Sắc đẹp của Monica Bellucci đã là một quyền năng từ thuở ấu thơ. Cha cô nói: "Mọi người sẽ còn nhìn con cho đến hết cuộc đời này”.
Monica Bellucci – cái tên đại diện cho tinh thần, nhan sắc của phụ nữ thành Rome. Sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ đến nỗi tưởng chừng như sẽ trở thành rào cản cho hồng nhan, nữ minh tinh lại là người phá vỡ những thành trì cũ kỹ về phái yếu và nghiệp diễn. Những tưởng “nữ diễn viên” thì đồng nghĩa với “nhan sắc”, hay chủ nghĩa nữ quyền thì có nghĩa phụ nữ cũng sắm vai đàn ông được. Không, Monica chưa bao giờ đi quá xa vẻ đẹp trời ban và tính nữ phồn thực của mình. Vai diễn của cô luôn gắn với sắc đẹp và tình dục, nhưng ta thấy cô đi hết chiều sâu và chiều rộng của nhục cảm ấy. Cũng như vậy, ngoại hình nữ minh tinh chưa bao giờ có sự thay đổi quá lớn. Cô hiểu vẻ đẹp vững bền phải đến từ trí tuệ, năng lượng và cảm xúc bên trong mình.
Monica Bellucci trở thành ngôi sao toàn cầu từ bộ phim Malèna (2000). Ít ai biết rằng trước đó cô đã có bề dày diễn xuất kéo dài gần một thập kỷ, và là gương mặt người mẫu yêu thích của nhiều tạp chí lớn nhất trước đó. Cô vẫn là nàng thơ của nhà mốt Dolce & Gabbana từ bấy đến nay.
Từ khi cô còn bé, nhan sắc của Monica Bellucci đã nức tiếng một vùng. Người người mong muốn làm đẹp lòng cô. Thầy giáo ngượng ngùng trên bục giảng và vẽ chân dung tặng cô.
Dù khá thành công với sự nghiệp người mẫu, biểu tượng sắc đẹp Ý muốn khám phá bản thân bằng diễn xuất. Nhờ thông thạo đến bốn ngôn ngữ, cô có cơ hội bước chân đến Pháp, Mỹ và nổi danh toàn cầu.
Từ tuổi đôi mươi, Monica đã không phải là kiểu phụ nữ thích thử nghiệm với ngoại hình. Cô luôn giữ mái tóc nâu dài của phụ nữ Địa Trung Hải, làn da oliu và lối trang điểm nhẹ nhàng.
Đạo diễn Giuseppe Tornatore đã nói về nàng thơ Malèna của ông:
Trong Malèna, Monica đã 36 tuổi. Dường như đối với cô, đây mới là thời điểm nhan sắc chín muồi. Một bộ phim xoay quanh gian truân của cái đẹp giữa một thế giới khắc nghiệt là phông nền hoàn hảo để phô diễn sắc đẹp biến hóa của nàng thơ nước Ý. Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được chiêm ngưỡng cô trong nhiều màu tóc, lối trang điểm khác nhau.
Theo một số khảo sát, kiểu tóc đuôi ngựa cột cao được phái nam bầu chọn là quyến rũ nhất. Với gương mặt tượng tạc của Monica, thật tiếc là công chúng không được nhìn thấy cô diện kiểu tóc này nhiều hơn.
Năm 2003, dù đã gần 40 tuổi, Bellucci vẫn đốn tim bao chàng trai với vai diễn Persephone trong loạt phim Ma trận.
Cô luôn ý thức được vẻ đẹp và sức quyến rũ của mình. Những bộ cánh khoét ngực sâu, trang sức cổ lộng lẫy, mái tóc bồng bềnh hay mắt khói mơ màng, đều được minh tinh tận dụng triệt để. Cô chia sẻ: “Trước kia tôi từng cố gắng chứng minh mình cũng có một bộ óc, nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm.”
Dù vẫn đảm bảo tập thể dục đầy đủ và để ý chế độ ăn uống khi làm việc, Monica không ám ảnh với việc giảm cân. Cô chọn cách nhìn nhận sự lão hóa theo cách ‘thực tế’ và nhìn thấy vẻ đẹp trong đó.
Bellucci giải thích: “Có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống. ‘Khi bạn còn rất trẻ, bạn có cái mà ở Pháp họ gọi là ‘la beauté du diable’, vẻ đẹp của quỷ dữ, đó là vẻ đẹp tự nhiên, đó là vẻ đẹp của tuổi trẻ, vẻ đẹp của một khoảnh khắc sinh học trong cuộc đời bạn. Bạn già đi, và cuộc sống vẫn tiếp tục.
Cơ thể già đi và chúng ta phải đối mặt với điều đó. Chúng ta không thể làm gì để chống lại thời gian cả. Khi cơ thể xuống cấp, tâm hồn sẽ phát triển.”
Con gái lớn của Monica, Deva Cassel, vừa xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Ý, hứa hẹn sẽ nối nghiệp mẹ trong tương lai.
Những điều bất ngờ nào đang chờ đợi bạn trong tuần lễ mới? Chọn 1…
Bên cạnh những bộ bikini nóng bỏng, các IT-girl cũng không thể bỏ qua những…
Cùng ELLE Việt Nam tìm hiểu xem 12 cung hoàng đạo sẽ có những trải…
Rửa mặt là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.…
Dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm tuyệt vời để bạn tự thưởng cho bản thân…
Cùng ELLE Vietnam khám phá những xu hướng áo tắm sẽ khiến bạn tỏa sáng…