Thế giới văn hóa

Những câu nói hay trong phim Nhắm mắt thấy mùa Hè

Là một phim tình cảm nhẹ nhàng, Nhắm mắt thấy mùa Hè dễ dàng chạm đến trái tim khán giả bằng những câu nói hay và đầy cảm động.

Share

Ra mắt vào những ngày cuối tháng 5, Nhắm mắt thấy mùa Hè như một cơn gió lạ thổi hồn vào thị trường phim Việt đang có xu hướng bão hoà với những bộ phim hài đơn giản hoặc phim retro, thanh xuân vườn trường. Với cốt truyện đơn giản, Nhắm mắt thấy mùa Hè chinh phục khán giả bằng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng hoàn toàn có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Xuyên suốt bộ phim là những câu nói hay về tình cảm và cuộc sống làm người xem phải chiêm nghiệm lại.

Nhắm mắt thấy mùa Hè là bộ phim tình cảm xoay quanh hành trình đơn phương của cô gái tên Hạ (Phương Anh Đào thủ vai) đến thị trấn Higashikawa, Hokkaido để tìm người cha đã bao năm không về Việt Nam. Hành trình ấy có đôi chút không suông sẻ với Hạ nhưng tại đây, cô gặp Akira (Takafumi Akutsu) và sau nhiều ngày rong đuổi khắp thị trấn cùng anh, giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm trong sáng khó gọi tên. Đến với Nhắm mắt thấy mùa Hè, khán giả sẽ rơi nước mắt nhiều hơn nở một nụ cười nhưng suy cho cùng, những bi kịch hoàn toàn hợp lý và chúng ta phải học cách chấp nhận nó. Hãy cùng cảm nhận những câu nói hay trong phim và chia sẻ với ELLE đâu là lời thoại mà bạn ưng ý nhất.

“Tôi chọn đến đây để quên một người, còn em lựa chọn đến đây để nhớ một người”.

“Nếu một ngày phải sống một mình, tôi nhất định sẽ nuôi một chú chó”.

Suốt đời thật ra là một lời nói dối”.

“Nếu một ngày tôi không thể nói được nữa, tôi chỉ muốn nói là hãy tin tôi”.

“Nếu một ngày không thể nghe được nữa, con chỉ muốn nghe bài hát mà ba từng hát khi cõng con trên lưng”.

“Có người đi cùng cũng tốt nhưng đi một mình vẫn ổn mà”.

“Nếu một ngày có thể gặp lại nhau, anh hứa sẽ tìm em sớm hơn”.

“Chúng ta đã nói vô số điều “sau này”, chỉ là không ai lường trước được “sau này” chúng ta lại không bên nhau nữa…”.

“Nếu một ngày bạn không thể nghe được nữa, bạn sẽ muốn nghe điều gì nhất?”.

“Mọi thứ vẫn luôn là sai cho đến khi chúng ta chấp nhận đó là một phần để tất cả trở nên đúng”.

“Tôi không muốn chụp ảnh có người vì sợ phải mang theo những kỷ niệm”.

“Nếu một ngày không thể nói được nữa, bạn sẽ muốn nói điều gì nhất?”

“Nếu một ngày không thể nhớ được gì nữa, tôi sẽ đến đây để nhớ về một người”.

“Nếu một ngày em quên hết tất cả, em sẽ muốn nhớ điều gì nhất?”

Xem thêm: 

Những câu nói hay trong tác phẩm của Nicholas Sparks

20 câu nói hay trong những bộ phim tình cảm, hài hước

Bài viết mới nhất

5 bài tập squat đơn giản khắc phục tình trạng “mông hóp”

Cùng ELLE trải thảm cùng 5 bài tập squat đơn giản dễ thực hiện tại…

5 hours ago

Giới thiệu sách hay tháng 4/2024

Tháng 4 này, đâu là quyển sách sẽ đồng hành cùng bạn vào những ngày…

7 hours ago

NewJeans và “Bubble Gum” định nghĩa mùa Hè bằng những sắc thái ngọt ngào từ đồng phục học sinh

Mùa Hè đã đến trong từng phân cảnh và giai điệu ngọt ngào của "Bubble…

10 hours ago

Chất xơ hòa tan và không hòa tan ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Chất xơ mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể nói chung và…

13 hours ago

Áo thun graphic – Bí quyết tạo điểm nhấn phong cách cá nhân cho các “IT-girl”

Những chiếc áo phông với hình in graphic sống động đã trở thành những món…

14 hours ago

8 bộ phim Hàn có điểm IMDb cao nhất trong những tháng đầu năm 2024

Tính đến tháng 4/2024, các nhà làm phim Hàn Quốc đã mang đến cho khán…

15 hours ago