Bức tranh ngày Tết sẽ đẹp hơn với những thời khắc không dễ có được, thời khắc được cùng nhau đi xa, cùng nhau dừng lại, cùng nhau sống trong ký ức của một ngày Tết xa. Chậm rãi, đẹp đẽ và rất riêng.
Ai cũng có 365 ngày trong một năm, và họ có quyền chọn được gặp ai, vào ngày nào trong số 365 ngày đó. Những ngày Tết cũng không hẳn là ngoại lệ, khi mọi sự gặp gỡ ta chọn vào dịp này đều mang theo những hứa hẹn, những điều đẹp đẽ dành cho nhau, những chân thành và xúc cảm mà có lẽ vào ngày bình thường ta chưa chắc đã đủ chậm rãi và tinh tường để nhận ra. Đời sống mưu sinh đôi khi cuốn chúng ta ra xa những tự sự cần thiết, thừa ồn ào và phù phiếm mà thiếu hẳn đi sự cân nhắc và riêng tư. Nếu xem ba ngày Tết là dịp để tình thân được quây quần, được thực sự sống khác với hơn 300 ngày trước đó, tại sao ta không thử chọn một nơi chốn khác đi, trang hoàng nó bằng một thứ tình cảm, ký ức ngọt ngào, thi vị nhất. Bức tranh ngày Tết sẽ đẹp hơn với những thời khắc không dễ có được, thời khắc được cùng nhau đi xa, cùng nhau dừng lại, cùng nhau sống trong ký ức của một ngày Tết xa. Chậm rãi, đẹp đẽ và rất riêng.
Bulgari, nhà kim hoàn La Mã nổi tiếng thế giới, trân trọng thông báo Hồ…
Các kiểu quần vải luôn là những sản phẩm quen thuộc trong mùa nắng. Mỗi…
Vào một buổi chiều cuối tháng 4/2024, các vị khách trong buổi trò chuyện cùng…
Song Hye Kyo là một trong những mỹ nhân Hàn khiến bất kỳ ai cũng…
Hai cô nàng BLACKPINK đang có lịch trình bận rộn tại thành phố New York…
Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Người tình” của nhà văn Xá Mục Tư, “Sắc…