Phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn “Mẹ ơi, về nhà” chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Không chỉ mang đến một tác phẩm điện ảnh sâu sắc về tình mẫu tử và nỗi day dứt của thế hệ trẻ xa xứ, dự án điện ảnh Việt - Hàn "Mẹ ơi, về nhà" (Here I Am) còn kiến tạo một chiếc cầu nối nhân văn ngoài đời thực.

Thông qua chiến dịch “1 tấm vé – 1 hy vọng”, bộ phim hướng tới việc đồng hành và xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, khẳng định sứ mệnh nghệ thuật đích thực: Chữa lành những vết thương từ màn ảnh bước ra cuộc đời.

NỘI DUNG CHÍNH

Thông điệp của phim: “Mẹ ơi, về nhà” kể về hành trình chữa lành tổn thương của một chàng trai Hàn Quốc bị bỏ rơi, được một người mẹ Việt Nam nghèo khó cưu mang nơi xứ người và hành trình đưa tro cốt mẹ về lại cội nguồn.

Hành động thực tế ngoài đời: Hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam và cột mốc 65 năm thảm họa (1961 – 2026), đoàn phim quyên góp ban đầu 100 triệu đồng và hợp tác với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.

Chiến dịch “1 Tấm Vé – 1 Hy Vọng”: Mỗi vé xem phim (khởi chiếu từ 10/07/2026) được bán ra sẽ trích một phần doanh thu để hỗ trợ sức khỏe, sinh kế và an ủi các gia đình nạn nhân da cam.

Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mẹ ơi, về nhà" chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Các đại diện ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai chương trình thiện nguyện “1 tấm vé – 1 hy vọng”

Từ nỗi đau của những tâm hồn bơ vơ trên màn ảnh…

Xoay quanh câu chuyện của những người trẻ tha hương nơi đất khách, Mẹ ơi, về nhà phản chiếu chân dung của “thế hệ cửa hàng tiện lợi” – những con người luôn tất bật trong guồng quay mưu sinh 24/7 nhưng thẳm sâu bên trong lại là sự trống rỗng, chênh vênh và lạc lối. Ở đó có Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một đứa trẻ Hàn Quốc bị thế giới ruồng bỏ từ thuở lọt lòng, mang trong mình vết thương sâu hoắm về sự tồn tại.

Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mẹ ơi, về nhà" chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Huy Hoàng đã được cưu mang bởi Diễm Hạnh (Minh Hà) – một phụ nữ người Việt cũng đang chật vật mưu sinh tại xứ người. Việc một người ngoại quốc dẹp bỏ mọi gánh nặng sinh tồn để ôm lấy một sinh linh xa lạ chính là khúc tráng ca đẹp nhất về tình mẫu tử và sự hy sinh.

Khi Diễm Hạnh qua đời, Huy Hoàng ôm hũ tro cốt trở về Việt Nam tìm lại cội nguồn cho mẹ. Hành trình ấy cũng là lúc anh đối diện với bản ngã, học cách tha thứ và tìm thấy sự bình yên nhờ tình yêu thương vô điều kiện mà người mẹ Việt đã trao cho anh.

Lý giải về sức mạnh của tình mẹ trong bộ phim, Giám đốc Sản xuất (Executive Producer) kiêm đồng biên kịch Ahn Chul Ho chia sẻ:

Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mẹ ơi, về nhà" chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
NSX Ahn Chul Ho

Một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ tượng trưng cho hiện thực nghiệt ngã, và tấm lòng của người mẹ cưu mang đứa trẻ ấy chính là sự cứu rỗi. Việc một người nước ngoài, bản thân còn đang vất vả lo toan nơi đất khách quê người, lại quyết định cưu mang một sinh linh xa lạ, đó chính là hiện thân của sự hy sinh và tình người cao cả

…Đến vòng tay xoa dịu nỗi đau lịch sử ngoài đời thực

Tinh thần “chữa lành” và “tình người cao cả” của Mẹ ơi, về nhà đã không chỉ dừng lại khi màn hình rạp chiếu khép lại.
Hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) và kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (1961 – 2026), đoàn làm phim đã quyết định biến thông điệp nghệ thuật thành hành động thiết thực.

Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mẹ ơi, về nhà" chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Tại buổi lễ ra mắt phim ở TP.HCM, ê-kíp sản xuất đã chính thức ký kết hợp tác cùng Công ty TNHH HOAVAVA International Agent Orange Foundation và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.

