Nữ tuyển thủ bóng đá Trần Thị Hồng Nhung: Thể thao không dành cho phụ nữ thiếu bền bỉ

Đăng ngày:

Theo nghiệp thể thao vất vả, và với nữ giới, thể thao không phải là một ngành nghề được mơ ước… Và chắc chắn rằng, thể thao không dành cho phụ nữ thiếu kiên trì.

Gặp nữ tuyển thủ bóng đá Trần Thị Hồng Nhung – nữ cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu (tại CLB Chonburi Thái Lan) giữa những giờ tập hiếm hoi cô cùng các đồng đội đang tập luyện cho giải Cúp Quốc gia Thái Sơn Nam 2019, tôi ấn tượng bởi dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, vẻ mặt ưa nhìn của Hồng Nhung. Hỏi làm sao giữ được làn da đẹp như vậy, Nhung chỉ cười đáp rằng đó là cả một sự cố gắng bởi nữ chơi thể thao bị tàn phá nhan sắc vô cùng khủng khiếp, trên sân dưới cái nắng vượt ngưỡng 40 độ, bỏng rát vẫn luyện tập đều đặn, tất cả các loại kem chống nắng đều không có tác dụng.

Đó chỉ là một trong rất nhiều nỗi vất vả đằng sau ánh hào quang chiến thắng mà những nữ cầu thủ phải đối mặt. Theo nghiệp thể thao vất vả, và với nữ giới, thể thao không phải là một ngành nghề được mơ ước… Và chắc chắn rằng, thể thao không dành cho phụ nữ thiếu kiên trì.

nữ cầu thủ 1

Nhung đã đến với bóng đá như thế nào? Tại sao lại là bóng đá mà không phải là một bộ môn thể thao nào khác?

Đó là một sự ngẫu nhiên hay còn gọi là một cơ duyên. Gần nhà em có CLB bóng đá Hà Nam. Một lần đi chơi vô tình em được xem các chị trong CLB tập luyện. Nhìn các chị tranh nhau quả bóng, tung hứng, có những cú sút đẹp mắt em bị cuốn hút lúc nào không hay. Sau đó, nhờ có sự kết nối, em xin huấn luyện viên là thầy Phạm Hải Anh để được vào tập luyện ở CLB. Rồi đến một ngày, thầy cũng gửi giấy triệu tập em lên CLB. Khi ấy là năm 2004 và em 12 tuổi. Em vào CLB tập luyện và đi theo nghiệp bóng đá từ đó đến giờ, đã được hơn 15 năm.

Em nghĩ bóng đá và em thực sự có một mối duyên, khiến em chọn nó chứ không phải bất kỳ môn thể thao nào khác. Trước đó, năm 2003, khi Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22, cả nhà em thường tập trung trước màn hình để theo dõi những trận cầu sôi nổi. Đó là lần đầu tiên em được biết đến chị Văn Thị Thanh ở SEA Games 22, người đã đá quả góc vào gôn vô cùng ấn tượng. Tình yêu với bóng đá của em được nhen nhóm từ khoảnh khắc ấy.

HLV Hải Anh – CLB Phong Phú Hà Nam chia sẻ rằng thầy là người đã cùng em kiên trì suốt một năm từ 2004 đến 2005 để em chính thức có chế độ luyện tập. Có lẽ đó là một thời gian vô cùng vất vả của cả thầy và trò. Em có thể chia sẻ gì về điều này?

Đó là một quãng thời gian thực sự vất vả với em, với thầy và các chị trong CLB. Khi đó, em vẫn còn bé, mới xa nhà rất nhớ gia đình, nhớ bố mẹ mặc dù theo lời thầy dạy “lá lành đùm lá rách”, các chị trong CLB rất yêu thương, chia sẻ mọi điều. Khi ấy tình hình khó khăn, thiếu thốn chung. Em nhớ nhất là có những hôm không có giường để nằm, không có chăn màn để đắp dù trời rất lạnh, em gọi cho mẹ và khóc như mưa. Nhưng em vốn mạnh mẽ, ngay từ nhỏ khi đã chọn theo đuổi điều gì em luôn theo đuổi đến cùng, em lại gạt đi nước mắt, quên đi sự khổ nhọc, nỗi nhớ nhà. Nhờ có sự động viên, chia sẻ của thầy và các chị, em lại say mê ra sân tập luyện với trái bóng. Cả thầy và trò cùng kiên trì cố gắng trong suốt một năm 2004, năm 2005 em mới chính thức được hưởng chế độ của CLB Hà Nam. Thầy là người cha thứ hai của em, không chỉ dạy nghề mà còn ở bên ủng hộ, động viên tinh thần rất lớn lao để em có thể theo nghề đến ngày hôm nay.

nữ cầu thủ 2

Những khó khăn của một nữ cầu thủ khi theo đuổi nghiệp bóng đá mà mọi người ít biết đến là gì?

Khó khăn nhất là việc dãi nắng dầm mưa, vì thời gian tập luyện và thi đấu trên sân cỏ chiếm phần lớn. Thứ hai là mất đi tuổi thanh xuân của mình như các bạn học và theo những ngành nghề khác. Các bạn được vui chơi, được ở cùng gia đình, được thoải mái về tinh thần và cả điều kiện vật chất, được có những niềm vui rất con gái, còn chúng em thì hằng ngày học hành, tập luyện chỉ biết đến trái bóng. Nhiều khi không được đi chơi, không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều mà chỉ sinh hoạt trong một cộng đồng nhỏ nên chúng em thiếu những kỹ năng về xã hội.

