Thế giới văn hóa

Duty After School: Trận chiến sống còn sau giờ học của những học sinh cuối cấp

Bên cạnh thể loại tình cảm lãng mạn, các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc cũng thử sức với thể loại sinh tồn đầy kịch tính. Khi nhắc đến những tựa phim thuộc chủ đề này, người hâm mộ chắc hẳn sẽ nhớ đến các trận rượt đuổi với zombie giật gân trong "Kingdom", "Happiness" hay "All Of Us Are Dead". Vậy vượt ra ngoài bầy xác sống đã trở thành thương hiệu, các nhà làm phim xứ Hàn có thể kể những câu chuyện như thế nào? "Duty After School" sẽ là đáp án mà chúng ta tìm kiếm.

Share

Được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Kwon Il Ha, Duty After School ném những học sinh bình thường vào vòng xoáy của một trận chiến sinh tử. Những nam, nữ sinh cấp 3 làm trung tâm của một cuộc chiến sống còn là ý tưởng mà chúng ta có thể bắt gặp trong rất nhiều anime và cũng không quá xa lạ với kịch bản phim Hàn với sự bùng nổ của All Of Us Are Dead. Chính vì thế, không ít khán giả đặt Duty After School lên bàn cân so sánh với bom tấn từng làm mưa làm gió năm 2022 này. Thêm vào đó, thể loại sinh tồn cùng “quốc tịch” cũng đã có những đại diện cực kỳ đặc sắc như Squid Game hay Sweet Home. Trên cơ sở tham chiếu đó, Duty After School là một bộ phim sáng tạo, vừa kịch tính, vừa hài hước và cũng khơi gợi nhiều cảm xúc, kèm theo đó là những thông điệp ý nghĩa.

Quái vật, thi đại học và những học sinh lớp 12

Ảnh: Hancinema

Duty After School mở ra một thế giới bị đe dọa bởi những quả cầu màu tím khổng lồ đột nhiên xuất hiện rải rác khắp bầu trời. Sau một năm không có gì bất thường xảy ra, khi mọi người dần bước vào giai đoạn “bình thường mới” và quen dần với những vật thể lạ này thì một số quả cầu đột ngột rơi xuống mặt đất. Đây là lúc con người phải đối diện với những sinh vật có thể hủy diệt nhân loại. 

Để tăng cường lực lượng chiến đấu với quái vật, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố hủy bỏ cuộc thi tuyển thẳng vào đại học và kêu gọi các học sinh lớp 12 tham gia huấn luyện quân sự để được điểm cộng cho kỳ thi khắc nghiệt. Thế nhưng, mục đích thực sự là đẩy những đứa trẻ non nớt ra chiến trường đối đầu với loài quái vật khát máu trong hoàn cảnh các cô cậu học sinh hoàn toàn không biết gì về mối nguy hại này. Tập thể lớp 2 năm 3 trường trung học Sungjin dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng Lee Chun Ho (Shin Hyun Soo) và trung sĩ Kim Won Bin (Lee Soon Won) dần bước vào hành trình sống còn nơi mạng sống của họ dễ dàng bị tước đoạt bất kỳ lúc nào. Trong cuộc chiến đấu dồn dập đó, họ phải đối diện với những cảm xúc cực đoan và bản ngã của chính mình. Phim khiến người xem không khỏi đặt ra tình huống giả định: “Nếu mình lâm vào tình huống tương tự, mình sẽ phản ứng như thế nào?”

Ảnh: Hancinema

Nhịp phim có tiết tấu tương đối ổn định. Sau một khoảng thời gian đối đầu trực diện với quái vật, các nhân vật sẽ có một khoảng lặng căng thẳng, kéo người xem vào không gian đầy bất an khi quái vật có thể xuất hiện từ mọi phía. Đây là công thức được lặp lại nhiều lần nhưng mức độ kịch tính sẽ ngày một tăng dần. Giữa không khí căng thẳng kinh hoàng, phim luôn biết cách giảm nhẹ cảm giác tuyệt vọng bằng những khoảnh khắc yên bình khi quây quần bên nhau của các nhân vật và tình yêu ngây thơ nhen nhóm trong những trái tim trẻ tuổi. Từ đó, khán giả được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau xuyên suốt bộ phim. 

