Chris Jackson là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu chuyên chụp ảnh gia đình Hoàng gia Anh. Những bức ảnh được anh yêu thích đều ẩn chứa câu chuyện đặc biệt.
Trong chuyến công du của gia đình Hoàng gia Anh đến Ba Lan và Đức, công chúa nhỏ Charlotte vừa xuống máy bay và nhận được bó hoa đầu tiên trong cuộc đời mình. Cô bé đang nhìn lên với một chút bối rối và sợ hãi người lạ vừa đưa bó hoa cho mình.
Chris Jackson chia sẻ rằng anh cũng không ngờ mình có thể chụp được bức ảnh này. Ban đầu anh định chụp từ phía bên cạnh để lấy được ánh sáng trên gương mặt của hai người, xuyên qua tầm nhìn hướng về sông Seine, Paris. Nhưng với góc chụp đầy lãng mạn như thế này, vô tình Chris lại có được bức ảnh khác biệt so với các nhiếp ảnh gia còn lại.
Đám cưới Hoàng gia Anh là một ngày vô cùng thú vị và là sự kiện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh hoàng gia của Chris Jackson. Có khoảng 2 tỉ người theo dõi sự kiện trên toàn thế giới và Chris lại có được vị trí tuyệt vời nhất để chụp lại khoảnh khắc đầu tiên cặp đôi hoàng gia bước ra khỏi cung điện Westminster, cảm giác ấy thật khó tả. Trước đó, Chris khá lo lắng. Anh thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị thiết bị, kiểm tra mọi thứ, kiểm tra lần nữa, rồi lại lần nữa. Thật may vì anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đây là bức ảnh chụp hoàng tử Harry trong chuyến royal tour chính thức đầu tiên đến Jamaica và Brazil. Đây là khoảnh khắc vô cùng thú vị khi vận động viên Usain Bolt, người vừa rời khỏi Olympics London, và hoàng tử Harry gặp nhau tại Sân vận động Usain Bolt ở Jamaica. Đội của Chris Jackson không biết về điều này trước đó, nhưng họ vẫn chuẩn bị cho một cuộc đua. Khi họ đứng ở cuối đường đua, chuẩn bị mọi thứ thì bất ngờ, khi họ vẫn chưa sẵn sàng, hoàng tử Harry bỗng chạy nước rút, để lại Usain Bolt ở phía sau. Harry là vậy, hãy luôn mong đợi những điều không mong đợi từ anh ấy!
Đây là bức ảnh chụp Nữ hoàng đang thăm một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thu hút trí tưởng tượng của công chúng Anh. Công trình có tên là “Blood Swept Lands and Seas of Red” (Máu tràn đỏ đất và biển), gồm 888.246 bông hoa anh túc bằng sứ sơn màu đỏ được “trồng” quanh Tháp London. Mỗi bông hoa anh túc đại diện cho một người lính Anh tử trận trong Thế chiến I.
Hình ảnh hoàng tử bé nhón chân, cố gắng nhìn em gái đang ở trong xe đẩy tại lễ rửa tội của cô bé khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy vừa đáng yêu, vừa ấm áp.
Bức ảnh này được chụp vào ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Công tước và Công nương đến Ấn Độ năm 2016. Công nương mặc một chiếc đầm maxi mềm mại, đi một đôi giày cao gót và thực hiện một cú đánh cricket tuyệt vời.
Chỉ cần ra khỏi tầm nhìn của bố, hoàng tử bé sẽ thổi bong bóng. Và chỉ cần nhìn vào gương mặt của George khi những bong bóng bay lên, có thể thấy chúng phản chiếu trong đôi mắt của cậu. Đây là một trong những khoảnh khắc vô tình bắt được nhưng đã để lại cho Chris ấn tượng sâu sắc.
Đơn giản chỉ là bức ảnh tràn đầy tình cảm của vợ chồng Thân vương Charles trước đền Akshardham ở Ấn Độ năm 2012.
Chris Jackson may mắn là người được hoàng gia Anh chọn để chụp ảnh chân dung cho Hoàng tử George trong ngày sinh nhật 4 tuổi của cậu bé.
Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…
Tháng 4 này, đâu là quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn vào những ngày…
Mùa Hè đã đến trong từng phân cảnh và giai điệu ngọt ngào của "Bubble…
Chất xơ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể nói chung và…
Những chiếc áo phông với hình in graphic sống động đã trở thành những món…
Tính đến tháng 4/2024, các nhà làm phim Hàn Quốc đã mang đến cho khán…