Đỗ Nguyễn Hải Yến & Hạnh Thủy – Lụy một chút…

Đăng ngày:

Trong tình yêu, luôn mang theo một chiếc bút xóa để xóa đi những thứ cần phải xóa, có phải là sự thỏa hiệp, nhún nhường đàn ông? Sự thỏa hiệp đó có phải là nỗi lo sợ mất đi người mình yêu hay là bước lùi để hoàn thiện mình hơn?

Lùi lại để hoàn thiện bản thân

Hạnh Thúy: Nếu coi việc nhường bước của người phụ nữ là sự sợ hãi, cũng tốt thôi. Khi sợ, người ta sẽ cẩn thận, cân nhắc, chỉn chu hơn trong từng hành động. Và nếu sợ mất đi người mình đã chọn, đã yêu, phụ nữ sẽ trở nên chu toàn, hoàn thiện hơn.

Đỗ Nguyễn Hải Yến: Đúng là nhiều người hay nghĩ, khi người phụ nữ lùi lại, nghĩa là họ sợ mất đi người mình yêu. Song, tôi lại nghĩ, đó không phải là sự sợ hãi. Khi lùi lại, họ đang tạo cho mình một nguồn năng lượng rất lớn để hoàn thiện bản thân mình. Con người không ai là hoàn hảo cả. Nhường bước chính là lúc người phụ nữ nhìn nhận lại bản thân mình để hoàn thiện.

Nếu sự lùi lại để hoàn thiện đó không giúp ích trong mối quan hệ hiện tại, thì nó vẫn rất có ý nghĩa trong những mối quan hệ khác. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ nghĩ việc vào bếp nấu ăn là yếu tố đánh giá sự đảm đang của người phụ nữ. Và tôi chưa từng vào bếp lần nào. Cho đến gần đây tôi nhận ra và tự mình vào bếp nấu ăn. Khi ăn những món mình nấu, tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của bản thân tôi chứ không phải sự gượng ép do đối phương tạo nên.

Hạnh Thúy: Tôi cũng thấy nhiều phụ nữ sẵn sàng đạp đổ tình cảm để đi trọn con đường danh vọng. Đến lúc mệt mỏi, cần ai đó bên cạnh để sẻ chia thì lại cô đơn. Khi đó họ thấy rằng được lụy ai đó và ai đó lụy mình, cũng là một niềm hạnh phúc.

Đừng để si mê trở thành u mê 

Đỗ Nguyễn Hải Yến: Những người phụ nữ u mê thực tế lại là những người có cái tôi cá nhân rất  ớn, chỉ yêu bản thân mình. Họ hiếu thắng, bằng mọi giá phải giành cho được người mình yêu. Tôi nghĩ chúng ta nên tập suy nghĩ rằng trên đời này, không chỉ có tình yêu mà còn có gia đình, bè bạn, công việc, và nhiều điều ý nghĩa khác.

Nếu có xảy ra sự đổ vỡ, hụt hẫng, mất mát thì người phụ nữ vẫn có chỗ để bám vào, để chủ động hơn trong cuộc sống. Sự thất bại, đổ vỡ là một kinh nghiệm quý báu giúp hoàn thiện bản thân mình.

Hạnh Thúy: Nói vậy thôi (cười), chứ riêng tôi, tôi sẽ chọn cách yêu lý trí. Khi quá si mê, quá lụy, người ta sẽ không còn làm chủ được mình. Không thiếu những vụ đánh ghen, tự tử, hủy hoại bản thân chỉ vì yêu. Yêu mà khổ như vậy, thì yêu để làm gì? Tốt hơn là lựa chọn một tình yêu “an toàn”. An toàn về mặt tinh thần cho chính mình, cho người mình yêu, và không làm tổn hại đến ai.

Đỗ Nguyễn Hải Yến: Với tôi, cảm xúc trong tình yêu cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Lụy hay si mê cũng vậy. Khi còn trẻ, phụ nữ thường dễ si mê người đàn ông có những nét lãng mạn như có tài ca hát, chơi đàn giỏi, vẽ đẹp… Theo thời gian, điều đó thay đổi dần. Lụy một chút, si mê một chút, sẽ là những gia vị tuyệt vời cho tình yêu. Nhưng si mê mà cứ kéo dài thì trở thành u mê mất rồi!

Nhóm thực hiện

Bài: Thiên Bình – Ảnh: Ngô Tân

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more