Tuy nhiên, phim mất khá nhiều thời gian để mô tả quá trình các học sinh tham gia huấn luyện quân sự. Nhưng đổi lại, khán giả được củng cố niềm tin vào việc những cô cậu đang ngồi trên ghế nhà trường bình thường sẽ có đủ bản lĩnh để chiến đấu với quái vật. 

Thắng lợi về mặt cốt truyện và cấu trúc, song Duty After School mất điểm ở phần kỹ xảo. Ngoài trừ tạo hình quái vật có điểm nhấn độc đáo thì hậu kỳ thiếu chỉn chu và không được đầu tư khiến cho mọi thứ trông thiếu tự nhiên. Bù lại, hiệu ứng âm thanh đã thành công trong nhiệm vụ làm gia tăng nhịp tim của khán giả. Những tiếng “lít chít” của quái vật lúc từ tốn, lúc dồn dập vô cùng ám ảnh khi chúng ta biết rằng chúng là dấu hiệu những cuộc thảm sát sắp diễn ra. 

Một bộ phim “đầy” nhân vật

Ảnh: Hancinema

Một câu chuyện hay là một câu chuyện có thể khắc họa một cách thuyết phục mối liên hệ hai chiều giữa sự kiện và nhân vật, đem đến những con người với những tính cách rõ ràng và đẩy họ vào những tình huống thử thách lý tưởng đến cùng cực. Bối cảnh sinh tồn giữa những quái vật ăn thịt người là điều kiện hoàn hảo để các nhân vật bộc lộ hết bản chất và Duty After School đã phát huy được điều này. Phim có hệ thống nhân vật khổng lồ và không tập trung vào một cá nhân cụ thể nào, đồng nghĩa với việc các nhà biên kịch phải thể hiện câu chuyện của rất nhiều người. Thay vì cố gắng đào sâu các backstory, nhà làm phim chọn cách để các học sinh lớp 2 năm 3 thể hiện hoàn cảnh của mình qua những chia sẻ ngắn trong đoạn ghi hình của Kim Chi Yeol hay qua những lời thoại khiến người xem phải suy ngẫm. 

Kook Yeong Soo (Ahn Do Gyu) /Ảnh: Hancinema

Phim sở hữu tuyến nhân vật cố hữu trong một bộ phim sinh tồn. Nếu trong All Of Us Are Dead, Lee Nayeon nhanh chóng bị chán ghét vì khinh người và chỉ biết nghĩ cho bản thân, thì trong Duty After School nam sinh Kook Yeong Soo (Ahn Do Gyu) khiến người xem khó chịu với rất nhiều lần bộc lộ sự ích kỷ và hèn nhát. Khi đứng trước ngưỡng cửa tử vong, thứ cậu ta lo sợ vẫn là mất đi điểm cộng thi đại học. Cô bé Sun Yi (Kim So Hee) khóc lóc và làm nũng trong hầu hết các phân cảnh. Joon Hee trốn ra ngoài vì không muốn chia sẻ bánh với người khác. Nhìn chung, đây đều là những diễn biến tâm lý có thể đồng cảm khi một người bình thường đột nhiên bị đặt vào một trận chiến không rõ đi về đâu. 

Lee Nara (Choi Moon Hee)/ Ảnh: Hancinema

Kim Chi Yeol (Kim Ki Hae)/ Ảnh: Hancinema

Có người bộc lộ những tính xấu thì cũng có người sẵn sàng đứng lên trong tư thế chiến đấu. Đó là Lee Nara (Choi Moon Hee) bình tĩnh trong những màn bắn súng chất lượng như thể cô chẳng sợ điều gì. Kim Chi Yeol (Kim Ki Hae) hiền lành, luôn cố gắng bảo vệ và trấn an bạn bè trong suốt hành trình sinh tử. Cô bé lớp trưởng nhỏ nhắn Kim Yu Jeong (Yeo Joo Ha) nỗ lực gánh vác trách nhiệm làm chỗ dựa cho các thành viên của lớp dù có mệt mỏi và sợ hãi đến đâu. Jo Jang Soo (Yoon Jong Bin) từng nghĩ mình sẽ làm người ác khi đứng trước nghịch cảnh, nhưng lại sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho sự sống của những người bạn cùng lớp. Wang Tae Man (Moon Sang Min) nghịch ngợm như bao cậu trai đang tuổi lớn, cũng ngày một trưởng thành và trở thành một trong những thành viên chủ lực của đội quân bất đắc dĩ. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng các nhân vật đều thể hiện được giá trị của mình và thổi thêm linh hồn vào cốt truyện. 

