo đuổi hình thức du lịch bền vững. Hà ước mơ nâng cao giá trị của ngành dịch vụ trong du lịch, còn Vân thì muốn thử sức nhiều hơn với các dự án kiến trúc xanh.

hồ đồng mô các hoạt động cho gia đình

Các hoạt động chèo kayak và SUP ở hồ Đồng Mô phù hợp với đối tượng khách gia đình.

Tôi nghe câu chuyện của hai bạn trẻ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của hồ Đồng Mô. Sự yên ả đó khác hoàn toàn với sự tích của hồ, nơi mà dân gian kể lại là chốn Sơn Tinh và Thủy Tinh đại chiến để giành nàng công chúa Mị Nương. Thủy Tinh càng dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm phép dâng núi lên bấy nhiêu, cứ thế mà thành thiên nhiên hữu tình hiếm có. Ẩn sau câu chuyện dân gian về hồ Đồng Mô có lẽ là lời nhắn nhủ về những con người kiên trì vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Với các bạn trẻ đang tạo nên những khu cắm trại xanh quanh chính nơi này, đó không chỉ là câu chuyện về lịch sử hay văn hóa, đó còn là nguồn năng lượng truyền cảm hứng thật sự để họ đi theo con đường du lịch bền vững một cách dài lâu.

hồ đồng mô vẻ đẹp của hồ

• Cách di chuyển đến Vịnh Lòng Hồ: Khu cắm trại Vịnh Lòng Hồ thuộc thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cách trung tâm thành phố 50km, khoảng 1 giờ lái xe. Từ nội thành Hà Nội đi về hướng Tây đến Đại Lộ Thăng Long, sau đó theo đường Tản Lĩnh, Ba Vì để đến thôn Lòng Hồ.

• Thời điểm lý tưởng: Bạn có thể cắm trại quanh năm nhưng mùa Hè và mùa Thu là thời điểm tuyệt vời nhất.

• Vật dụng mang theo: Giống như nhiều cuộc cắm trại hoàn toàn giữa không gian thiên nhiên, bạn nên mang theo thuốc chống muỗi và đồ vệ sinh cá nhân nếu dự định ở lại qua đêm. Vịnh Lòng Hồ có khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh gần với điểm cắm trại và chỉ cung cấp vật dụng thiết yếu như giấy vệ sinh, xà phòng.

hồ đồng mô hoạt động câu cá

• Trang phục: Nếu cắm trại mùa Đông, bạn cần chuẩn bị áo ấm để ngủ dù khu vực có cung cấp chăn, đệm. Vào mùa Hè, bạn nên mang theo áo bơi để có thể tận hưởng làn nước mát lành tại hồ Đồng Mô. Để có thể tham gia các hoạt động vui chơi trên đảo và quanh hồ, bạn nên mang thêm một đôi giày sandals hoặc dép xỏ ngón thoáng mát bên cạnh giày thể thao.

• Bạn có thể đem theo đồ cắm trại và thuê địa điểm hoặc đến địa điểm và thuê đồ (lều, bàn ghế, bếp nấu…). Phí thuê lều dao động từ 100.000 – 600.000 VNĐ tùy thời gian thuê và lượng người từng lều. Một lều được cung cấp đủ chăn gối, tấm trải đệm và khăn tắm.

• Bạn có thể tự mang theo đồ ăn, thức uống vào khu cắm trại, miễn đảm bảo vệ sinh và không để lại rác. Với hoạt động BBQ, bạn có thể thuê các dụng cụ bếp ở đây và mua đồ địa phương ngay tại khu vực. Khu cắm trại cũng có set BBQ hoặc bán lẻ. Nếu đã chuẩn bị sẵn một số món cơ bản từ nhà, bạn có thể mua lẻ thịt bò, thịt ba chỉ, gà quê và cá lăng – đặc sản hồ Đồng Mô, tuy nhiên, phải đặt trước 2 giờ để nhân viên kịp chuẩn bị.

Nhóm thực hiện

Bài: Giang Lê
Ảnh: Duy Huỳnh Cao, Đặng Hà
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more