Vũ Nhật Tân vs. Nguyễn Quỳnh Trang – Đồng xu có hai mặt

Đăng ngày:

Thuận lý Phương Đông, thường bên trong người đàn ông có một nửa mang tính đàn bà, và trong người đàn bà luôn thường trực nửa tính đàn ông. Điều đó thường đúng, chí ít là với nhà soạn nhạc Vũ Nhật Tân và nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.

NQT: Từ khi có con, em không thể tắt điện thoại, cắt liên lạc cũng như giam mình biệt lập khi sáng tác. Chỉ cần nghe tiếng con khóc là em chạy đến ngay. Làm mẹ của hai con trai thật không dễ dàng. Chỉ cần mẹ yếu đuối một chút là chúng nó lấn lướt ngay. Thể nên, lắm khi phải cứng cỏi, thưởng phạt nghiêm minh.

Thực ra trước đây, em sống cùng bố và anh em trai, chơi với nhiều bạn trai nên phần nào cũng bị ảnh hưởng sự nam tính như mặc quần áo con trai, lái xe khuỳnh khoàng, trốn nhà trèo tường vào sân vận động đá bóng, đi “cưa gái” hộ bạn… Bây giờ, những tính cách đó hóa ra có thể áp dụng trong việc “trị” hai thằng con trai.

VNT: Anh cũng có con trai, nhưng hoàn cảnh của anh khác, không phải lúc nào cũng được ở cạnh con trai mình. Trong thời gian bên con, anh luôn dành sự quan tâm hàng đầu cho bé. Nhiều khi anh đang làm, cậu nhóc chạy vào đòi nghịch đồ của bố, bới hết mọi thứ ra, có khi còn thò tay cả vào dây điện…

Đương nhiên khi có con nhỏ, anh bận rộn nhiều hơn, thời gian dành riêng cho cá nhân hạn chế, nhưng với anh, đó là hạnh phúc. Không khác gì khi em có con nhỏ đâu. Buổi tối, anh cùng vợ cho cậu nhóc ăn, uống, chơi đùa đến khoảng 22 giờ, cậu nhóc đi ngủ thì mới có thể chồng làm việc của chồng, vợ làm việc của vợ. Tất nhiên, làm người bố – nghệ sĩ thì dễ dàng hơn nhiều so với làm người mẹ – nghệ sĩ.
NQT: Quả thực với phụ nữ, không ít người đã phải bỏ đam mê sáng tác của mình từ khi có con. Em thì không thể, có con nhưng vẫn phải sáng tác, vì nó là “nghiệp” rồi. Em còn nhớ trước đây, cứ rảnh là anh đi du lịch khắp nơi. Ai hỏi về chuyện lấy vợ, hay có con thì anh lắc đầu ngay. Thế mà rồi anh cưới vợ, có con. Và quan điểm của anh đã thay đổi hẳn (cười).

VNT: Tất nhiên khi còn độc thân, thời gian chủ yếu anh dành cho sáng tác và bạn bè. Đến khi có con rồi, thật sự anh thấy đứa con cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, ngoài việc có thêm những thú vị và niềm hạnh phúc. Anh thấy mình rất thoải mái với việc chia sẻ thời gian giữa việc sáng tác cá nhân và chăm sóc gia đình. Và chuyện có một gia đình cùng với cậu con trai, với anh thật tự nhiên.

Anh muốn con trai được tự do sống, phát triển cá tính. Anh sẽ quan sát con lớn lên ra sao. Quan sát chứ không phải là kiểm soát, không gò con theo ý muốn cá nhân của mình. Có thể cậu nhóc sẽ không theo âm nhạc như bố mà làm hội họa hay một việc kinh doanh nào đó. Tùy nó quyết đính.

NQT: Về việc để con phát triển cá tính cùng các khả năng một cách tự nhiên không gò ép, em tán đồng. Với em, chăm nuôi dạy dỗ con nên người, luôn là quan trọng nhất. Anh có thấy vậy không?

VNT: Đàn ông nhìn chung, có thể coi con cái và sự nghiệp như nhau. Với anh, con có khi còn quan trọng hơn sự nghiệp. Anh cũng đã gác nhiều việc lại để vào chơi với con, nhất là khi cháu còn bé. Nhờ có con, anh có ý thức làm việc tốt hơn, nhiều cảm hứng để sáng tác hơn, tác phẩm có bề sâu riêng, đồng thời anh cũng mong kiếm nhiều tiền vì con. Anh cũng biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân hơn. Một đứa con có ý nghĩa rất lớn đối với người bố hay mẹ.

Nhóm thực hiện

Bài Tiên Thảo – Ảnh Trọng Tùng – Trang điểm Tú Shark 

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more