Vốn là một lớp học bất ổn hội tụ đầy đủ các vấn đề học đường nhức nhối từ cô lập đến bắt nạt, nay lại bị nỗi sợ hãi chi phối, không khó hiểu khi các cô cậu học sinh liên tiếp có những mâu thuẫn từ lớn đến nhỏ. Song, những cuộc tranh cãi lại được đưa vào phim quá nhiều, dễ khiến người xem ức chế khi họ không ngừng la hét, chỉ trích và đánh nhau. Ở một thế cực khác, nhờ vào việc đặt các nhân vật lên các đối trọng gần như tương phản, những phân đoạn giàu tình cảm thể hiện được tình người sâu sắc hơn. Dù ghét nhau đến cùng cực hay không quan tâm đến nhau trong những ngày cuộc sống vẫn còn tốt đẹp, họ đều không bỏ lại nhau khi đối diện với nguy hiểm và bất kỳ sự ra đi nào cũng khiến họ vô cùng đau đớn. 

Tiểu đội trưởng Lee Chun Ho (Shin Hyun Soo)/ Ảnh: Hancinema

Như những bộ phim Hàn Quốc trong những năm gần đây, Duty After School cũng mang trong mình những giá trị mang tính thời sự. Phim phản ánh sự vô trách nhiệm của bộ máy chính trị trước khủng hoảng. Họ lợi dụng sự căng thẳng của việc cạnh tranh trong kỳ thi đại học để các học sinh lớp 12 phải tham gia huấn luyện quân sự và nói về việc này một cách thản nhiên đến bất ngờ. Trong khi hầu hết quân đội chính quy lỗ mãng và ngờ nghệch, tiểu đội trưởng Lee Chun Ho (Shin Hyun Soo) dũng cảm, quyết đoán và giàu lòng trắc ẩn nổi bật hơn cả. Được xây dựng theo hình mẫu người hùng lý tưởng nhưng không vì thế mà nhân vật này trở nên dễ đoán hay mờ nhạt, anh cũng có một hành trình không dễ dàng và để lại nhiều cảm xúc. Sau một chặng đường dài, tiểu đội trưởng không chỉ trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đứa trẻ mà còn là điểm tựa tinh thần cho người xem. 

Thanh xuân ngập tràn cùng dàn diễn viên trẻ

Wang Tae Man (Moon Sang Min)

No Ae Sol (Lee Yeon)/ Ảnh: Hancinema

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ một Seongnam chính trực và giàu tình cảm trong Dưới Bóng Trung Điện, giờ đây, Thế tử đã trở thành cậu nhóc tinh nghịch, ở bẩn nhưng vô cùng đáng mến Wang Tae Man trong Duty After School. Sự trở lại lần này của Moon Sang Min đã góp phần khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của nam diễn viên trẻ. Bên cạnh đó, Lee Yeon từng khiến khán giả ám ảnh với vai phạm nhân giết người 13 tuổi Baek Sung Woo trong Juvenile Justice, thì đến với Duty After School, cô nàng gây ấn tượng với một No Ae Sol nhút nhát, yếu đuối, bị bắt nạt nhưng không ngừng cố gắng vì bạn bè. Người có nhiều thâm niên trong nghề nhất trong dàn diễn viên chính là “tiểu đội trưởng” Shin Hyun Soo. Anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm như Welcome To Waikiki, Twelve Night, Master Of The Mask

Kwon Il Ha (Kim Soo Gyeom)/ Ảnh: Hancinema

Ngoài ba cái tên trên, gần như các nhân vật trong phim đều được sắm vai bởi các gương mặt có phần lạ lẫm với người xem khiến chúng ta không thể không hoài nghi về mặt diễn xuất. Đáp lại những dấu chấm hỏi đó, các tân binh đã có màn trình diễn đồng đều và trọn vẹn. Kim Su Gyeom xứng đáng nhận được lời khen khi anh chàng đã khắc họa sống động một Kwon Il Ha dữ dằn, bạo lực và luôn miệng chửi rủa. Nữ thần tượng của nhóm nhạc CLC Kwon Eun Bin cũng thể hiện mình là một “tay ngang” đầy triển vọng với vai diễn Yeon Bora ngổ ngáo. Nhân vật Kim Chi Yeol của Kim Ki Hae, Lee Nara của Choi Moon Hee cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. 