Cụ thể, bên cạnh khoản quyên góp ban đầu trị giá 100 triệu đồng, dự án phát động chiến dịch mang tên “1 Tấm Vé – 1 Hy Vọng”. Với mỗi vé xem phim được bán ra, một phần doanh thu sẽ tự động được trích vào quỹ hỗ trợ các nạn nhân, góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và cải thiện điều kiện sống cho các gia đình bị ảnh hưởng.


Sự kết nối giữa nội dung phim và chiến dịch từ thiện này mang một triết lý ý nghĩa. EP Ahn Chul Ho đã tìm thấy sự đồng điệu giữa nhân vật của mình và những hoàn cảnh tại Việt Nam:

Việt Nam là quê hương của mẹ Huy Hoàng. Bộ phim kể về một nhân vật mang vết thương lòng vì bị thế giới chối bỏ, nay được chữa lành dưới danh nghĩa gia đình. Các nạn nhân chất độc da cam cũng là những người chịu nhiều tổn thương và có hoàn cảnh tương đồng. Họ đang phải gánh chịu nỗi đau từ thế giới mang lại. Dẫu một bộ phim không thể làm thay đổi thế giới, nhưng tôi hy vọng nó có thể mang đến một vòng tay an ủi nhỏ bé cho các nạn nhân và gia đình của họ

Mỗi khán giả là một mảnh ghép của sự tử tế

Đứng trước cột mốc 65 năm thảm họa da cam, vị nhà làm phim đến từ Hàn Quốc bày tỏ sự trân trọng: “Trước con số 65 năm ấy, tôi chỉ biết cúi đầu thành kính. Chúng tôi chỉ là những người tạo ra cơ hội khởi đầu, còn hoạt động quyên góp này sẽ được hoàn thiện hơn cùng với quý khán giả”.

Chiến dịch “1 Tấm Vé – 1 Hy Vọng” đã trao quyền cho mỗi khán giả bước vào rạp chiếu phim không chỉ để thưởng thức nghệ thuật, mà còn để thực hành sự tử tế. “Mỗi tấm vé các bạn mua sẽ mang lại niềm an ủi to lớn cho những người đang phải gánh chịu nỗi đau từ chất độc da cam. Giống như những gì Diễm Hạnh đã làm trong phim, bạn cũng có thể trở thành sự cứu rỗi và niềm hy vọng nhỏ bé cho một ai đó,” ông Ahn Chul Ho gửi gắm.

Giữa nhịp sống vội vã của thời đại mới, Mẹ ơi, về nhà vang lên như một khoảng lặng cần thiết. Phim không chỉ nhắc nhở những người trẻ về giá trị của gia đình, cội nguồn, mà còn đánh thức tình yêu thương đồng loại. Lựa chọn ra rạp xem Mẹ ơi, về nhà giờ đây không chỉ là dịp để thưởng thức một câu chuyện giàu cảm xúc, mà còn mở ra cơ hội để mỗi khán giả gửi gắm tình yêu thương, góp một cái nắm tay ấm áp và thiết thực dành cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Phim điện ảnh Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 10/07/2026.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phim “Mẹ ơi, về nhà” khởi chiếu khi nào?
Phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn “Mẹ ơi, về nhà” chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 10/07/2026.

Nội dung phim “Mẹ ơi, về nhà” là gì?
Phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung thủ vai) – một chàng trai Hàn Quốc bị bỏ rơi, được một người mẹ Việt Nam (Minh Hà thủ vai) cưu mang nơi xứ người và hành trình anh ôm tro cốt mẹ về Việt Nam để tìm lại cội nguồn.

Chiến dịch “1 Tấm Vé – 1 Hy Vọng” của phim “Mẹ ơi, về nhà” là gì?
Đây là chiến dịch từ thiện do đoàn phim phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM thực hiện. Với mỗi vé xem phim được bán ra, một phần doanh thu sẽ được trích để hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam.

 


Xem thêm:

Review The Husband: Vụ bắt cóc bóc trần góc khuất hôn nhân

Review Enola Holmes : Kịch bản gây tiếc nuối

Review “See You At Work Tomorrow”: Chuyện tình công sở giàu sức hút


 

Nhóm thực hiện

Ảnh: DVCC

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz