Sự tái xuất của Miranda Priestly, Andy Sachs và Emily Charlton trong The Devil Wears Prada 2 không chỉ đánh dấu màn tái ngộ được mong đợi của dàn diễn viên Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt, mà còn mở ra chương mới cho một thương hiệu điện ảnh từng là biểu tượng kinh điển của cả một thế hệ về thời trang, tham vọng và quyền lực.

Ra mắt năm 2006, The Devil Wears Prada nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim hài – chính kịch lấy bối cảnh ngành mốt để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Với kinh phí sản xuất khoảng 41 triệu USD, bộ phim thu về gần 10 lần con số này trên toàn cầu, đồng thời nhận được sự yêu thích mạnh mẽ từ khán giả lẫn giới phê bình. Vai diễn Miranda Priestly mang về cho Meryl Streep giải Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar, trong khi Anne Hathaway và Emily Blunt cũng khẳng định vị thế minh tinh hạng A của mình sau tác phẩm này.
Trong suốt gần 20 năm qua, The Devil Wears Prada vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Hình ảnh Miranda Priestly quyền lực, Andy với màn “lột xác” đáng nhớ, cùng Emily sắc sảo và tham vọng đã trở thành những biểu tượng quen thuộc với người yêu điện ảnh và thời trang. Nhiều câu thoại, khoảnh khắc và phong cách trong phim vẫn thường xuyên được nhắc lại trên mạng xã hội cho đến hiện nay.

Không chỉ tạo nên nhiều khoảnh khắc kinh điển, bộ phim còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích thời trang cho hàng triệu khán giả, đặc biệt là thế hệ Millennials. Từ hình ảnh tòa soạn Runway, những bộ trang phục được chăm chút, đến nhịp sống khốc liệt phía sau vẻ ngoài lộng lẫy, The Devil Wears Prada cho thấy nhiều góc khuất của ngành truyền thông thời trang, nơi đầy áp lực nhưng cũng huy hoàng cho những ai dám theo đuổi đến cùng.

Sự trở lại của The Devil Wears Prada 2 vì vậy không chỉ là phần tiếp theo của một bộ phim nổi tiếng, mà còn là cuộc gặp lại với những nhân vật đã gắn bó với ký ức của nhiều khán giả. Phần phim mới đánh dấu màn tái ngộ giữa Miranda Priestly (Meryl Streep) – “nữ quỷ” quyền lực của Runway, Andy Sachs (Anne Hathaway) – cô trợ lý từng bước ra khỏi thế giới hào nhoáng để theo đuổi lý tưởng riêng, và Emily Charlton (Emily Blunt) – nay đã trở thành một nữ doanh nhân độc lập. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn David Frankel, phần 2 được kỳ vọng tiếp tục khai thác những chủ đề đã làm nên sức hút của thương hiệu: thời trang, tham vọng, quyền lực và sự thay đổi của ngành truyền thông thời trang trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.
Nếu phần đầu tiên đưa khán giả bước vào hậu trường lộng lẫy nhưng khắc nghiệt của ngành mốt, thì phần phim mới hứa hẹn mở rộng câu chuyện trong bối cảnh truyền thông và thời trang đã thay đổi mạnh mẽ sau hai thập kỷ. Vẻ đẹp của những bộ trang phục haute couture, sức ép của danh tiếng, những lựa chọn cá nhân và câu hỏi về việc con người sẵn sàng đánh đổi điều gì để đi đến thành công tiếp tục là những chất liệu khiến thương hiệu này giữ được sức hút riêng.

Với khán giả Việt Nam, The Devil Wears Prada 2 không chỉ là một bộ phim thời trang, mà còn là màn tái ngộ đặc biệt cảm xúc với một biểu tượng từng gắn liền với tuổi trẻ, sự nghiệp và giấc mơ trưởng thành của nhiều thế hệ khán giả. Những người từng theo dõi hành trình của Andy năm 2006 nay đã trưởng thành hơn, trải qua nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống cá nhân, để từ đó có thể nhìn lại câu chuyện của Runway bằng một sự đồng cảm sâu sắc hơn.

Chiếu sớm tại rạp Việt trong hai ngày lễ 30/4 và 1/5, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 8/5, The Devil Wears Prada 2 hứa hẹn trở thành một trong những màn comeback đáng chú ý dành cho khán giả yêu thời trang và điện ảnh. Bộ phim sẽ đưa người xem một lần nữa bước vào thế giới Runway hào nhoáng, sắc sảo và đầy cuốn hút trên màn ảnh rộng.
Phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2 (tựa gốc: The Devil Wears Prada 2), chính thức khởi chiếu vào 8/5/2026.
Xem thêm
•Điện ảnh và những vùng xám của tình yêu: “Chẳng có ai yêu tôi nhiều thế”
•7 “bom tấn” điện ảnh được mong chờ nhất 2026
•Review phim “Đồi gió hú”: Bản tình ca Gothic đẹp đến nghẹt thở
Nhóm thực hiện
Tham khảo: CJ CGV Việt Nam