Tuy vẫn còn một vài cá nhân thể hiện khá rõ sự non nớt của mình, song nỗ lực của họ đã tạo ra một bức tranh sinh tồn đa dạng. Một điểm cộng không thể phủ nhận là ngoại hình sáng của các diễn viên trẻ đã góp phần khắc họa không khí học đường tràn ngập sức sống.


Xem thêm

Điểm danh 6 bộ phim Hàn xuyên không đình đám nhất

• Island 2: Hồi kết mở đầy hy vọng của hành trình diệt quỷ suốt trăm năm

• Những hình tượng “anh hùng” khác biệt trong phim Hàn


Điều gì sẽ xảy ra trong phần 2?

Ảnh: Hancinema

Quân số của lớp 2 năm 3 không giảm sút nhiều sau các sự kiện đã qua, vậy phải chăng sẽ có nhiều sự ra đi trong những diễn biến tiếp theo? 

Kịch bản của phim đã có rất nhiều biến đổi so với truyện tranh. Trong khi nguyên tác gốc tập trung đào sâu tâm lí nhân vật, phim lại nhường thời lượng cho những phân cảnh hành động kịch tính. Vì vậy, hành trình tiếp theo của cả nhóm rất đáng trông đợi, đặc biệt là trong tình huống tiểu đội trưởng không rõ còn sống hay đã hy sinh. Tính mạng của Lee Chun Ho khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi có nhiều chi tiết cho thấy anh đã thực sự ra đi trong vụ nổ ở cuối phần 1. Tuy nhiên, người xem có cơ sở tin tưởng Lee Chun Ho vẫn còn sống bởi trong nguyên tác thì nhân vật này sẽ đồng hành cùng những đứa trẻ cho đến gần cuối cuộc chiến. Mặt khác, tiểu đội trưởng và nam sinh dũng cảm Do Su Cheol (Kim Min Chul) đều không xuất hiện trong trailer chính thức trong khi có một phân cảnh cả nhóm đang làm tang lễ cho một ai đó. 

Với những tình tiết được hé lộ, có khả năng cao là một số diễn biến trong truyện tranh sẽ được mang lên phim và người xem phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tình tiết gây sốc cũng như sự ra đi của nhiều nhân vật được yêu thích như Kwon Il Ha, Jo Jang Soo… Đồng thời, hồi kết của truyện tranh cũng quá nặng nề mặc dù các mối nguy hiểm đã được diệt trừ. 

Dễ dàng nhận thấy những đứa trẻ không ngừng la hét sợ hãi trong những trận chiến đầu tiên nay đã thật sự trưởng thành và sẵn sàng bước vào những đấu trường mới. Không có gì là chắc chắn về số phận của các nhân vật, cuộc chiến sống còn hứa hẹn sẽ trở nên kịch tính với nhiều cao trào hơn trong những tập cuối cùng. Hãy cùng đón chờ xem Duty After School sẽ có kết cục như thế nào vào ngày 21/4 nhé!

Bài viết mới nhất

Những mối tình tay ba đáng chú ý trong các bộ phim lãng mạn nổi tiếng suốt hàng thập kỷ

Trong rất nhiều tác phẩm lãng mạn, “tình tay ba” là một “gia vị” thú…

8 hours ago

37 bộ phim Hàn tình cảm lãng mạn đáng xem nhất 2024

Trong năm 2024, các nhà sản xuất phim Hàn sẽ tiếp tục chiêu đãi khán…

13 hours ago

“Pop of blue” – Thời khắc xu hướng chinh phục thế giới phụ kiện màu xanh dương

Màu xanh dương từng bước “xâm nhập” vào tủ đồ phụ kiện yêu thích mùa…

13 hours ago

Hiểu tường tận về cách giảm cân theo chế độ ăn 16/8

Với một số người, chế độ ăn 16/8 (nhịn ăn gián đoạn) có thể xem…

13 hours ago

Thùy Tiên phối đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn nhờ phụ kiện

Hoa hậu Thùy Tiên luôn được biết đến với gu thời trang tinh tế và…

1 day ago

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh bật mí 3 tips để có chuyến du lịch Hè hoàn hảo

Mùa Hè rực rỡ đang đến gần, đây là thời điểm lý tưởng để lên…

1 day ago