Lấy bối cảnh vào cuối năm 1999, thời điểm cả thế giới chìm trong nỗi sợ ngày tận thế, phim kể về một nhóm người bình thường bất ngờ sở hữu siêu năng lực sau một biến cố bí ẩn. Điểm đặc biệt của phim nằm ở chỗ: những siêu anh hùng này thật ra đều là những con người thất bại, cô độc hoặc bị xã hội bỏ quên. Họ vụng về, sợ hãi và thậm chí chẳng hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì. Nhưng chính sự hỗn loạn đó lại tạo nên màu sắc rất riêng cho bộ phim.

Sự hỗn loạn hài hước xuyên suốt TRONG 8 tập phim “Biệt Đội Siêu KHỜ”
Nhân vật trung tâm của Biệt Đội Siêu Khờ là Eun Chae Ni (Park Eun Bin), cô gái trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh và luôn bị dân trong khu phố xem là xui xẻo. Chae Ni sống bất cần, nóng tính và gần như không còn hy vọng vào tương lai vì biết mình khó sống lâu. Dẫu vậy, cô vẫn muốn được đi du lịch một lần trước khi chết, nên đã rủ hai người bạn là Kang Ro Bin (Im Seong Jae) và Son Gyeong Hun (Choi Dae Hoon) giả vờ bắt cóc và đòi tiền chuộc 50 triệu won từ người bà giàu có.
Sau một rắc rối bất ngờ khiến kế hoạch bắt cóc thất bại, cả 3 bắt đầu xuất hiện những năng lực kỳ lạ. Chae Ni có khả năng dịch chuyển tức thời, Ro Bin có thể ném đồ vật với sức mạnh khủng khiếp, còn Gyeong Hun trở thành “người keo dính”. Tuy nhiên, ở thành phố Haeseong, không chỉ mình họ là có năng lực đặc biệt.

Lee Un Jeong (Cha Eun Woo) từng là một trong những đứa trẻ bị bắt làm vật thí nghiệm cho khát vọng tìm ra phương thuốc trường sinh của tiến sĩ sinh học Ha Do Won (Son Hyun Joo). Anh mang trong mình khả năng điều chỉnh đồ vật bằng ý niệm. Vì muốn tìm lại người bạn từng sống chung trong trại và gặp lại mẹ, Un Jeong đã đến Haeseong và chứng kiến hàng loạt sự kiện kỳ lạ ở nơi này, trong đó có việc chạm trán với bộ ba siêu anh hùng mới “nổi”.
Khi biết Un Jeong cũng là người siêu năng lực, bộ ba đã gọi anh là “sư phụ” và mong anh hướng dẫn cách sử dụng sức mạnh. Trước sự truy lùng gắt gao của Ha Do Won (Son Hyun Joo), dưới danh nghĩa một tổ chức tà giáo nhằm tìm ra đứa trẻ vĩnh hằng, mà đó chính là Chae Ni, người đã được ghép tim từ bạn của Un Jeong, anh buộc gạt bỏ tấm khiên phòng vệ và huấn luyện họ cách tìm ra quy luật để tận dụng năng lực.
Càng về sau, bộ phim càng mở rộng câu chuyện từ những tình huống hài hước đời thường sang cuộc đối đầu với thế lực đen tối đang đe dọa sự bình yên của Haeseong. Nhưng thay vì tập trung hoàn toàn vào hành động, Biệt Đội Siêu Khờ dành nhiều thời gian khai thác sự lúng túng của các nhân vật khi phải học cách sống với năng lực mới và đối diện cảm giác cô độc của chính mình.

Tới những tập cuối, phim đẩy nhóm nhân vật vào trận chiến chống lại nhóm phản diện đang có âm mưu xả hàng loạt chất độc phenol lên toàn bộ thành phố vào đêm giao thừa. Nhưng tập cuối lại diễn ra hỗn loạn và rời rạc khi các nhân vật chiến đấu với phản diện đầy rắc rối, cùng kết thúc một cách chóng vánh khiến series chưa mang lại cảm xúc trọn vẹn.
Dàn nhân vật kỳ quặc nhưng là linh hồn của bộ phim
Nhân vật trung tâm Eun Chae Ni là phần hấp dẫn nhất của Biệt Đội Siêu Khờ. Ban đầu, khán giả sẽ dễ khó chịu với tính cách liều lĩnh, luôn tỏ ra bất cần vì nghĩ mình chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng sâu bên trong, Chae Ni vẫn là người cực kỳ cô đơn và khao khát được công nhận. Ngay khi biết mình đã hoàn toàn khỏi bệnh, Chae Ni đã hoàn toàn lột xác, cô muốn làm chủ cuộc sống, làm chủ sức mạnh và bảo vệ người yếu thế.
Park Eun Bin mang tới một phiên bản rất khác so với hình ảnh quen thuộc của cô trước đây. Nữ diễn viên giữ được năng lượng hài hước xuyên suốt nhưng vẫn đủ chiều sâu ở các phân đoạn cảm xúc. Khác với hai người bạn nhát gan của mình, Chae Ni luôn chủ động, dũng cảm trong những tình huống ngặt nghèo nhất.

