Chung nhịp tim, chung nhịp thở, cùng gu yêu - chơi - đẹp, vừa là người thương vừa là bạn thân, vừa là tri kỷ cùng hòa chung điệu vũ của ngày và đêm, âm và dương, đầy và khuyết.
Còn gì tượng trưng cho tình yêu hơn trái tim và sắc đỏ nồng nàn? Môi trái tim hay mắt môi cùng hòa nhịp đỏ của nhịp tim nồng nàn?
Son đỏ như sơn mài cho đêm hẹn hò chỉ hai ta biết. Làn môi thách thức sự tiếp cận của ai kia, để lại rõ rệt vết dấu của nụ hôn kiểu Pháp thắp lửa quấn quýt.
Ta nhìn thấy chính mình khi ở trong mối quan hệ với người ấy, cả mặt đen tối và tươi sáng nhất. Ta là hai thái cực đối lập mà cân bằng hoàn hảo, dữ dội mà an tĩnh vì coi nhau là “nhà”. Nồng nàn sắc đỏ và trong veo da dẻ, bên nhau, của nhau.
Không giống nhau, mà là đồng điệu. Cùng tông xám nâu beige, nhưng nàng điểm tô thêm sắc đỏ và hồng cho nữ tính lên ngôi. Rất nhiều má hồng, son đỏ nhung, móng tay đỏ lửa và tóc búi rơi rơi như một nụ hồng đang yêu.
Hãy đừng quên rằng tình yêu đầu tiên phải là yêu thương chính bản thân mình. Không thương mình sao biết thương người.
Trang phục đỏ lấp lánh cân bằng hoàn hảo với mái tóc bất cân xứng, lông mày tự nhiên, chút che phủ nhẹ và son dưỡng ẩm môi không làm mất đi vẻ rắn rỏi của chàng.
Bên nhau không tô vẽ, không gồng gánh, mình dù yếu ớt, dù đầy khiếm khuyết, bởi ta đã có một người hiểu cả phần sáng và tối trong ta.
Từ nét đáng yêu, tinh nghịch khi kết hợp cùng váy ngắn, đến sự gợi…
Không chỉ là “nghi thức” khởi đầu ngày mới, thói quen uống cà phê còn…
Bên cạnh công dụng dưỡng trắng da, nước vo gạo còn được biết đến như…
Trong rất nhiều tác phẩm lãng mạn, “tình tay ba” là một “gia vị” thú…
Trong năm 2024, các nhà sản xuất phim Hàn sẽ tiếp tục chiêu đãi khán…
Màu xanh dương từng bước “xâm nhập” vào tủ đồ phụ kiện yêu thích mùa…