Điều khổ nữa là những suy nghĩ chưa được cởi mở của đại đa số mọi người về nữ cầu thủ nhiều khi cũng làm chúng em thấy chạnh lòng. Phận nữ nhi mà theo nghiệp “quần đùi áo số”, chạy lông bông trên sân… Và khổ nhất là những bạn không may mắn bị chấn thương. Em cũng đã bị chấn thương dây chằng gối trong suốt một năm phải nghỉ tập và thi đấu. Vừa đau đớn về thể xác lại bất lực về tinh thần khi em nhìn đồng đội tập luyện, thi đấu mà mình không làm gì được. Thật sự những lúc ấy chỉ biết quay đi, và nước mắt cứ thế rơi…

nữ cầu thủ 3

Hồng Nhung là nữ cầu thủ Việt đầu tiên được mời đầu quân cho CLB Chonburi (Thái Lan).

Một thực tế rằng, bóng đá nam đang được sự quan tâm rất nhiều của người hâm mộ. Nhìn sang bóng đá nữ, các em vất vả không kém, lại có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như đến tuổi lập gia đình. Em có suy nghĩ sao về điều này và đâu là cách để vượt qua những rào cản tâm lý?

Thực sự là chạnh lòng. Gần đây mọi người rất quan tâm đến bóng đá nam, còn bóng đá nữ thì chưa nhận được quan tâm đúng mực hay được ít người nhìn nhận. Chúng em thường nói với nhau là… quen rồi vì từ xưa đến nay, trong nhiều ngành nghề, phụ nữ thường ít được để ý đến, chứ không chỉ riêng bóng đá. Mỗi khi nghe thấy những ý kiến rằng: bóng đá nữ đạt được nhiều thành tích như vậy mà lại không được ưu tiên bằng bóng đá nam, chúng em cũng thấy được an ủi rất nhiều. Và cho dù thế nào thì cầu thủ nữ chúng em cũng cần bỏ qua những định kiến như vậy để làm tốt công việc của mình, theo đuổi đam mê mà mình đã lựa chọn.

Là nữ tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu tại CLB Chonburi (Thái Lan), cảm xúc của em là gì, liệu em có thể chia sẻ về trải nghiệm thi đấu tại nước ngoài của mình không?

Trước khi đi, em có rất nhiều cảm xúc. Đằng sau niềm tự hào là nỗi lo lắng. Lo lắng về việc bất đồng ngôn ngữ, về việc có bị đối xử kỳ thị không, liệu có thể hòa đồng với cả đội không… vì bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn cạnh tranh nhau. Tuy nhiên, khi sang đó thì hoàn toàn ngược lại. Em đã có một trải nghiệm tuyệt vời với những cảm xúc ấm áp và xúc động. Trong 12 ngày, em được tham gia thi đấu 2 trận ở vị trí hậu vệ cánh. Các cầu thủ trong đội giúp đỡ rất nhiều để em hòa nhập với đội, bỏ qua những rào cản về ngôn ngữ để chơi thể thao hết mình với nhau. Em được tiếp xúc với điều kiện cơ sở vật chất, huấn luyện rất tốt, các cầu thủ cũng được cấp trên quan tâm chăm sóc khi tập luyện và thi đấu. Việt Nam mình thực sự còn đang ở rất xa so với Thái Lan. Em mong có thêm nhiều cơ hội để các cầu thủ của Việt Nam được sang trải nghiệm luyện tập và thi đấu ở các môi trường bóng đá chuyên nghiệp nước ngoài như vậy.

nữ cầu thủ 4

Bỏ qua những băn khoăn, buồn tủi khi bóng đá nữ thường ít nhận được chú ý, các nữ cầu thủ vẫn kiên định với đam mê.

Tuổi nghề của cầu thủ khá ngắn, với nữ cầu thủ còn ngắn hơn khi các em cũng đến lúc lập gia đình, sinh con. Nhung nghĩ rằng, 3 – 5 năm tới con đường bóng đá em đi sẽ như thế nào và em có những dự định gì cho sự nghiệp của mình?

Hiện tại em vẫn đang cống hiến cho niềm đam mê của mình, là được luyện tập và thi đấu trong màu áo CLB Hà Nam và tuyển Quốc gia. Em đã tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đang theo học cao học với mong ước tương lai trở thành một huấn luyện bóng đá sau khi giải nghệ để truyền lại kinh nghiệm cho các em nhỏ yêu thích bộ môn thể thao này.

Xin cảm ơn Hồng Nhung! Chúc em nhiều sức khỏe để nuôi dưỡng đam mê và thi đấu thật tốt.

Trần Thị Hồng Nhung

• Nữ cầu thủ CLB bóng đá Phong Phú Hà Nam; Nữ tuyển thủ Tuyển Quốc gia Việt Nam.

• Ví trí sở trường: Trung vệ.

• 2008 là cầu thủ tuyển U19 Quốc gia; 2011 là cầu thủ đội bóng nữ tuyển Quốc gia Việt Nam. Các thành tích đạt được:

• 2011 Huy chương Đồng Giải vô địch Đông Nam Á ở Lào.

• 2014 Tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 4 giải ASEAN.

•2017 Tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương Vàng SEA Games lần thứ 29 tổ chức tại Malaysia.

• 2018 Huy chương Đồng Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á. Đầu năm 2019, Tuyển nữ Việt Nam tham dự và vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Anh

Ảnh: Maika Elan, NVCC, Tư liệu

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more