Trong khi đó, Lee Un Jeong của Cha Eun Woo lại là kiểu nhân vật lạnh lùng, nguyên tắc và mang nhiều bí mật. Un Jeong ban đầu tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với bộ ba hài hước kia, vì anh hiểu rõ người mang siêu năng lực đều sẽ bị xa lánh và nguy hiểm thì luôn rình mò. Dẫu vậy, bên trong Un Jeong là một trái tim đầy vết xước với quá khứ là vật thí nghiệm và đã mất đi người bạn thân quý nhất.
Hai mảnh ghép còn lại của biệt đội là ông chú “ác mộng” Gyeong Hun và gã “gà mờ” Ro Bin chính là cây hài đúng nghĩa. Nhưng phim không biến họ thành nhân vật gây cười đơn thuần. Mỗi người đều có nỗi sợ và mặc cảm riêng. Họ là những người bị xã hội xem thường, luôn cảm thấy bản thân vô dụng. Vì thế, việc sở hữu siêu năng lực giống như lần đầu tiên họ cảm thấy mình có giá trị. Chính cách xây dựng những con người thất bại đi cứu thế giới đã giúp phim tạo được cảm xúc khác biệt.

Một phim siêu anh hùng thú vị nhưng chưa thực sự trọn vẹn
Biệt Đội Siêu Khờ làm tốt ở phần xây dựng nhóm nhân vật chính. Mỗi người đều có màu sắc riêng, mục tiêu rõ ràng và những tổn thương rất đời thường. Bộ phim cũng giữ được tinh thần vui nhộn xuyên suốt dù câu chuyện ngày càng đen tối hơn.
Tuy nhiên, phim vẫn tồn tại nhiều điểm thiếu sót đáng tiếc. Tuyến phản diện là phần yếu nhất. Nhân vật phản diện trung tâm là tiến sĩ Ha Do Won có động cơ “đao to búa lớn” là tìm ra phương thuốc trường sinh, nhưng toàn bộ phim chỉ nói đạo lý và tỏ ra nguy hiểm. Hay dàn phản diện phụ là những đứa trẻ từng là vật thí nghiệm của hắn, thì mờ nhạt và chỉ biết chạy theo mệnh lệnh và không được khai thác tối đa sức mạnh.

Nhịp phim cũng khá rời rạc ở nửa đầu khi mất nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật và bối cảnh nên tạo cảm giác lê thê. Việc liên tục đổi tông từ hài sang bí ẩn đôi lúc khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn. Ngoài ra, kết thúc phim hơi chóng vánh. Sau khi xây dựng quá nhiều bí mật và âm mưu, phần giải quyết cuối cùng lại diễn ra khá nhanh, khiến khán giả chưa kịp thoả mãn.
Ngôn ngữ điện ảnh và diễn xuất giàu cảm xúc
Về hình ảnh, Biệt Đội Siêu Khờ mang màu sắc truyện tranh rõ rệt. Máy quay liên tục sử dụng góc rộng, chuyển động nhanh và các hiệu ứng năng lượng đầy màu sắc để tạo cảm giác vui nhộn. Nhiều cảnh hành động được dàn dựng theo hướng cường điệu hóa giống manga hoặc phim tokusatsu Nhật Bản.
Bối cảnh năm 1999 được tái hiện khá thú vị với màu phim hoài cổ, âm nhạc kiểu Y2K và cảm giác hỗn loạn trước thềm thiên niên kỷ mới. Đây là yếu tố giúp phim khác biệt giữa hàng loạt K-drama giả tưởng hiện nay.
Diễn xuất là yếu tố kéo lại rất nhiều điểm cho phim. Park Eun Bin gần như gánh toàn bộ nhịp cảm xúc của series bằng nguồn năng lượng cực kỳ tự nhiên. Trong khi đó, Cha Eun Woo có màn thể hiện ổn định hơn các dự án trước, đặc biệt ở những cảnh nội tâm.

Ngay sau khi phát hành, phim nhanh chóng trở thành một trong những K-drama được bàn luận nhiều trên Netflix nhờ concept siêu anh hùng không giống ai và màn kết hợp giữa Park Eun Bin với Cha Eun Woo.Phản ứng hoá học giữa hai diễn viên trong các cảnh tình cảm, an ủi nhau tạo hiệu ứng tốt với khán giả.
Biệt Đội Siêu Khờ không phải một bộ phim siêu anh hùng hoàn hảo. Nhưng đổi lại, phim mang tới cảm giác rất khác: vui vẻ, kỳ quặc và đầy tính con người. Giữa thời điểm khán giả đã quá quen với những siêu anh hùng bất khả chiến bại, việc nhìn thấy một nhóm người vụng về, nghèo khó và luôn sợ hãi cố gắng cứu lấy thành phố lại trở nên thú vị hơn nhiều. Và có lẽ, chính sự “siêu khờ” ấy mới là điều khiến bộ phim đáng xem.
Xem thêm
•Review phim “Azure Spring”: Đại dương bao dung chữa lành những con người lạc lối
•Review phim “Gold Land”: Khi vàng bạc nuốt chửng lương tâm con người
•Review phim “My Royal Nemesis”: Hành trình xuyên không hài hước của “ác nữ” thời Joseon
Nhóm thực hiện
Bài: Nhu Nhu