Thế giới văn hóa

Những câu thoại đắt giá trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim cho thấy triết lý không chỉ đến từ trang sách mà được kết tinh giản dị qua nhịp sống đời thường.

Share

Gây ấn tượng và từng bước chinh phục khán giả sau nửa chặng đường phát sóng, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Go Ahead) thỏa mãn những tiêu chí về kịch bản, diễn xuất và cách dựng phim đầy cảm xúc. Vẫn là về những thành viên trong gia đình học cách trưởng thành và thấu hiểu lẫn nhau sau ngần ấy năm chung sống nhưng những cá thể cấu thành gia đình ấy lại có phần đặc biệt.

Đặc biệt bởi ba anh em Lăng Tiêu (Tống Uy Long), Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) và Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) không cùng huyết thống, bởi bố Lý Hải Triều (Lý Tùng Nham) và bố Lăng Hòa Bình (Trương Hi Lâm) cũng chẳng phải họ hàng quyến thuộc. Điều này lắm khi dựng nên rào cản vô hình khiến họ trở thành người ngoài theo thiên kiến xã hội nhưng cũng không sao, bởi cuối cùng thì tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mới chính là cội nguồn của người nhà.

Nói như bố Lý, người quanh quẩn quanh góc bếp, chữ nghĩa chẳng hoa mỹ nhưng luôn khiến cậu con trai Tử Thu muốn trò chuyện cùng. Vì lẽ dĩ nhiên, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Có nhiều cách để diễn đạt tình yêu và bài học cuộc sống, và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà ít nhất đã cho thấy sự dụng tâm trong việc sử dụng ngôn từ để gửi gắm nhiều thông điệp.

Ảnh: Sina

– Mọi người là anh em họ à?

– Không phải. Bọn mình là người một nhà ăn chung một nồi cơm.

– Cùng mẹ khác cha?

– Khác cha khác mẹ.

– Thế, ba người không có quan hệ gì à?

– Sao lại không có quan hệ? Bọn họ đều là anh trai của mình.

– Lý Tiêm Tiêm –

Ảnh: Sohu

“Có người học giỏi thì có người học kém. Không sợ học kém, chỉ sợ học kém còn thấy bản thân vẻ vang”.

– Lý Hải Triều –

Ảnh: Sina

“Con là con trai bố. Không có quan hệ máu mủ, không chung một họ nhưng chúng ta vẫn là một gia đình”.

– Lý Hải Triều –

Ảnh: goldposter

– Cuộc đời chính là thứ anh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

– Thế không nghĩ thì phải làm sao?

– Thì cứ sống thôi. Cứ sống từng ngày từng ngày một. Hết hôm nay rồi đến ngày mai. Ăn xong rồi ngủ, lo lắng chuyện thi cử. Phiền não của hôm nay không vượt qua được, mai lại có phiền não mới. Chỉ cần còn sống thì cứ sống từng ngày, từng ngày một thôi.

– Gặp phải chuyện phiền lòng, đừng làm khó mình quá. Ăn món ngon, uống đồ ngon, làm mấy chuyện khiến mình vui.

– Lý Tiêm Tiêm –

Ảnh: newqq

– Người khác tức giận bèn nghĩ là mình sai, Tề Minh Nguyệt, em rất có vấn đề đó.

– Nếu lần sau cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì đó, hoặc mẹ em nghĩ rằng em làm sai, em hãy suy nghĩ, nếu như chuyện đó là người khác làm thì có tính là sai không, sau đó hãy đưa ra phán quyết cho bản thân.

– Lăng Tiêu –

Ảnh: Sohu

“Tử Thu, dù gặp bất cứ chuyện gì, con cứ yên tâm, có bố đây”.

– Lý Hải Triều –

 

Ảnh: Stars

– Chỉ cần các con có thể lớn lên thật khỏe mạnh, vui vẻ, bố cũng mãn nguyện rồi. Nhưng đến lúc đó, bố cũng già rồi.

– Bố yên tâm, đến lúc đó, có con đây.

– Hạ Tử Thu –

Ảnh: Sina

– Thật sự trở thành người lớn là chuyện chỉ trong một nháy mắt.

– Nháy mắt lúc nào?

– Người khác không biết. Khoảnh khắc đó chỉ có em biết. Nội tâm của em đã thay đổi, em cảm nhận được gánh nặng của cuộc sống, Khoảnh khắc đó, em đã dần dần trưởng thành.

– Vậy thường thì sẽ là lúc nào?

– Giây tiếp, ngày mai, ngày kia. Hoặc là mười năm, hai mươi năm, cả đời.

– Lăng Tiêu –

Ảnh: Sohu

“Là người nhà chân chính tức là trái tim vĩnh viễn từng giờ, từng phút đều ở cạnh nhau”.

– Lý hải triều –

Ảnh: Sina

“Có một ngày, tôi đột nhiên nhận ra, chia ly mới là chuyện bình thường trong đời. Giống như hạt giống của bồ công anh, bay đến đâu sẽ sinh trưởng ở đó. Có vùng đất mới, bạn bè mới, cũng có ước mơ mới”.

– Lý Tiêm Tiêm –

Ảnh: Weibo

“Bố mẹ đều mong con mình được tốt, con mình được tốt rồi thì làm gì có chuyện uổng công nuôi nấng chứ. Nếu con học thói hư đi gây họa cho xã hội thì mới là uổng công”.

– Lý Hải Triều –

Ảnh: Huace Global

“Bố chỉ mong con mình được học hành, sau này bay cao, bay xa. Nếu như không bay cao được cũng không sao cả, chỉ cần vui vẻ sống cả đời là được”.

– Lý Hải Triều –

Ảnh: Weibo

“Con người sống trên đời đừng quá so đo hơn thua. Duyên tới rồi duyên đi, đều có thời gian của nó”.

-lý hải triều –

Ảnh: Sina

“Cuối cùng hiểu ra rằng, một người không thể nào chống đỡ được tất cả mọi chuyện. Bóng râm của một đám mây trắng cũng có thể làm người ta nghẹt thở”.

– Lý tiêm tiêm –

Ảnh: daydaynews

“Cây di chuyển cây chết, người di chuyển người sống”.

– Lý hải triều –

Với phong độ hiện tại, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà được cho sẽ tiếp tục mang đến nhiều tình tiết thú vị, hóa gỡ những khúc mắc được thêu dệt trước đó và cho ra lò những lời thoại hàm chứa lẽ sống bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bài viết mới nhất

Tennis-core trở lại nhờ phim “Challengers”, hoà phối thế nào để so độ sành điệu với Zendaya?

Trang phục thi đấu của các tay vợt sẽ theo sau áo blokecore của các…

42 mins ago

Top 6 sản phẩm trị rạn da dành cho mẹ bầu

Kem trị rạn da là sản phẩm không thể thiếu đối với phụ nữ đang…

3 hours ago

7 mẹo hữu ích giúp không gian sống luôn thơm mát mà bạn nhất định phải thử

Một không gian sống luôn sạch sẽ, thơm mát chắc hẳn là mong muốn của…

4 hours ago

Xu hướng thời trang đường phố năm nay “gọi tên” những mẫu giày chunky

Giày chunky đang là xu hướng thống trị thời trang đường phố năm 2024, khuấy…

6 hours ago

Phong cách thời trang không phô trương, chỉ tôn vinh cá tính của Sarah-Linh Trần

Với Sarah-Linh Trần, thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là cách để…

11 hours ago

6 cách uốn tóc tự nhiên tại nhà mà không cần dùng máy

Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao từ các thiết bị làm tóc có…

11 hours ago